(Saozone.net) – Video clip teaser tập 9 của chương trình Ban Nhạc Việt vừa được nhà sản xuất đăng tải đã hé lộ tình tiết hết sức kịch tính khi huấn luyện viên Đức Trí và Nguyễn Hải Phong đều cân nhắc không muốn chọn ban nhạc của mình vào top 8, thay vào đó là chọn một ban nhạc đang giữ “vé chờ” từ hai tập trước của đội huấn luyện viên khác. Ngoài ra, video clip này cũng hé lộ phân đoạn huấn luyện viên Mỹ Linh trổ tài hò nam bộ vô cùng ngọt ngào, không thua kém các ca sĩ hát nhạc dân ca chuyên nghiệp.

Tập 9 là tập cuối cùng của vòng thi “Huấn luyện và biểu diễn” để tìm ra top 8 bước vào các tập thi của vòng “Thử Thách”. Hai tập thi đước đã gọi tên bốn ban nhạc đầu tiên của top 8 là Xkey (đội Nguyễn Hải Phong), Yellow Star Big Band (đội Đức Trí), Ace Flame (đội Phương Uyên), Jazz Glory (đội Mỹ Linh) và hai ban nhạc đang giữ “vé chờ” là Su Brothers (đội Phương Uyên) và Circle (đội Đức Trí). Ở tập này, hai ban nhạc còn lại của mỗi huấn luyện viên sẽ biểu diễn, thi đấu trực tiếp với nhau. Mỗi huấn luyện viên được quyền chọn 1 ban nhạc để đi tiếp vào top 8. Tuy nhiên, ban nhạc được chọn có thể là một trong hai ban nhạc trong đội mình hoặc cũng có thể là ban nhạc đang giữ vé chờ từ hai tập trước. Vì vậy, tập 9 là cuộc so găng của 8 ban nhạc, nhưng cơ hội đi tiếp lại đang chia đều cho 10.

4 ban nhạc của Nguyễn Hải Phong và Đức Trí - Từ trái qua - In Between - Dual - Saigon Soul Revival - Black Pearl
4 ban nhạc của Nguyễn Hải Phong và Đức Trí – Từ trái qua – In Between – Dual – Saigon Soul Revival – Black Pearl

Trong tập này, Đức Trí còn hai ban nhạc là Saigon Soul Revival và Black Pearl. Saigon Soul Revival khiến khán giả ấn tượng bởi các thành viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau và theo đuổi dòng nhạc Việt những năm 60 của thế kỷ trước. Cách ban nhạc “hợp chủng quốc” làm mới lại nhạc Việt xưa đã chiếm được cảm tình của người nghe. Ở tập 9, Saigon Soul Revival sẽ trình bày ca khúc “Tình Yêu Tuyệt Vời” của nhạc sĩ Anh Bằng. Trong khi đó, Black Pearl là ban nhạc khiến khán giả yêu mến ngay từ tập đầu tiên với ca khúc “Đường Đêm”. Trở lại với vòng thi này, ban nhạc mang khẩu hiệu “Ngọc trai đen – Đen nhưng sáng” sẽ trình diễn một ca khúc tự sáng tác mang tên “Phai Nhòa”. Việc trình diễn một ca khúc tự sáng tác tuy có phần mạo hiểm nhưng lại là một điểm cộng lớn cho Black Pearl tại một sân chơi dành cho ban nhạc như chương trình Ban Nhạc Việt. Những tưởng cơ hội đi tiếp đang chia đều cho cả hai ban nhạc của đội Đức Trí, thì trong video clip teaser tập 9 được nhà sản xuất hé lộ lại cho thấy một khả năng khác. Theo video này, HLV Đức Trí dường như chưa hài lòng với phần trình diễn của hai học trò và có mong muốn dành cơ hội đi tiếp vào Top 8 cho ban nhạc Su Brothers của đội Phương Uyên. Nguyên văn chia sẻ của Đức Trí: “Các bạn khiến tôi đắn đo, làm tôi nghĩ đến hai ban nhạc đang chờ. Mà tình yêu của tôi dành cho Su Brothers còn nhiều hơn dành cho ban nhạc của tôi”. Những chia sẻ này của Đức Trí khiến huấn luyện viên Phương Uyên vô cùng hồi hộp. Liệu Đức Trí có chọn Su Brothers của Phương Uyên về đội mình và đi tiếp hay vẫn chọn một ban nhạc vốn là thí sinh của mình từ đầu?

Về phía HLV Nguyễn Hải Phong, tình huống tương tự cũng xảy ra khi anh cũng cho thấy sự lưỡng lự và cân nhắc về hai ban nhạc đang chờ thay vì chọn ban nhạc của mình. Ở tập này, hai ban nhạc dự thi của đội Nguyễn Hải Phong là Dual và In Between. In Between là một ban nhạc rock chất ngầu đã chiếm trọn trái tim của cả 4 huấn luyện viên từ vòng “Vượt Tường”. Tuy nhiên, nếu đặt In Between lên bàn cân so sánh với các ban nhạc rock khác như An Nam thì rõ ràng In Between có phần lép vế hơn một chút. Trong khi đó, Dual là ban nhạc acoustic chỉ có ba thành viên. Mặc dù đốn tim khán giả với lối hát đơn giản và cảm xúc, Dual cũng như các ban nhạc acoustic khác khó lòng đi sâu được trong khuôn khổ một chương trình truyền hình về ban nhạc, nơi có rất nhiều ban nhạc đông thành viên với lối chơi chặt và hoành tráng, sẵn sàng đốt cháy sân khấu bất kỳ khi nào xuất hiện. Chưa kể, Dual còn có một đối thủ vô cùng mạnh là Tempo từ đội Phương Uyên. Vì vậy, cũng có thể xảy ra trường hợp Nguyễn Hải Phong không lựa chọn hai ban nhạc của mình đi tiếp mà dành cơ hội cho Su Brothers hay Circle đang giữ vé chờ từ tập trước.

