Tập 11 Làng Hài Mở Hội, Việt Hương bất ngờ lên sân khấu hỗ trợ Chuồn Chuồn Giấy giành giải nhất tuần. Nhờ đạt số điểm cao tại đêm thi, Chuồn Chuồn giấy tiến thẳng vào chung kết khiến giám khảo Việt Hương “đau lòng” nhớ đến lời hứa hỗ trợ phục trang ở tập 1.

Trong đêm thi chủ đề Trở về tuổi thơ, phát sóng tối 25/10 trên kênh THVL1, ba đội Chuồn Chuồn Giấy, Tươi và Ngẫu Nhiên đem đến khán giả những tiết mục dự thi hài hước và ấn tượng. Tại đây, đội Chuồn Chuồn Giấy xuất sắc chinh phục ban giám khảo và khán giả trường quay giành giải nhất tuần với sự trợ giúp đặc biệt từ giám khảo Việt Hương.

chuon_chuon_giay_12.jpg

Là đội chơi có tài sáng tạo những truyện cổ tích quen thuộc trở nên mới lạ và hiện đại hơn, Chuồn Chuồn Giấy chọn tiểu phẩm Món quà của biển được dựa trên truyện Ông lão đánh cá và con cá vàng, đem đến khán giả một câu chuyện hài hước và thú vị. Vẫn là ông lão đánh cá do Đông Hải thể hiện, nhưng con cá vàng sẽ được đội biến tấu lại thành nàng tiên cá nhí nhảnh, dễ thương Việt Trang.

chuon_chuon_giay_6.jpg

Một ngày nọ, ông lão đánh cá bắt được nàng tiên cá, nàng van xin được thả về biển cả và được ông lão đồng ý, để cảm ơn ông, nàng tặng ông lão một chiếc hộp có ba điều ước. Về nhà ông lão kể lại với vợ (Hoài Tân), người vợ giành ước được trúng số và ước trẻ đẹp như tuổi đôi mươi, cả hai điều ước đều thành sự thật. Người vợ giờ đây trở thành thiếu nữ xinh đẹp (Thái Duy thể hiện), cô chê chồng già, xấu, đòi theo người đàn ông khác, nhưng chẳng may người đàn ông kia đã có vợ, cô hối hận nhận ra chỉ có ông lão đánh cá là người yêu thương mình nhất.

chuon_chuon_giay_61.jpg

Tiểu phẩm gần đi đến đoạn kết thì giám khảo Việt Hương đột nhiên bước lên sân khấu thử thách đội. Việt Hương vào vai người bạn cũ thầm yêu ông lão đánh cá, chị đề nghị ông nên bỏ bà vợ vừa xấu, vừa mập để theo mình. Với lời đề nghị bất ngờ này, cô vợ ra sức tranh luận với nữ giám khảo để giúp chồng giữ vững lập trường, luôn yêu thương vợ dù có chuyện gì xảy ra. Sự xuất hiện của nữ giám khảo giúp tiểu phẩm của đội thêm phần sinh động và mang màu sắc mới tươi vui.

Mặc dù bị giám khảo Việt Hương thử thách, Chuồn Chuồn Giấy lại cho rằng đây là một điều may mắn, Thái Duy chia sẻ: “Em rất mừng, có chị Việt Hương tiểu phẩm sôi động hơn hẳn. Nếu không có chị chắc tiểu phẩm sẽ có cái kết buồn”.

chuon_chuon_giay_51.jpg

Giám khảo Đại Nghĩa cảm thấy tiếc vì đội chưa khai thác tốt nhất phần cao trào của kịch, tuy nhiên với sự góp mặt của giám khảo Việt Hương ở phần cuối đã giúp anh có cái nhìn khác về đội, anh chia sẻ: “May mắn là chị Hương vào cứu tụi em khi bẻ câu chuyện theo một hướng mới, nó tươi và phù hợp với Làng Hài Mở Hội hơn”.

caohoangtrong-256.jpg

Kết quả, đội nhận về 37,9 điểm, thắng nhất tuần với giải thưởng 30 triệu đồng. Niềm vui nhân đôi cho Chuồn Chuồn Giấy khi đồng thời là đội đầu tiên tiến thẳng vào vòng chung kết. Ngược lại, giám khảo Việt Hương lại “đau lòng” vì lời hứa ở tập 1, chị từng hứa: “Nếu hôm nay tôi cho các bạn vào vòng nguy hiểm mà sau này gặp lại nhau ở vòng chung kết, tôi sẽ tài trợ tất cả phục trang cho các bạn trong vở diễn đó”. Với sự hỗ trợ về vật chất này, tiểu phẩm của đội ở đêm chung kết xếp hạng hứa hẹn sẽ hoành tráng nhất từ trước đến nay.

