(SaoZone.net) – Với sự tham gia diễn xuất của diễn viên Huỳnh Đông, diễn viên Hà Trí Quang, người đẹp Nam Anh, “hot boy bán nước đá” Võ Đăng Khoa– cháu nuôi của danh hài Hoài Linh, diễn viên Lê Hùng cùng soạn giả Tô Thiên Kiều, tập 5 của Lô Tô Show – Gánh hát ngàn hoa, phát sóng tối mùng 4 Tết Kỷ Hợi đã mang đến cho khán giả 3 câu chuyện đầy cảm xúc,xen lẫn bi và hài về cuộc sống, cuộc tình và cuộc đời của những người hát lô tô.

So với 2 chủ đề trước, tuần này, BTC gây khó khăn hơn cho các đoàn lô tô với yêu cầu các đoàn phải chọn những chất liệu văn nghệ dân gian để làm những câu rao thay vì dùng nhạc tự do. Mở đầu chủ đề này là 3 đoàn lô tô: Mạnh Quyên, Phương Anh và Sài Gòn Tân Thời. Đoàn Mạnh Quyên chọn loại hình hát vè vui nhộn xen lẫn với “đặc sản” hát bội miền Trung.Đoàn Phương Anh dùng ca dao, tục ngữ về tình cảm gia đình để rao số. Đoàn Sài Gòn Tân Thời sử dụnghò giao duyên của Nam Bộ. Đây là chủ đề có loại và 4 giám khảo của chủ đề này là ca sĩ Phương Thanh, nhà báo – MC Phước Lập, danh hài Kiều Oanh và nghệ sĩ tạp kỹ Kao Long.

Ca sĩ Phương Thanh vui như Tết khi gặp lại tài tử điển trai Huỳnh Đông trong Lô tô show

Tiết mục của đoàn Mạnh Quyên mang tên Quê nhà tôi, được lấy cảm hứng từ chính câu chuyện mưu sinh đầy khó khăn, gian khổ của đoàn lô tô đến từ mảnh đất miền Trung quanh năm bão lũ này.

Tiết mục mở đầu bằng cảnh tập luyện của các thành viên trong đoàn lô tô Mạnh Quyên để chuẩn bị cho đêm diễn phục vụ bà con. Do kinh tế khó khăn, các thành viên trong đoàn phải chia nhau từng bát mì gói sống qua ngày nhưng họ vẫn vui vẻ và hy vọng buổi biểu diễn tối đó sẽ có đông khán giả đến xem. Tuy nhiên, một cơn lũ bất ngờ kéo về, kèm với bão lớn đã cuốn sạch tất cả đạo cụ, vốn liếng sinh nhai của đoàn. Khó khăn nay lại chồng chất thêm khó khăn! Trước tình cảnh đó, bà trưởng đoàn (Tố Quyên) định giải nghệ và gửi gắm các thành viên qua đoàn khác bởi bà không còn vốn liếng để gầy dựng lại.

Tuy nhiên, tình cảm gắn bó như anh em ruột thịt của các thành viên trong đoàn đã níu giữ bà ở lại. Tất cảđồng lòng, chung tay quyết tâm làm lại từ đầu. Tiết mục có sự tham gia diễn xuất của diễn viên Huỳnh Đông. Anh vào vai Đông – một chàng trai xin vào đoàn lô tô làm “anh nuôi”, chuyên nấu cơm cho đoàn và tập tành hát lô tô. Bằng sự duyên dáng, hài hước và nhập vai cảm động của mình, Huỳnh Đông đã hỗ trợ đắc lực cho đoàn Mạnh Quyên có được một tiết mục đầy cảm động, vừa có bi vừa có hài.

Giám khảo Phương Thanh rất vui khi lâu rồi mới gặp lại nam diễn viên đẹp trai Huỳnh Đông. Chị ấn tượng với cách diễn xuất chuyên nghiệp của Huỳnh Đông khi diễn hỗ trợ từ đầu nhưng vẫn để các thành viên trong đoàn Mạnh Quyên tỏa sáng. “Nếu như tuần thi trước những giọt nước mắt đoàn Mạnh Quyên mang đến quá nặng nề thì tuần thi này nước mắt cứ lâng lâng, khóc không xong và cười cũng không được, đó chính là tâm lý tuyệt vời trên sân khấu” – Phương Thanh nhận xét. Giám khảo Kiều Oanh: “Chưa bao giờ Oanh nhìn quanh phim trường mà hầu như 100 người thì có 99 người mắt đã đỏ hoe”. Giám khảo Phước Lập ví von: “Tiết mục vui có nửa đầu, còn nửa sau xem cứ nấc nấc, nước mắt trào ra. Tiết mục được chia đều cho các thành viên trong đoàn, phân vai hợp lý, biểu diễn hài hòa. Cơn bão của thiên nhiên tàn phá, hủy diệt, sát thương, nhưng cũng là bão lòng chia cắt đau thương, vì vậy tôi thèm trong phần cuối tiếng vè vang lên trong âm thanh, lạc quan, tươi sáng và hứng khởi từ trong đống đổ nát với những ân tình dành cho nhau”. Giám khảo Kao Long chia sẻ thời gian trước khi được các đoàn lô tô mời ông đi biểu diễn cũng từng gặp cảnh tương tự như đoàn Mạnh Quyên nên rất cảm động với tiết mục, kịch bản đường dây chặt chẽ và truyền tải thông điệp rất ý nghĩa.

