(SaoZone.net) – Phương Trinh Jolie thổ lộ chưa từng đánh đổi bất cứ điều gì để nổi tiếng, Bảo Thy nức nở hát lại bài hát cách đây 6 năm, Đồng Lan đẹp mặn mà sắc sảo khi hát Đừng yêu một mình trong Sài Gòn Đêm Thứ 7, chủ đề Có quên được đâu vừa phát sóng tối 18/10.

Sài Gòn Đêm Thứ 7 tháng 11 chủ đề đặc biệt mang tên Có quên được đâu, Phương Trinh Jolie trình diễn Sa mạc tình yêu, ca khúc lần đầu tiên cô mang lên sân khấu Hãy Nghe Tôi Hát và Em còn yêu, bản ballad ngọt ngào vừa phát hành trong thời gian qua. Hai tiết mục dàn dựng đặc sắc lấy bối cảnh nữ ca sĩ ngồi trước bàn trang điểm, bất chợt nhớ về người yêu cùng một sân khấu nhạc kịch có rèm đỏ khổng lồ ấn tượng. Giọng hát Phương Trinh Jolie khi cất lên những nốt cao trào, sâu lắng mang đầy tính tự sự kết hợp với hiệu ứng khói và gió đã khiến khán giả bị cuốn vào bài hát, thả mình theo từng giai điệu, ca từ. Phương Trinh Jolie khoe tối đa vẻ đẹp và đường cong cuốn hút trên sân khấu với chiếc váy lụa kết hợp ren của nhà thiết kế Lê Ngọc Lâm có mức giá 1000 đô.

PHUONG TRINH JOLIE (26)

 Tham gia talkshow Chuyện của sao  Sài Gòn Đêm Thứ 7, Phương Trinh Jolie có nhiều chia sẻ thú vị về thăng trầm trong sự nghiệp của cô thời gian qua. MC – Nhà báo Minh Đức thổ lộ năm 2017 có lẽ là năm Phương Trinh Jolie nhận được nhiều lộc tổ. Tên tuổi của cô xuất hiện thường xuyên khi là quán quân của Hãy Nghe Tôi Hát, vai diễn trong các phim truyền hình, điện ảnh, gần đây nhất là Sắc đẹp ngàn cân, những phát ngôn gây tranh cãi trên mặt báo.

Phương Trinh Jolie cho biết từ khi đạt giải thưởng Ngôi sao Tiếng hát truyền hình 2006, cô trải qua 11 năm trưởng thành trong giọng hát. Ngoài việc “nghề dạy nghề”, cô học thêm cô Hoàng Thu, là giảng viên thanh nhạc, mẹ của ca sĩ Hoàng Tôn, để có nhiều trải nghiệm sân khấu. “Dù thêm kinh nghiệm ca hát nhưng khán giả ngày trước vẫn chỉ thấy tôi ở vai trò diễn viên. Đạt giải thưởng âm nhạc, tôi xem đó là “bằng cấp” chứng nhận tôi trong vai trò ca sĩ. Hai năm trở lại đây, tôi tập trung nhiều cho âm nhạc và may mắn khi đoạt giải ở Hãy Nghe Tôi Hát. Tôi từng nghĩ, ca sĩ Chi Dân trong mùa 1 đã có một mùa thi thành công, thì tại sao tôi lại không? May mắn tố chất của tôi phù hợp cuộc thi, nhờ vậy tôi mới biết bản thân có thể hát được nhạc xưa. Sau khi ra album Âm vang miền nhớ, tôi nhận được nhiều lời góp ý tích cực từ khán giả và nhận được nhiều show diễn nước ngoài khi hát dòng nhạc trữ tình này”, Phương Trinh tiết lộ.

PHUONG TRINH JOLIE (30)

 Phương Trinh Jolie cho rằng do bản tính cầu toàn, cô chỉ làm những việc được phản hồi tốt, khiến cô đam mê. “Có người khuyên tôi làm người mẫu nhưng tôi cảm thấy cơ thể chưa đẹp, cân đối, đủ tiêu chuẩn như các chân dài khác. Cũng có người bảo mặt tôi đẹp sao không thi hoa hậu nhưng tôi nghĩ bản thân làm tốt nhất với âm nhạc, điện ảnh. Đó là niềm đam mê mà cả đời tôi theo đuổi”.

 Phương Trinh Jolie nhìn nhận bản thân khá may mắn khi tay ngang tham gia cuộc thi nhưng đều được giải thưởng cao, kể cả vai chính trong phim truyền hình, điện ảnh. Cô tự hào bản thân chưa từng đánh đổi bất cứ điều gì để đạt được giải thưởng hay đóng phim. Tuy nhiên, may mắn đến thì khó khăn cũng ồ ạt ập đến cô như “một cơn bão”.

