(SaoZone.net) – Thanh Bình “quấn khố”, Thanh Trúc “sợ đẻ”, Khánh Hiền “hóa ma”, Hồ Bích Trâm “siêu quậy”…là những từ khóa, kỷ niệm mà đoàn phim Lời nguyền lúc 0 giờ không thể quên.

Lời nguyền lúc 0 giờ là bộ phim tâm lý xã hội mang yếu tố huyền bí, kỳ ảo kể về câu chuyện xoay quanh ngôi biệt thự cổ chứa lời nguyền bí ẩn lúc 0 giờ. Tương truyền rằng tất cả các con của chủ nhân ngôi nhà sẽ chết vào 0 giờ Rằm tháng 7 khi tròn 20 tuổi. Bởi lời nguyền linh ứng vào lúc nửa đêm nên đoàn phim thường xuyên phải làm việc từ đêm đến gần sáng. Nhờ đó ekip đã trở nên gắn kết hơn bởi những câu chuyện dở khóc, dở cười trong suốt quá trình ghi hình. Thậm chí sau khi đóng máy đoàn phim còn gặp sự cố, không thể di chuyển về TP Hồ Chí Minh vì đèo Bảo Lộc – Đà Lạt bất ngờ bị sạt lở, cây đổ chắn ngang đường.

Vào vai chàng trai dân tộc, Thanh Bình“quấn khố” run rẩy giữa trời lạnh

Đảm nhận vai A Woong – thanh niên trai tráng người dân tộc, tính tình chất phác thật thà trong Lời nguyền lúc 0 giờ Thanh Bình đã được trải nghiệm nhiều điều thú vị. Ngay ngày ghi hình đầu tiên anh đã phải đi chân trần trèo đèo, lội suối khắp núi rừng Đà Lạt; mặc khố từ sáng tới đêm đến mức toàn thân run rẩy vì lạnh. Thậm chí dù bị cảm cúm, chân tay bầm dập, muỗi đốt khắp người…Thanh Bình vẫn cố gắng thức khuya, dậy sớm hoàn thành tốt vai diễn theo đúng lịch ghi hình.

Vào vai chàng trai dân tộc, Thanh Bình“quấn khố” run rẩy giữa trời lạnh

Nói về thử thách này, nam diễn viên hài hước chia sẻ trên Facebook cá nhân: “Những ngày đầu tiên: Chân không đi rừng đạp gai, kiến cắn. Không internet mất liên lạc với mọi người. Không sóng điện thoại không thể facetime với Louis. La hét gào rú đến tắt tiếng. Ngụp lặn dưới nước nên cảm sốt. Mặc xà rông đùi trắng nõn thành mồi ngon của muỗi.

Nhưng rất xứng đáng vì nhân vật Awong lần này là 1 vai khó có cơ hội gặp lại lần nữa. Vì Awong đặc biệt, vì Awong có đầy đủ hỷ nộ ái ố và vì Awong là cốt lõi của Lời nguyền lúc 0 giờ…”.

Thương 2 cha con gần 1 tháng không được gặp gỡ Ngọc Lan đã cố gắng sắp xếp thời gian đưa Louis lên Đà Lạt. Thời điểm đó họ chưa công bố ly hôn, Thanh Bình còn đặc biệt gửi lời cảm ơn Ngọc Lan trên trang cá nhân: “Louis lên thăm ba Bình sau gần 1 tháng không gặp nhau. Khó có từ nào có thể diễn tả cảm giác này. Cảm ơn mẹ Louis đã tranh thủ đưa con lên”

Thanh Trúc không dám đẻ sau khi đảm nhận vai mẹ của Hồ Bích Trâm, Khánh Hiền

Tương tự Thanh Bình, Minh Luân, Huỳnh Đông nhân vật mà Thanh Trúc đảm nhận xuất hiện xuyên suốt từ lúc còn trẻ tới khi về già theo diễn biến câu chuyện. Điều này đòi hỏi các diễn viên phải biết thay đổi cử chỉ, điệu bộ sao cho phù hợp nhất với mỗi lứa tuổi.

Hóa thân nàng H’Lan xinh đẹp, hiền lành nhưng cuộc đời gặp nhiều gian truân, khổ cực; Thanh Trúc thậm chí phải khóc từ sáng tới đêm, chân tay bầm dập, mặc đồ mỏng manh giữa trời đêm Đà Lạt…Tuy nhiên nữ diễn viên vô cùng trân trọng những trải nghiệm này: “Tay bị bầm thì chẳng đáng bao nhiêu…nhưng con mắt đã phải khóc từ 11g sáng hôm nay đến 3g sáng hôm sau…Bây giờ mới biết con mắt nó lé thế nào…Về đến nhà là 4g sáng nha quý vị…Cả ekip đã làm việc rất cật lực cho bộ phim này…Hoan hô Ekip!!!…”.

