(SaoZone.net) – Chương trình Én Vàng Nghệ Sĩ có 8 nghệ sĩ tham gia dự thi và đã khai màn vào tối 24/11 trên kênh HTV9 với 4 thí sinh đầu tiên là: Tim, Băng Di, Thanh Nhàn và Nam Hee.

Tập đầu tiên của chương trình có chủ đề “Tài năng” và mang tính chào sân để các thí sinh giới thiệu với khán giả những tài năng của mình. Băng Di và Tim là 2 nghệ sĩ chinh phục trọn vẹn “bộ ngũ”giám khảo: MC Thanh Bạch, NSƯT Vũ Thành Vinh, Nhà báo – MC Trác Thúy Miêu, BTV -nhà báo Phước Lập và Nhà sản xuất/Nhà văn/MC Tùng Leo.

Tim gây xúc động với tuổi thơ từng bệnh tự kỉ và hát lại “Một vòng trái đất” sau 10 năm

https://www.youtube.com/watch?v=OGy-UP7O7k0

Mặc dù có rất nhiều tài năng như ca hát, diễn xuất, dẫn chương trình, nhảy múa, võ thuật… nhưng Tim quyết định chọn sở trường ca hát để chào sân Én Vàng phiên bản nghệ sĩ 2018. Ca khúc anh chọn là Một vòng trái đất, từng đưa tên tuổi của anh lên đỉnh cao cách đây đúng 10 năm khi song ca cùng với nữ ca sĩ Minh Hằng. Suốt nhiều năm qua,Tim đã không hát lại ca khúc này. Và lý do để Tim chọn Một vòng trái đất vì chỉ có ca khúc này cũng như cách hát mới nói rõ nhất những điều Tim muốn gửi gắm đến mọi người.

Ca khúc được Tim dàn dựng thành 2 phần, phần 1 tái hiện lại những hình ảnh giống MV 10 năm trước của anh và Minh Hằng, phần 2 là phong cách hát cũng như trình diễn hoàn toàn mới. Nữ diễn viên Tú Linh vào vai Minh Hằng trong MV 10 năm trước nhưng cô chỉ ngồi diễn và không hát.Tim nhớ lại: “Đã 10 năm rồi tôi mới dám hát lại ca khúc này trên sân khấu, vừa hát tôi vừa nhắm mắt để nhớ lại 10 năm qua, tất cả rõ mồn một. Từ 1 chàng trai nhút nhát, thu mình trong vỏ ốc xám xịt, tôi mắt bệnh tự kỉ từ nhỏ, tôi không có bạn bè, không có tình cảm đầy đủ của ba mẹ, tôi dồn tất cả trái tim của mình vào âm nhạc. Hàng đêm tôi tự tâm sự với mình, tôi phải có 1 niềm đam mê để không sa ngã và đã làm tất cả mọi cách để đến với âm nhạc. Tôi dám từ bỏ đại học Kinh tế, bỏ nhà đi hát lót 4 năm, hát lót tức là chờ đợi hàng giờ, nếu không có ngôi sao tới mới được hát, tôi bị chính sự dè bỉu của người thân mình rằng không làm được đâu. Tôi đã làm được, chính ngày ca khúc “Một vòng trái đất” được cả nước đón nhận, tôi đã bước lên đỉnh cao, vị trí mọi người hằng mơ ước, những show diễn, bộ phim, ánh mắt ngưỡng mộ với tôi. Tôi ngạo nghễ trên đỉnh cao đó, không hề biết mình đã khó khăn thế nào để có vị trí này và tôi vấp ngã. Chính những người thân yêu đó đã phản bội tôi, cứa những nhát dao vào trái tim này, tôi nhận ra vẫn có những người bên cạnh che chở và động viên tôi. Tôi hiểu được bản ngã của mình là âm nhạc, nghệ thuật. Tôi muốn gửi ca khúc Một vòng trái đất đến những người yêu thích và không thích tôi một lời “Xin cảm ơn”…”

