(SaoZone.net) – Tối 15/9, tập 2 The Voice Kids – Giọng hát Việt Nhí 2018 đã lên sóng truyền hình VTV3. Đêm thi tiếp tục mang đến cho khán giả những màn trình diễn tuyệt vời từ dàn thí sinh nhí và bật cười trước những cuộc chiến tranh giành từ 6 HLV Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang, Soobin Hoàng Sơn – Vũ Cát Tường và Bảo Anh – Khắc Hưng.

Để lại ấn tượng mạnh mẽ là cậu bé Nguyễn Văn Minh, 11 tuổi thể hiện ca khúc “Không tên”, ngay từ những câu hát đầu tiên đã khiến các HLV thốt lên “hay quá” và đua nhau bấm nút chọn. Và sau khi quay lại, ai cũng phải “wao” lên trước ngoại hình cá tính của Văn Minh. Và đặc biệt, team “Anh – Hưng”đã nhanh tay và bấm nút chặn team “Sơn – Tường” khiến cả hai phải “ngậm đắng nuốt cay” khi để vụt mất thí sinh tài năng.

Vũ Cát Tường rất thích phong cách của Văn Minh và còn ấn tượng hơn khi cậu bé thể hiện một đoạn trong ca khúc “Ca dao mẹ” đầy cảm xúc. Sau khi biết cậu bé còn thích nhạc rock, HLV Lưu Hương Giang đã cho rằng cậu bé rất có máu nghệ sĩ và khoe rằng cô chính là nữ nghệ sĩ rock đầu tiên từng tham gia những chương trình về rock rất lớn tại Việt Nam. HLV Bảo Anh liền nói người thầy của cô chính là một huyền thoại rock tại Việt Nam. HLV Khắc Hưng còn ngay lập tức sáng tác một ca khúc dành tặng cho cậu bé mang với chủ đề “đôi giầy có cánh” khiến các HLV vô cùng hào hứng và thích thú. Và kết quả, cậu bé đã chọn về Bảo Anh – Khắc Hưng trong sự vui mừng của cả hai.

Mở màn cho đêm thi chính là thí sinh Chu Ngọc Ánh đầy cá tính. Thể hiện ca khúc “Hà Nội trà đá vỉa hè” đã làm náo loạn cả sân khấu Giọng hát Việt nhí bởi sự sôi động và giọng hát cá tính. Không để chờ đợi quá lâu, HLV Lưu Hương Giang nhanh chóng lên sân khấu để làm quen với giọng ca nhí. Chị còn mang cả trà sữa “Giang – Hồ” để tạo sự thân thiện vì “trẻ con tuổi này không nên uống trà đá mà là uống trà sữa”.

Sau lời giới thiệu ở Hà Nội, HLV Soobin Hoàng Sơn phấn khích trước giọng ca của Ngọc Ánh. Hơn nữa, đây lại là ca khúc thuộc thể loại Funky, một thể loại “tủ” của cả HLV Soobin Hoàng Sơn lẫn Vũ Cát Tường. HLV Vũ Cát Tường nhận xét: “Dòng nhạc của con trẻ trung và con là người phóng khoáng. Cách trình diễn của con gần như cách của cô diễn”.

Là thí sinh cùng tên với Quán quân Giọng hát Việt nhí 2017 Ngọc Ánh thuộc đội HLV Vũ Cát Tường, HLV Lưu Hương Giang cho rằng “không bao giờ có 2 quán quân nào cùng 1 tên”. Về phía HLV Hồ Hoài Anh, anh điềm tĩnh cho biết: “Được 3 đội HLV chọn chứng tỏ con là đứa bé tài năng. Chú tin con chỉ thích phong cách này và phù hợp với nó thôi. Vậy nên con khá hợp với đội Soobin Hoàng Sơn và Vũ Cát Tường”. Tuy nhiên, nam HLV cũng đưa ra quan điểm riêng: “Khi chú bấm chọn thì dĩ nhiên chú cũng rất yêu thích giọng ca đó. Chú trở lại chương trình cũng vì quá thích nó và thích cảm giác khi cùng làm việc với các con. Chú dành tất cả thời gian dành cho The Voice Kids. Trong âm nhạc, chắc hẳn con cũng không lạ gì chú nên cứ lựa chọn theo trái tim của mình”. Kết quả, Chu Ngọc Ánh quyết định lựa chọn về đội cặp đôi HLV Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang.