Bên cạnh thời gian làm việc căng thẳng, Thanh Trúc còn có những phút giây cười đùa sảng khoái cùng đồng nghiệp. Trở thành “mẹ” của cô nàng “siêu quậy” Hồ Bích Trâm và “ma nữ” Khánh Hiền, nữ diễn viên tâm sự bản thân sợ đến mức không dám có con: “Nhìn 2 đứa con tao điên mà tao rớt nước mắt luôn, không nghĩ cuộc đời nghiệt ngã mà đẻ 2 đứa con gái như vậy. Bây giờ tao không dám lấy chồng đẻ con luôn á trời…”.

Tuy nhiên đây chỉ là lời nói đùa của Thanh Trúc vì không “đỡ nổi” sự “quậy phá” của Hồ Bích Trâm và Khánh Hiền. Sau những ngày làm việc chăm chỉ, miệt mài không ngừng nghỉ của cả ekip, nữ diễn viên mong rằng Lời nguyền lúc 0 giờ sẽ nhận được sự ủng hộ từ khán giả.

Sở hữu ngoại hình trong sáng dễ thương, Khánh Hiền được đạo diễn Quách Khoa Nam chọn mặt gửi vàng cho vai “ma nữ” Bích Châu trong Lời nguyền lúc 0 giờ. Bích Châu là 1 con “ma xó” ngây thơ, thánh thiện. Vì sinh ra trong nghịch cảnh, bị A Woong(Thanh Bình) đánh tráo thân phận, từ người thành ma nên cô luôn sống trong tâm trạng phập phồng lo lắng, không dám xuất hiện dưới ánh sáng mặt trời.

Sắm vai “ma xó” nên Khánh Hiền thường xuyên phải thực hiện những cảnh quay vào lúc nửa đêm ở trong rừng, nhờ đó sao nữ Hoa vàng cỏ xanh đã trở nên gan dạ hơn bao giờ hết. Cô hài hước tâm sự: “Ma giả mà bị ma thiệt nhát thì chắc chết luôn đó. Đóng vai ma nhưng bản thân Khánh Hiền rất sợ ma…Tuy nhiên từ ngày đi phim Lời nguyền lúc 0 giờ Khánh Hiền đã trở nên gan dạ hơn tại vì cứ đi đêm về hôm, nhiều bối cảnh tối thui trong rừng…Và hơn hết Khánh Hiền mong rằng khán giả sẽ đón nhận ma con trong dự án mới này”.

Tham gia Lời nguyền lúc 0 giờ, Hồ Bích Trâm đích thị là cô nàng “siêu quậy, siêu phá” nhất đoàn phim. Với tính cách hồn nhiên, nhí nhảnh cô liên tục bày trò, chọc ghẹo cả ekip trong giờ giải lao. Hết giả giọng chó sủa đồng thời dùng tay cắn chân mọi người, cô nàng lại làm trứng gà nướng đất sét rồi bày trò thi vừa ăn vừa hát. Thậm chí dù người ướt nhẹp khi đang quay cảnh trời mưa, Hồ Bích Trâm vẫn hào hứng nhún nhảy biểu diễn ca khúc Anh nhà ở đâu thế, Cầu hôn.

Năng lượng dồi dào của nữ diễn viên khiến thành viên trong ekip hài hước lên tiếng: “Làm ơn cho nó quay xong vai dùm tôi đi, khổ quá luôn á…Em lên đoàn không có ai chịu nổi hết, không ai được bình yên hết á. Em xong vai cho đoàn phim nó yên ổn đi, phá quá”.

Không chỉ vậy cô còn tiết lộ đạo diễn Quách Khoa Nam lười mặc quần dài, “bóc phốt” Thành Khôn dùng tóc giả, chưa đến cảnh quay mà lên sớm ăn 2 bữa cơm của đoàn phim…Bởi quá tinh nghịch nên khi Hồ Bích Trâm xuất hiện, Thanh Trúc thường ghẹo rằng: “Trời ơi con quỷ điên, nghe giọng nó mà cảm giác như bão táp ập tới…né ra đi, nhờ tụi bay mà tao không dám đẻ luôn đó. Nghiệt ngã”.

