(SaoZone.net) – Nữ thí sinh nhỏ tuổi nhất của Solo cùng Bolero 2018 bất ngờ công khai cuộc hôn nhân đồng giới ngay đêm thi đầu tiên của vòng chung kết 2 (phát sóng tối 26/11), khiến các giám khảo sửng sốt. Và bất ngờ hơn nữa khi nữ thí sinh 19 tuổi này không chỉ ca bolero và cải lương ngọt ngào, hay sở hữu dung mạo xinh xắn mà còn là một…cao thủ taekwondo và vovinam!!!

Thí sinh nhỏ tuổi nhất Solo cùng Bolero 2018 Tú Tri tự tin công khai hôn nhân đồng giới và thể hiện ngoài tài năng ca hát và nhan sắc nổi bật, cô còn là một cao thủ võ thuật

Tú Tri là thí sinh nhỏ tuổi nhất và có thể nói là khả ái nhất của Solo cùng Bolero 2018. Trước khi tham gia chương trình, Tú Tri đã được cư dân mạng biết đến với biệt danh “hot girl ca cổ”qua những video clip cải lương mà cô chia sẻ trên mạng xã hội. Với tài năng và nhan sắc nổi bật, Tú Tri được xem là cô gái trong mộng của không ít chàng trai. Thế nhưng, trong đêm thi tối 26/11,Tú Tri đã bất ngờ công bố đã làm lễ đính hôn cùng với người yêu đồng giới (đạo diễn trẻ Yun Bin – 1 đạo diễn nổi tiếng trong cộng đồng LGBT). Lễ đính hôn của cô đã diễn rahồi đầu tháng 10/2018.

Hiện tại Tú Tri khá hạnh phúc và mãn nguyện với cuộc hôn nhân này khi được chồng và mẹ chồng yêu thương và chìu chuộng hết mực. Cả hai cũng thường xuyên tháp tùng Tú Tri trong các buổi ghi hình của Solo cùng Bolero để cổ vũ tinh thần cho cô. Với niềm hạnh phúc ấy, Tú Tri chọn ca khúc “Khi đã yêu” (sáng tác: Nguyễn Văn Đông) để thể hiện trong phần thi đơn ca thể hiện dấu ấn cá nhân. Tú Tri cho biết lý do cô chọn bài hát này là vì nhìn thấy gia đình, bạn bè, người yêu, ai cũng ra sức tìm kiếm, chọn bài để giúp cô thi tốt, vì quá cảm động, cô đã nghĩ ngay đến bài hát “Khi đã yêu”. Cô diện váy cưới trắng lên sân khấu để thể hiện bài hát này. Sau 3 tuần vắng mặt vì đi lưu diễn ở nước ngoài, khi trở lại với ghế nóng của chương trình, giám khảo Phi Nhung khá bất ngờ trước thông tin này. Chị nhận xét Tú Tri tuy phần đầu của bài hát tiếng hát còn lạc lõng nhưng chị khâm phục sự dũng cảm, bản lĩnh của nữ thí sinh nhỏ tuổi và chúc mừng cho hạnh phúc của cô. Giám khảo Mạnh Quỳnh: “Anh đánh giá cao giọng hát em từ những vòng đầu. Phần đầu bài hát này em làm chưa tốt có thể vì cảm xúc hoặc căng thẳng quá nhưng sau giang tấu thì em làm tốt. Anh chúc mừng phần thi thành công của em và chúc em thành công trong tương lai và cả hạnh phúc của mình”. Giám khảo Đan Trường cũng đồng quan điểm: “Anh chỉ hơi tiếc, với niềm cảm xúc như vậy em sẽ thể hiện tốt hơn nữa ca khúc này nhưng em chỉ mới 19 tuổi thôi, em chưa có kinh nghiệm sân khấu. Bài hát này chưa tạo được dấu ấn cho anh nhưng câu chuyện của em thì có”. Giám khảo Vũ Thành Vinh: “Dấu ấn của em là thể hiện diễn cảm câu chuyện của mình, tuổi trẻ của em mà đã hát được như vầy, bản lĩnh như vầy. Anh chúc niềm hạnh phúc của em sẽ dài mãi mãi” .