4 ban nhạc của Phương Uyên và Mỹ Linh - Từ trái qua - An Nam - Tempo - Black White - Tritone
4 ban nhạc của Phương Uyên và Mỹ Linh – Từ trái qua – An Nam – Tempo – Black White – Tritone

Có thể nói huấn luyện viên phải căng não nhất trong chương trình là Phương Uyên. Sở hữu năm ban nhạc đều được đánh giá cao và có màu sắc riêng, việc quyết định chọn hai ban nhạc nào đi tiếp quả thực không hề dễ dàng với Mèo Chị. Nếu như ở tập trước, Phương Uyên đã rất khó khăn để đưa ra quyết định và gọi tên Ace Flame vào top 8, tập này, một lần nữa nữ huấn luyện viên sẽ lại đưa mình vào thế khó khi đặt một Tempo – ban nhạc acoustic với lối hát đơn giản, dạt dào cảm xúc đối đầu trực tiếp với một An Nam – ban nhạc rock chất ngầu với lối chơi hoành tráng và đem lại không khí hào sảng cho người nghe. Chưa kể còn một Su Brothers chất ngầu không kém đang giữ “vé chờ”. Trở lại với vòng thi này, sau khi gây được ấn tượng mạnh ở vòng “Vượt Tường” với “Tiếng Trống Mê Linh”, An Nam nắm giữ cơ hội lọt top 8 cao khi tiếp tục trình diễn một ca khúc rock tự sáng tác về chủ đề lịch sử mang tên “Giao Thời Ngoại Kỷ”. Trong khi đó, ban nhạc Tempo trở lại với một bản mash up “Chưa bao giờ mẹ kể – Làm cha”. Ban nhạc ba thành viên này cũng hoàn toàn có quyền hi vọng bởi dễ dàng nhận thấy thể loại acoustic của Tempo dễ tiếp cận người nghe hơn, có thể chạm đến trái tim người nghe ngay lập tức nếu phần trình diễn có những tính toán kỹ càng về bản phối và sân khấu. Thêm nữa, Tempo được đánh giá là một trong nhưng ban nhạc acoustic hay nhất của chương trình Ban Nhạc Việt bên cạnh 3G của huấn luyện viên Đức Trí và Dual của huấn luyện viên Nguyễn Hải Phong. Trước đó, 3G đã để tuột mất cơ hội khi đánh mất phong độ trong tập thi trước, và trong top 8 vẫn chưa có một ban nhạc acoustic nào. Vì vậy, ban nhạc Tempo nếu được chọn vào top 8 sẽ là một ban nhạc mang màu sắc riêng, nhẹ nhàng nhưng cảm xúc bên cạnh những ban nhạc đông thành viên với lối chơi hoành tráng khác. Vì vậy, về phía đội Phương Uyên, cơ hội đang chia đều cho cả An Nam và Tempo.

HLV Phương Uyên (7)

Về phía đội Mỹ Linh, tuần này sẽ là cuộc so tài của Tritone và Black White. Được biết, Tritone sẽ trình diễn “Lý Ngựa Ô” theo nhiều tin nhắn và thư đề nghị của khán giả truyền hình gửi đến ban nhạc. Để thị phạm cho thí sinh cũng như đáp lại yêu cầu của Đức Trí, Mỹ Linh trổ tài hò nam bộ trên sóng truyền hình. Việc này những tưởng là vô cùng khó với một diva theo đuổi nhạc pop quốc tế với cách hát nhả chữ chuẩn tròn vành rõ chữ đặc trưng, nữ huấn luyện viên lại vượt qua vô cùng đơn giản, khiến người nghe bất ngờ bởi cách hò vô cùng ngọt không thua kém các ca sĩ theo đuổi dòng nhạc dân ca. Trở lại hai ban nhạc sẽ dự thi của Mỹ Linh trong tập này, về kỹ thuật chuyên môn, Tritone hơn hẳn Black White cả về tuổi đời, tuổi nghề, kinh nghiệm biểu diễn. Tuy nhiên, đã sở hữu một ban nhạc với kỹ thuật cao, ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch là Jazz Glory, biết đâu Mỹ Linh lại chọn một Black White trong sáng, tươi mới, mặc dù không nhiều kinh nghiệm nhưng lại tràn đầy sức trẻ. Vì vậy, cơ hội cũng không nghiêng hẳn về ban nhạc nào trong đội Mỹ Linh, tất cả còn phụ thuộc vào sự thể hiện của thí sinh trên sân khấu dự thi.

Tập 9 của chương trình Ban Nhạc Việt sẽ được phát sóng lúc 21h15 chủ nhật 14/1/2018 trên VTV3 và gọi tên 4 ban nhạc còn lại của top 8 trước khi bước vào những tập cuối cùng của chương trình trong vòng thi “Thử Thách”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here