Xúc động trước tiết mục của Tim, giám khảo Phước Lập nhớ lại: “Hơn 10 năm trước, khi ghi hình ở trường mẹ em làm hiệu trưởng, mẹ em có nói về quyết định em không theo học kinh tế mà theo nghệ thuật, anh đã theo dõi em từ khi đó. Hôm nay gặp em có mừng vui, kỳ vọng, em đã trải qua nhiều thăng trầm, có lòng tin và dám bắt đầu cuộc thi thách thức cao. Em đã mang đến giá trị của sự cảm ơn, tha thứ và cả sự ăn năn bản ngã của con người mình”. Giám khảo Tùng Leo khen: “Khi bạn dẫn chương trình cho chính mình, chúng tôi rất lo sợ người dẫn chương trình không còn có chỗ đứng khi ca sĩ họ có thể tự nói về bài hát của mình, nhưng tôi mừng bởi tôi khát khao ca sĩ trước khi hát nói được thành thật nhất những khát khao của mình khi chuẩn bị hát còn hơn những lời sáo rỗng không đặt được bằng trắc của dấu Việt Nam vào lời nói của mình. Mới trong buổi ra mắt, tôi đã thấy hình ảnh của 1 ngôi sao đầy chất tình, ngạo nghễ, đầy đớn đau và đầy khát khao chinh phục cuộc phiêu lưu mới này. Anh khát khao ở em khi đi tiếp với Én Vàng thành thật hơn, mãnh liệt hơn, nhìn thẳng vào bản thân mình để sẵn sàng, bởi phượng hoàng muốn tung bay phải vùi mình trong lửa đỏ”. Giám khảo Thanh Bạch nhận xét Tim đã tạo trang mới trong bài nói của mình, rất nhiều trẻ em tự kỉ phải học riêng ngôi trường khác, nhưng khi nói chuyện sẽ thấy tài năng mà những người bình thường không làm nổi. Từ bài nói, Tim đã mở ra con người khác của mình mà người ta nhìn vào hoàng quang của em không hiểu được con người thật của em ở đâu, em đã có 1 khởi đầu quá tốt đẹp để mọi người hiểu người nghệ sĩ sâu tận tâm hồn thì khi đó tình yêu mới vững bền. Giám khảo Vũ Thành Vinh: “Tim sáng cả hình lẫn tiếng, rất đàn ông, không nói nhiều, đầy cảm xúc. Tiết mục của em có 3 phần, từ ký ức chậm rãi có phần nức nở, đến đau và kiêu hãnh tăng tốc, cuối cùng là tự tin vững bước, thể hiện bản lĩnh của em. Em đã biết chia ra chiến lược và chiến thuật của người dẫn chương trình, em phải tỉnh táo hơn để không bị cảm xúc xen vào phần dẫn”. Với tiết mục ấn tượng của mình, Tim đã nhận được tổng điểm của các giám khảo là 49 điểm, đứng thứ 2 đêm thi chỉ sau ca sĩ Băng Di.

Muốn tỏa sáng như “Én Vàng” Kiều Ngân, Băng Di đăng ký thi Én Vàng Nghệ Sĩ và xuất sắcchinh phục tuyệt đối các giám khảo khó tính

https://www.youtube.com/watch?v=C03cSGtol08

Nữ diễn viên đa tài Băng Di cho biết tài năng tự tin nhất của cô là diễn xuất nhưng nếu chỉ diễn không thì cô lo tiết mục sẽ bị dài, bị dai và…bị dở nên cô kết hợp vừa dẫn chương trình, vừa diễn xuất, tấu hài, vừa nhảy múa và ca hát trong tiết mục Son môi. Băng Di đưa mọi người trở lại không gian âm nhạc ở các phòng trà xưa. Ở đó, cô vào vai cô phục vụ phòng trà có ước mơ trở thành MC dẫn chương trình, trở thành Én Vàng. Vì quá đam mê và yêu thích công việc dẫn chương trình nên trong một lần ngủ gục tại phòng trà, Băng Di đã mơ thấy mình trở thành MC đang giới thiệu ca khúc Vết son trên cổ áo. Đến phần giới thiệu ca sĩ, do ca sĩ bị kẹt xe, Băng Di đã phải hát thế. Tiết mục thành công rực rỡ, Băng Di được khán giả reo hò cổ vũ và đó cũng là lúc cô…tỉnh lại.