Kết thúc phần thi chính, 3 giám khảo nam đồng ý phần thể hiện của Tú Tri đã tạo được dấu ấn riêng với bài hát “Khi đã yêu”. Ở phần thi thể hiện tài lẻ, Tú Tri chọn võ thuật. Cô vào vai một người mẹ trẻ, tình cờ thấy một băng nhóm xã hội đen đang rượt đuổi và ức hiếp 1 cặp tình nhân, cô đã lao vào đánh bọn chúng tơi tả bằng những ngón võ nhà nghề, trong đó có cú bay người và kẹp cổ đối thủ trên không. Phần thi tài năng của Tú Tri đã gây ấn tượng mạnh với giám khảo và khán giả tại trường quay. Những động tác võ thuật này không hề khó với Tú Tri bởi cô từng đoạt Huy chương vàng Giải trẻ các câu lạc bộ Taekwondo và HCV Giải trẻ các câu lạc bộ Vovinam tỉnh An Giang năm 2017. Cô được thêm 1 điểm cộng cho phần thi tài lẻ này. Tổng số điểm Tú Tri nhận được là 37,75 điểm, số điểm cao nhất của đêm đầu tiên – vòng chung kết 2 Solo cùng Bolero 2018.

Chinh phục được Phi Nhung, Mạnh Quỳnh, Đan Trường, chàng trai say tình Huỳnh Gia Đạt tạo được dấu ấn cá nhân với ca khúc “Thưở ấy có em”

Cùng đạt số điểm bằng với Tú Tri là chàng diễn viên Huỳnh Gia Đạt. Anh chọn ca khúc Thưở ấy có em (sáng tác: Huỳnh Anh), bởi đây là ca khúc đánh dấu cột mốc khởi đầu sự nghiệp ca hát của anh, đồng thời cũng là ca khúc chính trong album đầu tay cùng tên mà Huỳnh Gia Đạt đang chuẩn bị phát hành. Với chất giọng khỏe khoắn, nam tính và đầy năng lượng, Huỳnh Gia Đạt thể hiện ca khúc đầy cảm xúc và phiêu như một kẻ đang say tình.Diễn minh họa cho Gia Đạt là nữ diễn viên lớn tuổi hơn là Tú Linh.

Giám khảo Phi Nhung nhận xét Huỳnh Gia Đạt tuần này đẹp và lạ hơn các tập trước, giọng hát hay, gây bất ngờ. Tuy nhiên, theo chị cách diễn đạt trên gương mặt của Huỳnh Gia Đạt không lãng mạn như bài hát. Chị cho nam thí sinh lời khuyên:“Khi diễn, không được phân biệt tuổi tác. Nếu Phi Nhung diễn với Gia Đạt, Phi Nhung sẽ nghĩ mình bằng tuổi Gia Đạt, có thể đẩy đưa để Gia Đạt ẻo lả hơn nhưng vì đang là GK nên không hát chung được. Lúc chị hát với anh Quỳnh, anh Quỳnh rất là cứng. Trước khi lên sân khấu, chị với anh Mạnh Quỳnh chưa đánh lộn với nhau đã là may lắm nhưng khi lên sân khấu, chị nghĩ mình là một người nhỏ bé trong vòng tay anh Mạnh Quỳnh nên mới được khán giả thích đến ngày hôm nay”. Trước chia sẻ của Phi Nhung, Mạnh Quỳnh liền hát trêu “sự nhỏ bé” của nữ đồng nghiệp: “Vòng tay em nhỏ bé, anh ôm không hết”.Anh nhận xét giọng hát của Huỳnh Gia Đạt: “Giọng hát có mức độ chín mùi, rất hay, phong cách đẹp, nghe giống như em đang say rượu nhưng nghe cả bài như vậy thì rất mệt”. Nam giám khảo đứng lên hát thị phạm và diễn xuất cùng với nữ giám khảo Phi Nhung. Giám khảo Đan Trường nhận xét: “So với vòng đầu, lần này em lột xác hẳn nhưng sức vẫn còn hơi yếu, giống như say tình hơi nhát. Với ca khúc phối theo điệu Jazz- Blue này, em thể hiện tinh thần rất tốt nhưng em phải say tình ngông nghênh hơn. Tuy nhiên, anh rất thích em!” Giám khảo Vũ Thành Vinh: Thành công của tiết mục là phải để lại dấu ấn. Em có sự sáng sân khấu, làm chủ sân khấu, có tiết mục đáng để xem. Với phần thể hiện ấn tượng, Huỳnh Gia Đạt nhận được 3 phiếu đồng ý từ giám khảo Phi Nhung, Mạnh Quỳnh, Đan Trường trong việc thể hiện dấu ấn cá nhân qua ca khúc “Thưở ấy có em”. Ở phần thể hiện tài lẻ, Huỳnh Gia Đạt thể hiện khả năng diễn xuất duyên dáng trong vai anh chàng si tình, đem lòng yêu cô gái lỡ 1 lần đò Tú Tri. Anh thể hiện ca khúc dân gian đương đại Con cò của nhạc sĩ Lưu Hà An, cho thấy sự đa dạng trong giọng hát của anh. Anh cũng nhận được 1 điểm cộng trong phần thi phụ này.