ngau_nhien_11.jpg

Đội Ngẫu Nhiên thành công đưa khán giả quay về tuổi thơ với những trò chơi dân gian quen thuộc như nhảy dây, chơi u, tẹt lon,… trong tiểu phẩm Ba con nhện. Tiểu phẩm kể về ba chị em nhền nhện Kim Luận, Diễm Kiều và Hoàng Hải một lòng trả thù Văn Mẹo vì chế tạo thuốc tạo côn trùng giả giết chết cha mẹ nhện. Câu chuyện vừa khiến khán giả cười nghiêng ngả với những trận đánh nhau bằng các trò chơi dân gian, vừa gây xúc động với phần cuối lật kịch, tất cả chỉ là trò chơi của những bạn nhỏ chung xóm và Văn Mẹo sắp phải chia tay các bạn để theo đoàn hát của gia đình.

ngau_nhien_19.jpg

Nhận xét về tiết mục của đội, giám khảo Việt Hương cho biết chị rất hài lòng với phần kết, chính sự giải thích ở cuối giúp tiểu phẩm trở nên hợp lý. Chị còn giành lời khen Ngẫu Nhiên khi khôn khéo lồng ghép những câu hát cũng như phần chuyển đổi cảm xúc rất có nghề của đội. Giám khato Hồng Tơ khen đội: “ Hôm nay các em giúp anh trở về tuổi thơ, đúng với chủ đề của chương trình. Anh là một người xuất thân từ cải lương, các em gợi lại cho anh những kỉ niệm lúc mới vào nghề. Chúc các em may mắn trong những tiết mục sau”.

ngau_nhien_26.jpg

Riêng giám khảo Đại Nghĩa lại thấy không hài lòng về tiết mục này của đội, anh nuối tiếc: “Tiểu phẩm hôm nay tạo được tiếng cười bởi vì cái duyên của tụi em và những câu hát được đưa vô rất hợp lý, nhưng với anh cái kết hôm nay không được bất ngờ, nó như những lần trước của tụi em thôi. Ở những trò chơi dân gian trong tiểu phẩm các em cũng chưa xử lý được sắc nét, anh rất tiếc”. Kết quả, đội nhận được 37,3 điểm, xếp thứ hai trong đêm thi.

ngau_nhien_32.jpg

Với những nhận xét chưa được như ý, đội Ngẫu Nhiên lo lắng sẽ là đội vào vòng lội ngược dòng vì tuần trước chưa may mắn nhận được số điểm cao. Tuy nhiên, với tổng điểm cao nhất trong hai đêm thi 10 và 11, Ngẫu Nhiên là đội tiếp theo bước thẳng vào đêm chung kết tranh tài cùng hài cổ trang của Chuồn Chuồn Giấy. Suốt 11 đêm thi Làng Hài Mở Hội, với những câu hát cải lương mùi mẫn làm say lòng người, Ngẫu Nhiên chứng tỏ với khán giả mình không chỉ hát hay mà còn diễn hài giỏi, dựa vào điều này, khán giả có thể tin tưởng đây chính là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị quán quân Làng Hài Mở Hội năm nay.

tuoi_1.jpg

Ba kiều nữ đội Tươi mang đến một câu chuyện cảm động về nỗi lòng của những người con xa xứ qua tiểu phẩm Chuyến đi mơ ước. Thương những ông bà lão trong viện dưỡng lão ngày đêm mong mỏi về Việt Nam, cô y tá Trà Ngọc dựng lại hình ảnh của quê hương miền Tây với đồng lúa, ụ rơm, bụi chuối, cầu khỉ,… để giúp ông bà có được chuyến đi thăm thú vui vẻ những ngày cuối đời. Chuyến đi này giúp ông bà lão nơi đây được sống lại những ngày trẻ để họ vững thêm niềm tin về một ngày đặt chân lên mảnh đất quê hương.

tuoi_34.jpg

Câu chuyện về những ông bà lão trong viện dưỡng lão của đội Tươi gặp phải nhiều ý kiến trái chiều của ban giám khảo. Giám khảo Hồng Tơ nhận thấy ở đội Tươi hội tụ nhiều yếu tố thành công như tiếng nói sân khấu tốt, sự duyên dáng thiên phú của người diễn viên hài. Giám khảo Đại Nghĩa lại thấy tiếc cho đội vì chưa xử lý tốt những mảng miếng hài, khiến tiếu phẩm chưa được hoàn thiện.

Đồng quan điểm với giám khảo Đại Nghĩa, Việt Hương nửa đùa nửa thật nói: “Thà để cái phong thủy tươi đi, trẻ đẹp rần rộ vô, bày đặt làm già chi rồi lụm khụm, nói chậm cho trì tiết tấu”. Kết quả, đội nhận được 36,9 điểm, xếp thứ ba trong đêm thi.

tuoi_29.jpg

Với tổng số điểm thấp nhất trong hai đêm thi thứ 10 và 11, Tươi là đội bước vào đêm thi lội ngược dòng tranh chiếc vé vào vòng chung kết với các đội Mộc, Son và Chuẩn Đam Mê.

Đêm thi lội ngược dòng sẽ được phát sóng lúc 21 giờ thứ Tư ngày 1/11 trên kênh THVL1. Làng Hài Mở Hội do Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long cùng Jet Studio phối hợp thực hiện với sự đồng hành của viên giải rượu Deal 101.

Phương Nguyễn
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here