Băng Di đầu tư khá nhiều cho tiết mục này. Để phục trang đúng giai đoạn lịch sử, Băng Di cùng ê-kip đã chuẩn bị kĩ càng từ chiếc “mini juyp” của Mary Quant, đôi boot cao, kết hợp cùng phong cách trang điểm, làm tóc và cả những điệu nhảy rất đặc trưng. Cô nhận “cơn mưa” lời khen và điểm 10 của ban giám khảo. Giám khảo NSƯT Vũ Thành Vinh khen: “Đặt biệt danh cho em là Di Duyên vì duyên dáng, tự tin, xinh đẹp. Em hóa thân ngọt ngào, hát hay, tính giải trí cao. Trong tiết mục, em mơ trở thành Én Vàng, em không cần mơ nữa bởi giấc mơ trở thành hiện thực nếu em biết cố gắng. Em nên tương tác với ban giám khảo 1 chút”. Băng Di cho biết rất thích chương trình và khi đi cổ vũ cho Hoa hậu Kiều Ngân đăng quang Én Vàng 2017, cô cũng ước có ngày mình được đứng trên sân khấu như vậy.

Giám khảo Trác Thúy Miêu: “1 MC, ca sĩ, diễn viên thì phục trang là hình thức bên ngoài của nội dung bản thân. Chính xác đây là mẫu thiết kế của Mary Quant ra đời, các bạn tìm được chiếc mini zip, đôi boot, mái tóc, trang điểm đó đã dẫn về thời kì hoàng kim hoa lệ. Em nói ra những thông tin lịch sử của son môi mà còn là dẫn dắt dần đến Vết son môi trên cổ áo, cái duyên diễn xuất, dẫn dắt chương trình tương tác khán giả thông minh”. Giám khảo Trác Thúy Miêu đã dùng son môi của mình để viết tặng Băng Di ngay 10 điểm. Giám khảo Tùng Leo thừa nhận mình là người cực đoan với việc diễn trong dẫn chương trình nhưng cũng dành cho Băng Di 10 điểm. “Anh không chê được điều gì của Băng Di, rất hoàn hảo. Ở sân khấu đầy tính học thuật này rất cần những người dẫn chương trình như em. Em diễn xuất rất duyên dáng để đưa ra thông tin của người dẫn chương trình mà ngay cả dẫn MC chuyên nghiệp chưa chắc làm được, em có đầy đủ sự tinh tế và chỉn chu” – Tùng Leo. Giám khảo Phước Lập ấn tượng khi Băng Di lật chương trình rất giải trí, tươi mới và cũng cho cô 10 điểm. Giám khảo Thanh Bạch khen Băng Di mang đến tiết mục đơn giản, hiệu quả, ấn tượng và ráp nhận xét tặng ngay điểm 10. Băng Di đã nhận được tổng điểm là 49,75 và xuất sắc dẫn đầu đêm thi đầu tiên của Én Vàng Nghệ Sĩ.

Xinh đẹp, tự tin nhưng Á khôi Thanh Nhàn bị giám khảo Phước Lập nhận xét giống “cô giáo” của khán giả

https://www.youtube.com/watch?v=F98jDZvFQO0

Là Á khôi Hoa Anh Đào và top 6 Hoa khôi Áo dài 2014, Thanh Nhàntận dụng lợi thế trình diễn chiếc áo dài của mình để ra mắt Én Vàng Nghệ Sĩ. Với tiết mục Kiến tạo thần thái, Thanh Nhàn tái hiện lại không khí của 1 buổi chụp hình áo dài truyền thống lên bìa tạp chí chuyên nghiệp và Nhàn là người mẫu chính. Thanh Nhàn cho rằng khi nhà thiết kế cho ra đời bộ sưu tập, họ mong muốn người mẫu sẽ chuyển tải tâm tư tình cảm của nhà thiết kế đến khán giả. Nhưng trên thị trường hiện nay có nhiều người mẫu chuyên nghiệp, nhưng có những người mẫu vì lý do nào đó không nhận thức được tầm quan trọng của việc hiểu bộ sưu tập nên thể hiện chưa đúng tinh thần của bộ trang phục. Thanh Nhàn bật mí trước đây cô rất nhút nhát, ngại giới thiệu về bản thân, giới hạn chiều cao nên ít có cơ hội tham gia các cuộc thi sắc đẹp. Tuy nhiên cô đã suy nghĩ tích cực, tận dụng những khả năng của mình để kiến tạo nên thần thái riêng cho bản thân và tự tin hơn rất nhiều.