Chàng trai xứ Huế Quang Thành được điểm cộng nhờ bài dân ca quê nhà “Lý mười thương”

Chàng trai xứ Huế Quang Thành dự thi với ca khúcTình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi (sáng tác: Lam Phương). Thông điệp mà anh muốn nhắn gửi đến khán giả, đặc biệt là các chàng trai ngày nay thông qua ca khúc này đó là trong tình yêu, nếu chẳng may chia tay thì hãy chia tay trong văn minh. Giám khảo Mạnh Quỳnh nhận xét Quang Thành là thí sinh sáng giá của chương trình năm nay, tuy nhiên ở phần thi solo, do bị tập trung quá nên có lúc anh hát bị dồn chữ, có chỗ thì bị kéo dài quá. Giám khảo Phi Nhung khen Quang Thành lựa chọn trang phục đẹp, cách thể hiện bài hát chưa lạ nhưng nhờ có sự hỗ trợ của vũ đoàn nên Quang Thành cũng đã có 1 phần trình diễn vui nhộn, đẹp. Giám khảo Đan Trường cũng khen chàng trai xứ Huế có ngoại hình sáng sân khấu, tuy nhiên do tập trung nhảy múa nhiều nên hát chưa ổn định. Giám khảo Vũ Thành Vinh khen Quang Thành có giọng hát, hình ảnh sáng, còn dấu ấn thì phải chờ xem. Quang Thành chỉ nhận được 2/4 phiếu ủng hộ của giám khảo nên chưa tạo được dấu ấn cá nhân với bài hát này. Ở phần thi tài năng, anh thể hiện ca khúc dân ca Huế Lý mười thương. Anh nhận được 1 điểm cộng ở phần thi tài năng. Tổng điểm của anh là 37 điểm.

Hâm mộ giám khảo Phi Nhung, Như Ý chấp nhận đối mặt thử thách khi thể hiện ca khúc tủ của thần tượng