Thí sinh tiếp theo chính là Phạm Minh Ngọc đến từ Hà Nội. Thể hiện ca khúc tiếng Anh mang tên “Ashes”. Lối hát bình tĩnh và vững chắc của cô bé đã khiến các HLV phải chăm chú lắng nghe và dành những tràn vỗ tay cổ vũ. Không đâu xa lạ, đây chính là gương mặt đã từng tham gia Giọng hát Việt nhí 2016. Sau 2 năm được rèn luyện kỹ thuật, Minh Ngọc đã xuất sắc giành được 3 sự lựa chọn của 3 cặp HLV.

phamminhngoc (2)

HLV Bảo Anh cho biết, cô bấm chọn vì muốn truyền sức mạnh cảm hứng cho Minh Ngọc. HLV Khắc Hưng lại đánh giá cao khả năng giữ vững cao độ bài hát mà Minh Ngọc thể hiện. Chưa dừng lại, những nốt giả thanh của cô bé cũng khiến nam HLV phải nể phục vì sự chuẩn xác. Riêng với HLV Lưu Hương Giang, chị nhận ra sự quyết tâm và tình yêu âm nhạc lớn lao. Đó là động lực để Minh Ngọc trở lại cuộc thi bằng một bản lĩnh sân khấu. HLV Bảo Anh cũng chia sẻ, cô cũng từng bị đánh trượt ở nhiều cuộc thi nhưng đến ngày hôm nay đã có thể ngồi ở vị trí HLV cũng là từ sự kiên trì không chùn bước trước thất bại.

Đến lượt đội của cặp đôi HLV Vũ Cát Tường – Soobin Hoàng Sơn, nữ HLV cho biết đội của mình cần 1 thành viên hát chuẩn tiếng Anh như Minh Ngọc. Và cô rất trân trọng sự có mặt của Minh Ngọc trong cuộc thi năm nay. Hơn nữa, Vũ Cát Tường còn hứa hẹn sẽ hướng dẫn thêm sáng tác nhạc bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, HLV Hồ Hoài Anh có ý kiến ngược lại. Theo anh, việc đầu tiên cần làm chính là học hát cho thật tốt rồi đến việc sáng tác để sau. Nói là làm, HLV Vũ Cát Tường thị phạm ngay trên sân khấu bằng đoạn rap tiếng Anh chất lừ.

Sự tranh giành vẫn chưa đến hồi kết giữa các đội HLV. 4 vị HLV trẻ vẫn liên tục chiêu dụ bằng những gì có được khiến sân khấu thêm phần kịch tính. Sau tất cả, Phạm Minh Ngọc đã có lựa chọn của riêng mình. Tuy nhiên, cô bé này không đưa ra sự lựa chọn đơn thuần mà đã có phần “đánh lừa” các HLV một cách ngoạn mục. Minh Ngọc đến gần HLV Vũ Cát Tường và cất câu hát “Cô ơi suốt đêm thao thức vì cô” nhưng người khiến cô bé “thao thức” thật sự lại chính là HLV Bảo Anh. Vì vậy, cặp đôi Bảo Anh – Khắc Hưng đã mang về được thành viên ưu tú này cho đội của mình.

anhtuan (2)

Đào Đình Anh Tuấn, cậu bé 12 tuổi đến từ Thanh Hoá thể hiện ca khúc “Về nghe gió kể”. Ca khúc mang âm hưởng núi rừng Tây Nguyên xuất sắc chiếm lấy cảm tình từ các HLV với 3 chiếc nút bấm chọn. Mặc dù sở hữu chất giọng khàn đặc trưng nhưng chàng trai nhỏ đến từ Thanh Hoá vẫn vướng một số lỗi nhỏ. Trong khi hát, HLV Khắc Hưng đã phải ra hiệu để cậu bé tiết chế độ cao để hoàn thành bài hát tròn trịa. Anh chia sẻ: “Chú rất thích giọng hát này. Màu giọng này đội của chú chưa có”. Sau ý kiến này, HLV Hồ Hoài Anh lập tức lên tiếng “Màu giọng này cũng chưa đội nào có cả” khiến người xem bật cười. HLV Bảo Anh tiếp lời: “Cô thấy đôi chỗ lên cao con còn bị phô”. Khi thấy dấu hiệu mà HLV Khắc Hưng đưa ta, Anh Tuấn đã kiểm soát và điều chỉnh cao độ hợp lý. Anh dành lời khen cho chàng trai nhỏ “có cái đầu sắc bén”.

