(Saozone.net) – Tập 4 Chạy Đi Chờ Chi vừa phát sóng tối thứ 7, 27/4 đã cho thấy những hình ảnh mạnh mẽ, quyết liệt của các cô gái Ninh Dương Lan Ngọc, Phạm Quỳnh Anh, Thu Thủy trong trận chiến xé bảng tên gay cấn.

Ninh Dương Lan Ngọc, Phạm Quỳnh Anh, Thu Thủy

Trong tập 3 Chạy Đi Chờ Chi, khán giả đã bất ngờ với sự lăn xả hết mình của những nữ thần tượng đình đám một thời: Phạm Quỳnh Anh và Thu Thủy. Tuy vào chung đội áo hồng với những nhân vật nổi tiếng có sức mạnh khủng:Trấn Thành, Trương Thế Vinh, Liên Bỉnh Phát, cả 2 mẩu H.A.T cũng không yếu đuối nhút nhát hay kém cạnh.

Bước vào vòng cuối cùng của Chạy Đi Chờ Chi, xé bảng tên giành đĩa nhạc, khán giả cũng đã không khỏi ngạc nhiên với sự kiên cường của Phạm Quỳnh Anh và Thu Thủy. Dù đội hồng thua trận, 2 cô gái xinh đẹp lại là những người cuối cùng sống sót và chiến đấu quên mình.

Ninh Dương Lan Ngọc, Phạm Quỳnh Anh, Thu Thủy

Hình ảnh Phạm Quỳnh Anh sưng bàn chân không mang nổi giày, hay Thu Thủy phải được 2 người dìu từng bước vào khiến khán giả vừa buồn cười vừa thương. Trấn Thành còn phải cảm thán, sao mà chơi quên thân mình luôn vậy.

Trong đoạn clip hậu trường Chạy Đi Chờ Chi vừa tung ra, BB Trần còn hài hước hé lộ tuyệt chiêu của Thu Thủy để không bị xé bảng tên, “trụ vững” đến trận chiến cuối cùng. Nguyên nhân là do Thu Thủy để tóc xõa dài, che mất bảng tên, không ai chạm đến được.

Đã vậy cứ thấy cánh đàn ông xông đến là cô nàng lập tức… ôm ngực phòng thủ la hét, làm… “ai mà dám dô”. Dù bội phục cách thức độc đáo này của Thu Thủy, Ninh Dương Lan Ngọc lập tức lên tiếng “nãy em cũng “á, á” vậy mà mấy anh cũng đè ra xé bảng tên em vậy?”. Tất nhiên câu trả lời không ngoài dự đoán, Trương Thế Vinh vỗ vai an ủi, Trấn Thành giải thích, thì BB Trần kết câu: “mọi người xem Ngọc là đàn ông”.

Ninh Dương Lan Ngọc, Phạm Quỳnh Anh, Thu Thủy

Lan Ngọc còn diễn tả lại cảnh cô nàng bị “ức hiếp” ra sao: Liên Bỉnh Phát đè xuống, Trấn Thành kẹp chân, và Phạm Quỳnh Anh thì “trấn an”: “ôi, đâu nào, đâu nào” và nhẹ nhàng xé rẹt bảng tên Lan Ngọc, tiễn cô nàng vào nhà giam đầu tiên.

Nhật Hạ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here