 “Nhiều người hỏi tôi tại sao có tố chất, vóc dáng của một ngôi sao mà quá khứ cứ lẹt đẹt hoài không lên được. Nhưng đúng là tôi gặp may mắn nhiều quá rồi nên phải bị một vài hạn trong cuộc đời. Tôi từng gặp một hạn lớn khiến mình phải bỏ cuộc, không theo đuổi được đam mê của mình. Người thân, bạn bè phải cổ vũ rất nhiều tôi mới dám quay lại showbiz. Quãng thời gian khó khăn nhất của tôi là việc bị một người trong ngành giải trí lừa gạt, tôi lại nhẹ dạ cả tin. Lúc đó, tôi stress nặng nề và không muốn làm nghề nữa. Tiền để dành phải trả hết cho ông ta, tôi chẳng còn đồng nào nên theo bạn qua Mỹ. Ở Mỹ, tôi nghĩ có khi ở lại làm nail, từ giã ca hát nhưng vì đam mê sau lại quay về”, Phương Trinh Jolie nói.

Nữ ca sĩ Bảo Thy mang đến một sân khấu đầy cảm xúc khi hát lại bản hit Vì một người của Ưng Đại Vệ. Ca khúc ra đời 6 năm trước từng làm nên tên tuổi của “công chúa bong bóng” trong lòng khán giả. Giọng ca ngọt ngào của Bảo Thy kết hợp sân khấu dàn dựng độc đáo của những chiếc rương lớn cùng ánh đèn vàng retro.

BAO THY (7)

Một gương mặt quen thuộc với khán giả, ca sĩ Hồng Mơ, nữ ca sĩ của Hãy Nghe Tôi Hát hát hai ca khúc Cho em một ngày và Bên em là biển rộng. Hai sáng tác của nhạc sĩ Dương Thụ và Bảo Chấn là hit lớn trong bảng xếp hạng âm nhạc Làn Sóng Xanh những năm 2000. Bên em là biển rộng từng được ca sĩ Phương Thanh thể hiện thành công tuy nhiên qua giọng hát của Hồng Mơ, bài hát mang màu sắc mới mẻ, lạ tai. Hồng Mơ xinh đẹp, thổn thức khi trình diễn ca khúc trên sân khấu phủ đầy tuyết, khói trắng, tạo cảm giác trơ trọi, lạnh lẽo.

Cô ca sĩ người Hà Nội có giọng nói thoang thoảng như gió Đồng Lan trình diễn hai bài hát Đừng yêu một mình và Thiên đường. Ở ca khúc Đừng yêu một mình, Đồng Lan nhẹ nhàng, gợi cảm trong tâm hồn nhưng mang “độ chín” trong cảm xúc âm nhạc. Phần bất ngờ trong đêm nhạc là khi Đồng Lan ngồi vắt vẻo trên trăng trình diễn Thiên đường, kết hợp cùng bộ sưu tập thời trang Déja Vu của nhà thiết kế Quỳnh Paris. Những gì Đồng Lan thể hiện mang màu sắc sang trọng, quý phái nhưng nhẹ nhàng, bay bổng bởi nó phù hợp với con người cô.

DONG LAN (8)

 Đúng như tên tiết mục, NTK Quỳnh Paris không chỉ mang đến những mẫu thiết kế mang phong cách 3D, mà còn kích thích mọi giác quan với không gian bày trí hệt một chốn thần tiên với cung trăng, những áng mây bồng bềnh. Những mẫu thiết kế lấy cảm hứng từ Ngũ hành kết hợp âm thanh, ánh sáng, dàn dựng sân khấu khiến khán giả tận hưởng đủ mọi giác quan. Trong không gian lãng đãng, sự xuất hiện đầy tự tin của dàn chân dài tha thướt bước ra từ màn sương huyền bí tạo nên một màn trình diễn thời trang mang hơi thở đời sống kết hợp với nghệ thuật cuốn hút.

Nam ca sĩ Nguyễn Phi Hùng chia sẻ bản thân khá xúc động khi tham gia Sài Gòn Đêm Thứ 7 trong chủ đề Có quên được đâu, gợi nhớ khán giả về những ca khúc nổi tiếng một thời. Anh yêu những bài hát này, sắp tới dự định thực hiện những ca khúc Làn Sóng Xanh, thổi vào đó những hơi thở mới, cách nhìn nhận của thời đại bây giờ. Trong chương trình, anh gửi đến khán giả ca khúc Giấc mơ ngày xưa của nhạc sĩ Việt Anh.

 Trong Sài Gòn Đêm Thứ 7 tháng 11, những bài hát khác được các ca sĩ thể hiện trong chương trình như Vệt nắng cuối trời, Mưa rơi cuối tuần (Hoàng Bách),  Mưa phi trường (Bá Thắng), Thôi anh hãy về (Bá Thắng – Hãy Yến), Phố xa – Chiếc ô ngắn đôi (Miko Lan Trinh), Có quên được đâu (Hải Yến), Thanh xuân (Đào Bá Lộc), Vẫn hát lời tình yêu (nhóm Ayor).

HOANG BACH (7)

 Chương trình do VTV9 và Jet Studio phối hợp thực hiện. Sài Gòn Đêm Thứ 7 chủ đề Có quên được đâu được dàn dựng bởi đạo diễn Hòa Yên, biên tập Hòa Yên – Quốc Quân, dẫn chương trình Huyền Thanh Thanh. Chương trình tháng 12 sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy ngày 16/12 trên VTV9.

 Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Theo: Thái Hà

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here