Tiếp lời HLV Khắc Hưng, HLV Soobin Hoàng Sơn dành lời động viên. Anh chia sẻ: “Con biết mình bị sai, bị phô, bị chênh và có ý thức nghe để chỉnh lại. Đó là điểm cộng lớn mà không phải bé nào cũng có khả năng như vậy”. Với mong muốn tìm hiểu thêm về Tuấn Anh, HLV Vũ Cát Tường quan tâm đến sở thích của cậu bé nhưng vô tình hỏi đến môn đá bóng. Lập tức, HLV Bảo Anh giới thiệu ngay thủ môn Bùi Tiến Dũng – một người bạn từng đóng chung mẫu quảng cáo với cô được nhiều người yêu mến. Theo đó, các HLV liên tục đưa ra nhiều lời mời gọi hấp dẫn dành cho Anh Tuấn. Sau sự tranh giành của HLV Soobin Hoàng Sơn và Khắc Hưng, đến lượt HLV Vũ Cát Tường và Bảo Anh cũng không ngừng tranh giành.

Trong khi HLV Vũ Cát Tường cho rằng đội của mình không có gì khác ngoài âm nhạc thì giọng ca Sống xa anh chẳng dễ dàng lập tức đáp lời “Cô bỏ hết tất cả các show trong tháng chỉ để tập trung 200% cho tụi con thôi”. HLV Soobin Hoàng Sơn cũng không nhắc lại những tiết mục mình đã dàn dựng được các học trò ở năm trước yêu thích. Cuộc cạnh tranh không hồi kết giữa hai đội Soobin Hoàng Sơn – Vũ Cát Tường và Bảo Anh – Khắc Hưng vẫn tiếp tục diễn ra bằng một “cuộc chiến” khác. Vũ Cát Tường cho rằng mình bị đội bạn chê rằng không có phong cách, ăn mặc không đẹp nhưng cô tự tin tại sân khấu Giọng hát Việt, Vũ Cát Tường là người duy nhất có thương hiệu thời trang riêng và 2 dòng nước hoa riêng.

Cuộc tranh luận để giành được thí sinh Đào Đình Anh Tuấn chỉ dừng lại khi cặp đôi kỳ cựu Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang lên tiếng. Nam HLV thẳng thắn cho rằng đây là phần thi không thực sự thành công của cậu bé. Bởi chất giọng khàn rất đẹp nhưng lại bị mất kiểm soát. HLV Hồ Hoài Anh cho biết đây là vấn đề lớn về tâm lý cần được khắc phục.

Giữa những lời góp ý chân thành từ phía các HLV, giọng ca “Yêu” một người vô tâm cũng không quên nhắc lại kỷ niệm với người thầy Trần Lập từng dìu dắt cô những bước đi đầu tiên khi bước chân vào sân chơi Giọng hát Việt mùa đầu tiên. Chính cố nhạc sĩ Trần Lập là người đã truyền sức mạnh để cô vững bước cho những lần sau khi đứng trên sân khấu. Và nay cô cũng muốn thực hiện lại điều đó cho các học trò nhỏ trong đội của mình. HLV Vũ Cát Tường dành lời tâm sự cho riêng Anh Tuấn. Cô cho biết: “Bất kỳ đứa trẻ tài năng nào cũng có sự ngang bướng của nó. Khi về đội của cô, cô muốn dạy con sự trầm tĩnh, điềm đạm và bản lĩnh để mỗi lần đứng trên sân khấu là mình chứng minh khả năng, chinh phục khán giả bằng một đỉnh cao mới. Vậy nên, con không được phép bỏ qua cơ hội đó bằng bất kỳ lỗi nhỏ nào. Càng đi sâu vào vòng trong cuộc chơi càng khốc liệt”.

Có lẽ những chiến thuật và lợi thế của mỗi đội đều không thiếu để đưa ra dành cho Anh Tuấn lựa chọn. Tuy nhiên, sự lựa cuối cùng của Đào Đình Anh Tuấn chính là cặp đôi HLV Soobin Hoàng Sơn –Vũ Cát Tường khiến 2 cặp đôi HLV tiếc nuối.

