Home TV Uyên Trang lội ngược dòng thành công tại Hãy Nghe Tôi Hát

Uyên Trang lội ngược dòng thành công tại Hãy Nghe Tôi Hát

0
929

(SaoZone) – Vượt qua hai đối thủ “nặng ký” Hồng Mơ và Duy Trường, Uyên Trang đã xuất sắc lội ngược dòng thành công để vào bán kết Hãy Nghe Tôi Hát.

Vòng thi lội ngược dòng tối 27/4, ba thí sinh Hồng Mơ, Duy Trường và Uyên Trang làm mới lại các ca khúc nổi tiếng đi cùng tên tuổi của ca sĩ Phi Nhung, ngoài ra, ba thí sinh còn dự thi một bài hát sở trường của mình.

Duy Truong - Nhan xet GK (3)Uyên Trang chọn một bài hát nổi tiếng của ca sĩ Phi Nhung là “Trách ai vô tình”. Uyên Trang vào vai một cô gái quê, yêu lầm một tên sở khanh đã có vợ. Cô gái bị mẹ và vợ của người tình đến nhà mắng nhiết, sỉ nhục. Cuối cùng cô gái được chàng trai nghèo hàng xóm yêu thương, đùm bọc.

Uyen Trang - Trach ai vo tinh (2)Với tiết mục này, Uyên Trang không những mời cả NSƯT Kim Tử Long dàn dựng cho tiết mục mà còn mời cả dàn phụ diễn hùng hậu tham gia như các nghệ sĩ Hà Trí Quang, Thúy Loan, Lý Thu, Huỳnh Bá Thanh. Đây cũng là lần đầu tiên Uyên Trang ca giọng cổ.

Ket qua tap 10 (10)Tiết mục được ban giám khảo đánh giá cao phần dàn dựng “như một đoạn phim về con nhà nghèo trên sân khấu”, phần diễn xuất của Uyên Trang gây xúc động, nhập vai tốt. Riêng phần hát chưa được ban giám khảo hài lòng do một số nốt cao Uyên Trang còn gắt, chưa mượt mà.

Uyen Trang - Tinh yeu va giot nuoc mat (6)Tiết mục thứ hai Uyên Trang chọn “Tình yêu và giọt nước mắt” – một bản HIT quen thuộc nhiều năm qua của mình để dự thi. Cô cũng dàn dựng công phu và mới mẻ từ hòa âm cho đến câu chuyện. Sự đầu tư và quyết tâm đã mang lại thành công cho Uyên Trang. Cô nhận được tổng sổ điểm là 97 điểm và được vào bán kết để tranh tài cùng với Phương Trinh Jolie, Lâm Vũ và Hồ Việt Trung.

Hồng Mơ đến với đêm thi lội ngược dòng với tâm trạng nhẹ nhàng, thoải mái. Cô cho biết không đặt nặng vấn đề thắng thua mà chỉ muốn mang đến một tiết mục thật đặc sắc, thỏa chí nghệ thuật của chính bản thân và mang tính giải trí dành cho khán giả.

Hong Mo - Bai Tango cho em (10)

Chính vì vậy, trong cách chọn bài, Hồng Mơ như làm khó chính mình và làm xấu dung nhan của bản thân. Với chủ đề Phi Nhung, Hồng Mơ chọn một ca khúc vô cùng khó là “Đêm Gành Hào nghe điệu hoài lang”, bài thi thứ hai cô tự làm xấu dung nhan của mình khi hóa thân vào Thị Nở để hát “Bài Tango cho em”.

Hong Mo - Dem Ganh Hao nghe dieu hoai lang (3)Bài “Đêm Gành Hào nghe điệu hoài lang”, Hồng Mơ tái hiện một phần cuộc đời của nhạc sư Cao Văn Lầu trên sân khấu. Cô đã kể một câu chuyện với nhiều cảm xúc tốt, giọng hát ngọt ngào, êm dịu. Tiết mục “Bài Tango cho em”, Hồng Mơ táo bạo tái hiện câu chuyện tình yêu của Chí Phèo và Thị Nở với phần phụ diễn của diễn viên trẻ Bảo Lâm. Tiết mục được nhận xét mang tính giải trí cao. Hồng Mơ nhận được tổng điểm là 96,3 và phải chia tay cuộc thi.

Duy Truong - Tinh yeu tra lai trang sao (7)Duy Trường là ca sĩ thành công ở dòng nhạc bolero và quê hương. Ở vòng thi lội ngược dòng, anh dự thi hai ca khúc “Tình đẹp Hậu Giang” và “Tình yêu trả lại trăng sao”. Giọng hát của Duy Trường được giám khảo khen “rất ấm, mùi, rất đàn ông”. Ca sĩ Phi Nhung khen anh chọn hai bài hay, tuy nhiên, anh cũng mắc vài lỗi nhỏ là vô vọng cổ hơi chìm. Duy Trường nhận được tổng điểm là 96,8 và phải ngậm ngùi chia tay cuộc thi.
Duy Truong - Tinh dep Hau Giang (9)Bên cạnh các tiết mục dự thi, Hồng Mơ, Uyên Trang, Duy Trường còn hòa giọng trong ca khúc “Sông quê” – một ca khúc nổi tiếng gắn liền với giọng hát ngọt ngào của ca sĩ Phi Nhung.

Phi Nhung - Xin tra toi ve (5)Ngoài ra, ca sĩ Phi Nhung còn gởi tặng đến khán giả ca khúc “Xin trả tôi về” (Mặc Thế Nhân) với chất giọng ngọt ngào của mình.

Hãy Nghe Tôi Hát do Đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Jet Studio thực hiện. Tập 11 chủ đề Họa Mi – Những lời ly biệt phát sóng lúc 21h thứ năm 4/5 trên kênh THVL1 với phần dự thi của bốn thí sinh Phương Trinh Jolie, Lâm Vũ, Hồ Việt Trung và Uyên Trang. Tại đêm thi này, một thí sinh sẽ phải chia tay cuộc thi.

Anh Như

Ảnh: DL Duy

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here