So với đêm Chung kết 1, tuần này Như Ý có phần xuống phong độ. Cô chọn ca khúc Dấu chân kỷ niệm vì hâm mộ nữ giám khảo Phi Nhung, bởi đây là ca khúc mà Phi Nhung từng thể hiện rất thành công. Đây là một thử thách cực kỳ khó khăn cho Như Ý bởi nữ giám khảo có “tiền sử” chê thẳng các thí sinh thể hiện không thành công các ca khúc mà mình từng thể hiện. Có thể kể đến như trường hợp của Tố My với liên khúc Vọng kim lang – Bậu đi theo người trong đêm chung kết Solo cùng Bolero 2015, hay Quỳnh Trang trong Solo cùng Bolero 2017,… Có lẽ vì áp lực nên ngay đoạn mở đầu, Như Ý đã vô trễ bài nên đã ảnh hưởng phần nào đến bài thi. Giám khảo Đan Trường khá tiếc cho Như Ý: Như Ý ra hơi trễ, em bị mất câu đầu tiên nên hát bị vội vã, không trọn vẹn lắm, khả năng em có thể làm tốt nhiều hơn nữa, em có thể cân đo giọng hát với nhạc, tâm lý em phải ổn định vì khả năng em có thể làm tốt hơn như thế. Giám khảo Như Quỳnh động viên nữ thí sinh: “Như Ý có cách luyến rất hay, nhiều ca sĩ không luyến được như thế. Nếu nhạc lên nửa tông thì giọng rất hay”. Giám khảo Phi Nhung chia sẻ lần đầu chị bước lên sân khấu hát đó là bài Dấu chân kỷ niệmvà hát cho ca sĩ Trizzie Phương Trinh nghe và từ đó đến giờ mới có cái tên Phi Nhung (Trizzie phương Trinh là người đã phát hiện và đưa cô đến với sân khấu ca nhạc). Chị nhận xét về Như Ý: “Những câu cuối em bị đuối nhưng giọng hát em đẹp lắm”. Giám khảo Vũ Thành Vinh: “Em có giọng ca rất hợp với dòng nhạc này nhưng cần chú ý cột hơi”. Ngoại trừ giám khảo Vũ Thành Vinh, 3 giám khảo còn lại đều ghi nhận Như Ý tạo được dấu ấn cá nhân qua ca khúc này như một sự động viên dành cho nữ thí sinh. Ở phần thi tài năng, Như Ý thể hiện khả năng múa minh họa cho bài hát Lý mười thương của Quang Thành. Tổng điểm Như Ý nhận được là 37.

Anh thợ hớt tóc bị loại vì chưa tạo được dấu ấn cho ca khúc do khách yêu cầu

Anh thợ hớt tóc Nguyễn Văn Minh dự thi với ca khúc Trong tầm mắt đời (sáng tác: Tú Nhi). Anh chọn bài hát này vì đây là ca khúc mà phần lớn khách cắt tóc của anh yêu cầu. Ca khúc được anh phối nhạc lại theo phong cách “sang”hơn nhưng cách thể hiện vẫn “kinh điển”như nhiều ca sĩ khác. Và điều đó khiến cho anh bị mất điểm. Giám khảo Đan Trường: “Anh có lời khen cho bản phối theo phong cách cổ điển rất hay, chỉ tiếc là cách xử lý của bạn bị cũ, theo kiểu kinh điển từ trước tới giờ nhưng bù lại bạn hát có cảm xúc. Cái này gọi là nhạc làm mới bạn chứ ko phải bạn làm mới nhạc”. Giám khảo Mạnh Quỳnh: “Mạnh Quỳnh trung thành với cách hát của em, giọng hát tốt, phong cách chững chạc hơn nhưng nếu để có dấu ấn thì em chưa có dấu ấn riêng”. Giám khảo Phi Nhung: “Em chưa có dấu ấn với chị. Nhạc đi 1 nơi, em đi 1 nẻo”. Giám khảo Vũ Thành Vinh: “Minh hát tròn bài, có cảm xúc nhưng chưa tạo được sự chú ý, cách diễn hơi bị gò.Bạnchọn cách phối mới nhưng cách lột tả thì vẫn cũ”. Dù có giọng hát hay nhưng với cách phối chưa hòa quyện với giọng hát, rất tiếc Nguyễn Văn Minh không tạo được dấu ấn cá nhân qua ca khúc nổi tiếng, kinh điển của dòng nhạc vàng. Ở phần thể hiện tài năng, Nguyễn Văn Minh xuất hiện khá duyên dáng trong vai anh thợ hớt tóc duyên dáng trên đường phố, tuy nhiên, so với các thí sinh khác thì khả năng này có phần bị hạn chế khi trình diễn trên sân khấu. Với số điểm thấp nhất là 35, Nguyễn Văn Minh đã phải dừng chân ở top 15 của Solo cùng Bolero 2018.

Vòng Chung kết 2 sẽ tiếp tục vào thứ Hai tuần sau với 5 thí sinh tiếp theo trong tốp thứ 2 là Trọng Khương, Trúc Anh, Nguyễn Huy, Quang Đệ, Lâm Quốc Khải. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long và công ty Truyền thông Khang tổ chức với sự tài trợ của nhãn hàng Sâm nhung bổ thận TW3.

Nhật Hạ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here