(SaoZone.net) – Khuôn mặt điển trai, thu hút, mang phong cách Hàn Quốc cùng giọng hát truyền cảm và khả năng diễn xuất tốt, Nguyễn Lê Bá Thắng là một trong những nghệ sĩ may mắn ghi nhiều dấu ấn trong lòng khán giả ở cả hai lĩnh vực điện ảnh và âm nhạc.

Ra mắt khán giả từ năm 2002, đến nay   , Bá Thắng đã có một “lưng vốn” kha khá ở cả hai lĩnh vực điện ảnh và âm nhạc. Những vai diễn của anh trong các phim Gọi giấc mơ về, Một ngày không có em, Cổng mặt trời, Phiên chợ số,…được nhiều khán giả đón nhận và đánh giá khá tốt. Bên cạnh đó, các album ca nhạc Nỗi nhớ chưa vơi, nỗi sầu đêm vắng, Mảnh vỡ, Ký ức…của Bá Thắng cũng gây được nhiều ấn tượng với khán giả bằng giọng hát ngọt ngào, trữ tình mang phong cách riêng biệt.

Sinh ra ở Hà Nội, lớn lên ở Quảng Nam, đi học Đà Nẵng, hiện sống và làm việc tại TP.HCM, nam ca sĩ đa tài Nguyễn Lê Bá Thắng có một tuổi thơ cơ cực và sớm hiểu giá trị của sự lao động. Gia đình đông người, ba chạy xe khắp các tỉnh thành, mẹ bươn chải buôn bán đủ các nghề từ bán bánh mì ở bến xe, bánh canh, sữa đậu nành ở đầu hẻm,… để có tiền đủ nuôi 3 anh chị em Bá Thắng ăn học. Để ba mẹ an tâm làm việc, Bá Thắng đã tập cho mình tính tự lập và có ý thức kiếm tiền ngay từ nhỏ. Anh tâm sự: “Gia đình Thắng không hẳn thuộc dạng nghèo, nhưng cũng chật vật lắm để đủ nuôi mấy chị em. Ngay từ nhỏ, khi thấy ba mẹ vất vả làm việc là Thắng đã hiểu ý nghĩa của việc lao động. Lên cấp 3, Thắng tự kiếm tiền bằng việc bán hàng hội chợ tết, phát tờ rơi, tiếp thị,… tiền kiếm ra không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để chi tiêu những thứ cần”.

NGUYEN LE BA THANG -T3 (5)

Đối với Bá Thắng, tình yêu nghệ thuật đến với anh như một cái duyên bất ngờ, xong lại theo anh suốt 2/3 cuộc đời. Mẹ của Bá Thắng là nghệ sĩ hát bội Kim Huệ có tiếng ở xứ Quảng. Sau khi lấy chồng, cô không còn đi hát thường xuyên nhưng thỉnh thoảng vẫn đi diễn giao lưu cho Đoàn nghệ thuật Đà Nẵng. Mỗi tối được mẹ dẫn theo đi hát, Bá Thắng mê mẩn trước những sắc đèn xanh, đỏ, vàng trên sân khấu cùng những bộ trang phục diễn lấp lánh, nhiều màu sắc. Sự yêu thích ban đầu của một cậu nhóc được nuôi dưỡng thành tình yêu nghệ thuật tự lúc nào không hay. Suốt những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường, nam ca sĩ đều xung phong trong các hoạt động văn nghệ. Anh chàng còn tiết lộ bí mật bá đạo thời cấp 3, mỗi khi không thuộc bài chỉ cần lên hát một bài cho thầy cô nghe là sẽ được cho qua.

Năm 2001, Bá Thắng vào TPHCM để ôn thi vào Đại học Sân khấu điện ảnh. Theo học ngành diễn viên của trường, Bá Thắng được làm quen với nhiều anh chị trong nghề và được giới thiệu nhiều cơ hội làm nghề. Từ năm 2002, Bá Thắng hoạt động ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật từ mẫu ảnh đến diễn viên, đóng quảng cáo,…Tuy nhiên, cái tên Bá Thắng chỉ thật sự được khán giả chú ý từ sau sự thành công của bộ phim Gọi giấc mơ về, đây là bộ phim đầu tay của Bá Thắng với vai Vương. Vai diễn nhận được sự đánh giá cao, cho đến thời điểm hiện tại, Vương vẫn là vai diễn đồng tính khó ai vượt qua được Bá Thắng.

Cùng với sự thành công của Gọi giấc mơ về, Bá Thắng tiếp tục gây dấu ấn với khán giả trong vai trò ca sĩ khi cho ra mắt album Ký ức. Từ đó, anh hoạt động song song cùng lúc ở hai lĩnh vực điện ảnh và âm nhạc. Nhiều người cho rằng đem mê thì chỉ có một, nhưng với Bá Thắng, anh đam mê cả hai công việc đang đảm nhiệm. Với anh, mỗi vai diễn là một số phận khác nhau, khi là diễn viên, anh sẽ thỏa sức hóa thân và sống cho cuộc đời của nhân vật đó. Còn khi làm ca sĩ, anh được sống với niềm đam mê được đứng trên sân khấu, trong ánh đèn lấp lánh và được nhiều người cùng tán thưởng. Bá Thắng luôn tự biết mục đích cần đạt được và cố gắng hết mình để làm điều đó được tốt nhất.