Giám khảo Phước Lập nhận xét Thanh Nhàn tự tin nhưng nội dung không mới, chưa sáng tạo, cách tiếp cận hơi giống “cô giáo” của khán giả, cần thêm sự khiêm nhường cho sự tự tin. Giám khảo NSƯT Vũ Thành Vinh nhắc nhở Thanh Nhàn không nên chọn cách tiếp cận vấn đề “đao to búa lớn” nhưng nội dung lại hơi ít. Giám khảo Trác Thúy Miêu cho rằng sự khả ái của người phát ngôn là nói điều mình muốn nói bằng cách nói điều người ta muốn nghe. Giám khảo Tùng Leo lưu ý: “Thanh Nhàn đã đánh tráo khái niệm 1 người đẹp, được danh hiệu hoa hậu không phải là người mẫu. Mình cần làm rõ các khái niệm, bởi trước khi nói cho người ta yêu thì phải nói điều đúng”.Giám khảo Thanh Bạch cho biết tiết mục của Thanh Nhàn có kịch tính, diễn xuất, nội tâm và đặc biệt giọng nói rất ăn micro, chỉ có điều cái tôi của bạn và cái tôi nhân vật có khoảng hở khiến cho người nghe thắc mắc đâu là con người thật của em. Thanh Nhàn nhận được tổng điểm là 43,5 điểm.

VJ Nam Hee hứa hẹn có thêm nhiều fan khi tái hiện các ca khúc đình đám của Phương Thanh, Đan Trường, Lam Trường, cố ca sĩ Minh Thuận thời Làn Sóng Xanh

https://www.youtube.com/watch?v=6krB2MAWIqI

VJ Nam Hee mang đến tiết mục dễ thương, trong trẻo mang tênKý ức tình tôi, nói về những các ca khúc top hit thời kỳ Làn Sóng Xanh – những ca khúc gắn liền với tuổi thơ của anh. Tận dụng khả năng ca hát tốt, Nam Hee vừa dẫn chương trình vừa thể hiện những ca khúc đình đám một thời như Một thời đã xa, Đi về nơi xa, Tình phai, Tình thơ.Vì quá yêu những ca khúc này mà chúng đã nhập vào anh đến mức anh từng tưởng tượng ra một câu chuyện tình lâm li với nhiều thăng trầm. Anh cũng thần tượng nhiều ca sĩ của thời Làn Sóng Xanh và bây giờ khi trưởng thành và trở thành VJ, anh đã có dịp gặp gỡ những thần tượng ấy như được ôm ca sĩ Phương Thanh, nắm tay ca sĩ Đan Trường, bắt tay ca sĩ Lam Trường…

Nhận xét về tiết mục, giám khảo Thanh Bạch cho biết: “Bạn tự nhiên, thoải mái với sự hỗ trợ tuyệt vời của âm nhạc. Bạn có những câu nói rất thú vị như “dậy thì thành công”, “thất tình chuyên nghiệp”. Giám khảo Phước Lập: “Các bạn đã nổi tiếng trong lĩnh vực của mình nhưng với công việc này các bạn cần có những kỹ năng chuyên môn phù hợp để thăng hoa hơn trong vị trí người dẫn chương trình. Tôi đánh giá cao phần biên tập kịch bản và bạn thể hiện dễ chịu, dễ thương và giải trí”. Giám khảo Tùng Leo cho rằng Nam Hee thiếu yếu tố quyết liệt và chưa đào sâu cảm xúc, chưa mang đến sự mới mẻ so với hình ảnh của Nam Hee trước đó. Giám khảo NSƯT Vũ Thành Vinh khen Nam Hee đã làm tốt 3 phần đó là dẫn, diễn, hát và vũ đạo, chỉ cần anh đột phá và thể hiện cảm xúc sâu hơn những chỗ cần thiết. VJ Nam Hee nhận được tổng điểm là 43,5 điểm.

Tập 2 Én Vàng Nghệ Sĩ sẽ tiếp tục với phần thể hiện tài năng của 4 thí sinh cuối cùng là ca sĩ Sơn Ngọc Minh, diễn viên Ngô Phương Anh, người mẫu Phạm Anh và VJ Tuyền Tăng sẽ phát sóng vào lúc 20h45 thứ Bảy ngày 1/12 trên kênh HTV9. Chương trình Én Vàng Nghệ Sĩ 2018 do Đài Truyền hình TP.HCM và công ty Truyền thông Khang phối hợp sản xuất với sự tài trợ của nhãn hàng Ticarlox.

Nhật Hạ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here