Cậu bé Nguyễn Thành An, 12 tuổi thể hiện ca khúc “Love yourself”, ngay từ khi bước ra sân khấu đã khiến khán giả reo hò vì ngoại hình “cực chất” và khi cất giọng đã ngay lập tức cùng “Giang – Hồ” cũng quay ghế lại. cả 6 HLV đều hào hứng và liên liên tục nhún nhảy theo tiết mục của Thành An.

thanhan (2)

Bảo Anh hào hứng cho rằng theo cách của cậu bé diễn thì “con rất thích cô” và rất mong muốn có cậu bé trong đội của mình. Thành An cho biết mình thích nhạc Việt Nam nhưng lại hâm mộ Justin Bieber khiến Lưu Hương Giang phải dặn dò “thích thì được nhưng không được yêu sớm như Justin Bieber”. Soobin Hoàng Sơn đánh giá cao về phong cách âm nhạc và phần làm chủ sân khấu của cậu bé và khuyên rằng nếu muốn trở thành một nghệ sĩ hoàn diện về phần nghe và nhìn thì phải về team “Sơn – Tường”. Bảo Anh cũng không kém cạnh khi cho rằng điểm chung giữa cô và Thành An là sức hút sân khấu, câu nói này khiến Vũ Cát Tường bật lại rằng “ở đây cũng thu hút con ơi”, và Bảo Anh phải “dằn mặt” lại “Cô hay vậy quá à, tôi đang dụ thí sinh mà cô hay vậy quá à” khiến khán giả bật cười. HLV Hồ Hoài Anh lý giải và khuyên cậu bé không nên quá sức, những câu đầu rất đẹp nhưng sau đó kiểm soát chưa tốt.

HLV Khắc Hưng cho rằng cậu bé rất giống ca sĩ Erik ngày xưa đi thi The Voice Kids và được anh “khai sáng” bằng hit “Sau tất cả”. HLV Lưu Hương Giang cũng cho rằng ngày xưa Erik đi thi và cũng rất giống Thành An. Cả team “Sơn – Tường” và team “Anh – Hưng” đều khao khát có được cậu bé về đội của mình. Và kết quả, Thành An đã lựa chọn về đội của Bảo Anh – Khắc Hưng.

Tiếp đến là Nguyễn Hoàng Thiên Nga ngoài yêu thích ca hát thì cô bé còn thích chơi trống và đàn. Thiên Nga thể hiện ca khúc “One night only”, khả năng hát tiếng Anh cùng chất giọng nhẹ nhàng đã chinh phục được HLV “Sơn – Tường” và “Anh – Hưng”.

thiennga (2)

Kết thúc phần trình diễn, Vũ Cát Tường cho biết đây là ca khúc mà cô đã từng thi ở The Voice và mang cô đến danh hiệu Á quân. Thiên Nga còn thể hiện một ca khúc tiếng Pháp khiến 6 HLV đều “say đắm”. Cuộc chiến càng căng thẳng hơn khi Thiên Nga nói mình còn biết chơi trống, HLV Khắc Hưng liền cho rằng anh đánh trống giỏi hơn cả hai người bên kia và còn là thủ khoa Nhạc viện. HLV Vũ Cát Tường tự tin cho rằng thủ khoa là câu chuyện của những năm trước và cô là HLV tạo ra quán quân gần đây nhất. Soobin Hoàng Sơn còn mang gấu bông lên để dụ cô bé xinh đẹp. Bảo Anh liền cho rằng chú Soobin có cá gì thì cô có cái đó khiến khán giả bật cười thích thú. Và cuối cùng, cô bé đã chọn về đội Vũ Cát Tường – Soobin Hoàng Sơn.

Cô bé Nguyễn Trần Xuân Phương thể hiện ca khúc “Độc huyền cầm”, Trần Châu Kim Anh thì mang đến tiết mục dân ca “Hình bóng quê nhà”. Nếu “Sơn – Tường” một mình bấm chọn Phương Trang thì team “Anh – Hưng” đã có được cô bé dân ca Kim Anh.

Tập 3 The Voice Kids – Giọng hát Việt nhí sẽ lên sóng vào lúc 21h15 ngày 22/9 trên kênh VTV3 – Đài truyền hình Việt Nam.

Nhật Hạ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here