Cũng như những ca sĩ trẻ khác, Bá Thắng gặp không ít khó khăn trong những ngày đầu đi hát. Vốn tự lập, không một chỗ dựa, Bá Thắng hoàn toàn tự đi trên đôi chân của mình để có được ngày hôm nay. Anh chia sẻ: “Thắng bắt đầu đi hát từ năm 2003, thời kỳ đó khủng khiếp lắm, mình phải đi xin chỗ này chỗ kia để được hát. Lương rất thấp nhưng không phải lúc nào cũng được lên sân khấu, nếu ngôi sao tới là phải ngồi đợi để họ hát trước. Sau phim Gọi giấc mơ về, những bầu show gọi Thắng đi hát nhiều hơn, thậm chí khi mình đến có gặp ngôi sao nổi tiếng ngồi chờ thái độ của họ cũng thay đổi 180 độ với mình. Nghề này bạc lắm, khi mình không nổi tiếng thì mình không là gì cả, còn khi có tiếng thì muốn gì cũng được”.

NGUYEN BA NGOC-3583

Nhìn lại chặng đường sự nghiệp, Bá Thắng cho biết anh cảm thấy hạnh phúc với những gì đang có. “Thắng thấy cuộc sống hiện tại đã đủ đầy, không quá nổi tiếng và giàu có nhưng mình không quá thiếu thốn là được. Có thể Thắng không bằng ai, nhưng nhìn xuống, Thắng cảm thấy mình đã may mắn hơn rất nhiều người, họ có khi tài giỏi hơn Thắng nhưng lại không có được những gì mình đang có”, ca sĩ chia sẻ. Làm diễn viên để khán giả đến nhớ đến tên không phải chuyện dễ, riêng Bá Thắng, với Vương trong Gọi giấc mơ về hay Đoàn trong Cổng mặt trời, chính là những vai diễn đưa anh đến gần với khán giả hơn.

Dù tuổi không còn nhỏ, nhưng với Bá Thắng, học tập và cống hiến là điều không bao giờ muộn. Nam ca sĩ đang là sinh viên năm cuối trường Sân khấu điện ảnh TPHCM chuyên ngành Đạo diễn. Ngoài ra, anh còn là diễn viên sân khấu kịch Phú Nhuận. Bá Thắng quan niệm, đối với một người nghệ thuật, phải trở thành một người đa năng. Không chỉ giỏi về hát hay diễn xuất, anh sẵn sàng trau dồi những tài năng khác bất cứ khi nào có cơ hội, bởi những kiến thức học được chắc chắn sẽ có cơ hội giúp ích cho anh về sau này.

Tham gia Hãy Nghe Tôi Hát là cơ hội tốt giúp Bá Thắng học hỏi nhiều kinh nghiệm cũng như cơ hội thể hiện những gì đã được học thời gian qua. Anh cho biết: “Tham gia chương trình Thắng muốn được nghe những lời nhận xét từ ban giám khảo là những bậc tiền bối trong làng nhạc. Thắng nghĩ rằng, nếu mình lùi lại, để người khác nhận xét mình chắc chắn sẽ hữu ích hơn”. Là một người không thích sự rập khuôn, luôn đòi hỏi sự đổi mới, Bá Thắng còn tham gia chương trình để “Thử thách bản thân trong việc biến đổi cái đã rất thân quen thành cái mới theo phong cách riêng của Bá Thắng”.

BA THANG - AO EM CHUA MAC MOT LAN (21)

Ngay đêm thi đầu tiền trong chủ đề Trường Vũ, Bá Thắng thể hiện ca khúc Áo em chưa mặc một lần (st: Hoài Linh) nhận được lời khen ngợi từ ban giám khảo. Danh ca Phương Dung dành hết lời khen dành cho Nguyễn Lê Bá Thắng, cô nhận xét: “Bá Thắng đã chứng tỏ được kinh nghiệm sân khấu nhiều năm từ cách em sử dụng micro cho đến cách em hát. Đặc biệt, giọng hát của em rất có hồn, bài hát này tôi rất tâm đắc từ đầu chương trình đến giờ”.

Ở các đêm thi sau đó, Bá Thắng càng bộc lộ khả năng nhiều hơn và nhận nhiều lời khen ngợi của ban giám khảo và khán giả. Tuy nhiên, trong các đêm thi, nam ca sĩ cũng được ban giám khảo nhận xét, góp ý về giọng hát, cách nhả chữ, diễn xuất trên sân khấu,…giúp anh càng tốt thể hiện tốt mỗi khi bước ra sân khấu.

Tại Hãy Nghe Tôi Hát, Bá Thắng tiếp tục hành trình làm mới bàn thân với những bản cover những tuyệt phẩm nổi tiếng của các danh ca lẫy lừng. Trong tập 7 Hãy Nghe Tôi Hát chủ đề Ngọc Sơn, nam ca sĩ sẽ trình bày ca khúc Giận hờn – một sáng tác của ca nhạc sĩ Ngọc Sơn.

Hãy Nghe Tôi Hát tập 7 với chủ đề Ngọc Sơn sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ năm ngày 12/4 trên kênh THVL1. Chương trình do Đài phát thanh – truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Jet Studio thực hiện.

Ảnh: Hoàng Khôi – Lý Võ Phú Hưng

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here