Trong Lời nguyền lúc 0 giờ, Hồ Bích Trâm đảm nhận vai Bích Hà cô gái 20 tuổi hiện là sinh viên trường Y. Cô là con gái của Quân Bảo(Minh Luân) – chủ nhân ngôi biệt thự có lời nguyền độc ác. Tuy đôi lúc mù quáng vì tình yêu, sa vào các thói xấu ích kỷ của con người nhưng với bản chất hiền lương cuối cùng Bích Hà quyết định đứng về chính nghĩa. Cô đã cùng Kỳ Phương(Quang Thái) và mọi người vạch trần âm mưu, thủ đoạn độc ác của chính cha ruột của mình.

Lời nguyền lúc 0 giờ với sự tham gia của Minh Luân, Thanh Trúc, Huỳnh Đông, Quang Thái, Hồ Bích Trâm, Thanh Bình, Song Ngư, Khánh Hiền, Phương Bình, Diệp Kiều Ngân,Thành Khôn, Linh Tý, Cao Hoàng, Minh Đăng, Quách Hữu Lộc, Lâm Minh Cường, Quỳnh Như, Huỳnh Thanh Tùng…sẽ chính thức phát sóng lúc 20h thứ 2 – thứ 7 trên kênh THVL1 từ ngày 17/2.

Thông qua câu chuyện xung quanh ngôi nhà cổ chứa lời nguyền bí ẩn, tác giả muốn gửi tới khán giả thông điệp: “Thiên nhiên, môi trường là ngôi nhà chung của cả nhân loại. Con người sẽ phải trả giá đắt nếu tàn phá, hủy diệtthiên nhiên,môi trườngchỉ vì lòng tham, lợi ích cá nhân. Muốn được sống và tồn tại trên đời, mọi người phải cùng chung tay góp sức bảo vệ môi trường, giữ gìn nền tảng gia đình, giữ gìn lòng tin vào cái thiện…”

Lời nguyền lúc 0 giờ là bộ phim tâm lý xã hội mang yếu tố huyền bí, kỳ ảo kể về câu chuyện xoay quanh ngôi biệt thự cổ chứa lời nguyền bí ẩn lúc 0 giờ.

Chủ nhân ngôi biệt thự cổ là Quân Bảo(Minh Luân) – ông trùm của đường dây buôn bán thú rừng trái phép. Ông sống tại biệt thự với người vợ tên H’Lan(Thanh Trúc), quản gia A Woong(Thanh Bình) và các con. Vì những tội ác từng gây ra trong quá khứ (giết gia đình thầy mo A Sếnh, hại chết Sơn Duy(Huỳnh Đông) để cướp H’Lan, bắt H’Lan uống thuốc hủy cái thai với Sơn Duy, tàn phá thiên nhiên môi trường và muôn thú…) Quân Bảo đã vướng phải lời nguyền 0 giờ của thầy mo A Sếnh(Phương Bình) với nội dung: “Tất cả những đứa con của Quân Bảo sẽ phải chết vào năm 20 tuổi, đúng vào lúc 0 giờ Ngày Rằm Tháng Bảy”.

Vào vai chàng trai dân tộc, Thanh Bình“quấn khố” run rẩy giữa trời lạnh

Bất ngờ lời nguyền đó đã linh ứng khi con trai cả Quân Hào của Quân Bảo qua đời, còn con trai thứ Đông Quân không may bị tàn tật. Lo sợ điều tương tự sẽ xảy ra với con gái út, Quân Bảo bắt Bích Hà(Hồ Bích Trâm) phải ở lại Sài Gòn học tập, không được về thăm nhà trong thời gian dài. Tuy nhiên sự hiếu kỳ đã thôi thúc khiến cô lén cha về thăm nhà và thậm chí suýt mất mạng vì ý định nhảy lầu tự tử.

Kỳ Phương(Quang Thái) – chàng phóng viên trẻ tòa soạn báo Thời Đại chính là người ra tay cứu sống con gái cưng của Quân Bảo trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Anh vô tình trở thành ân nhân của Bích Hà khi đang cùng đồng nghiệp Lan Trinh(Song Ngư) tìm hiểu, viết bài về ngôi biệt thự bí ẩn bị “ma ám” của gia đình cô.

Lập công lớn – cứu mạng Bích Hà, Kỳ Phương cùng Lan Trinh được ông trùm Quân Bảo đồng ý cho ở lại khu biệt thự. Nhờ đó chàng phóng viên trẻ đã phát hiện ra nhiều bí mật rùng rợn xung quanh ngôi nhà, vạch trần những tội ác Quân Bảo từng gây ra…Vậy lời nguyền lúc 0 giờ có thực sự tồn tại và linh ứng trên ngôi biệt thự cổ? Hãy đón xem Lời nguyền lúc 0 giờ phát sóng lúc 20h thứ 2 – thứ 7 trên kênh THVL1 từ ngày 17/2 để tìm câu trả lời.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here