“Hot boy giao nước đá” Võ Đăng Khoa khiến giám khảo Lô tô show xót xa với uẩn khúc 1 chàng trai 2 người mẹ

https://youtu.be/kJppyEM6dCE

Tiết mục của đoàn Phương Anh mang tên Đám cưới Lô tô. Đây là một câu chuyện bi kịch gia đình của những người thuộc giới tính thứ 3. Nội dung tiết mục là câu chuyện về thân phận của chàng bác sĩ trẻ tên Khoa (Võ Đăng Khoa). Khoa lớn lên từ đoàn lô tô và được bà trưởng đoàn là Phương Anh nuôi dạy từ bé, chăm lo cho anh ăn học thành tài cho đến lúc thành gia lập thất. Khoa vẫn gọi bà Phương Anh là má. Trong ngày cưới của Khoa, giữa lúc mọi người đang vui vẻ chúc mừng đôi uyên ương trẻ thì bỗng dưng bà Kiều (Tô Thiên Kiều) – mẹ ruột của Khoa – xuất hiện và giành lại quyền làm mẹ. Bà thách đấu lô tô với bà Phương Anh nhưng bị thua vì bà Phương Anh đã sống bằng nghề hát lô tô hơn 20 năm.

Lúc này, sự thật của câu chuyện về 1 chàng trai có 2 người mẹ mới được bà Kiều tiết lộ. “Đối thủ” Phương Anh, người mà bà Kiều đang ra sức giành con không ai khác chính là ông Phương – chồng cũ của bà. Cách đây mấy chục năm, từ sự mai mối của gia đình, ông Phương và bà cưới nhau. Sau khi bà Kiều sinh ra Khoa thì bà phát hiện người chồng của mình tuy mang hình hài là đàn ông nhưng tâm hồn lại là phụ nữ. Ông Phương đã quỳ xin bà để được giữ nuôi Khoa vì cuộc đời ông chỉ có thể có con 1 lần duy nhất, còn bà Kiều sau này lấy chồng mới bà vẫn có thể có nhiều đứa con khác. Dù rất đau khổ nhưng thương nghĩa vợ chồng, bà Kiều đã giao Khoa cho chồng nuôi. Sau hơn 20 năm mang con theo gánh lô tô, ông Phương đã trở thành bầu gánh Phương Anh. “Bà” Phương Anh vừa lèo lái gánh lô tô vừa nuôi con thành tài. Bà cũng chưa bao giờ cho Khoa biết sự thật. Chính vì vậy, Khoa vẫn gọi bà là Má, như một người mẹ nuôi để phân biệt với mẹ ruột của mình.

Trong ngày cưới của Khoa, bà Kiều mang tiếng đến gây rối để giành lại quyền làm mẹ nhưng thực chất là bà muốn giải tỏa sự ái ngại, mặc cảm cho chồng và cảm ơn chồng đã nuôi con trưởng thành. Bà gọi chồng cũ bằng tiếng 1 tiếng “chị”. Chỉ 1 tiếng đó nhưng nó đã giải thoát cho ông Phương (nay là bà Phương Anh) sau hai mươi mấy năm lẩn tránh người vợ cũ. Bà Kiều cũng để con trai được quyền quyết định gọi “bà” Phương Anh là cha hay là má. Cuối cùng, Khoa đã chọn lựa suốt cuộc đời này anh không có cha, nhưng bù lại anh có đến 2 người mẹ đều yêu thương mình. Anh vẫn gọi bà Phương Anh là má như bao lâu nay vẫn gọi.

Tiết mục của đoàn Phương Anh kết thúc có hậu bằng sự bao dung, vị tha và tình cảm gắn kết của gia đình. Thành công của tiết mục có sự đóng góp rất lớn của dàn diễn viên trợ diễn đắc lực đó chính là soạn giả – đạo diễn Tô Thiên Kiều, diễn viên Lê Hùng (vai bố vợ Khoa), diễn viên Võ Đăng Khoa – cháu nuôi của danh hài Hoài Linh, diễn viên từng gây sốt với web drama “Tay buôn, buông tay?”.

Câu chuyện cảm động cùng với phần “lật kịch” của đoàn Phương Anh đã khiến ban giám khảo bất ngờ xen lẫn sự xót xa. Giám khảo Kiều Oanh: “Tiết mục của đoàn là 1 mối buộc quá kĩ đến khi lột ra câu chuyện bên trong thì quá khủng khiếp!’’. Giám khảo Kao Long khen Phương Anh rất chuyên nghiệp khi thể hiện sự giằng xé nội tâm, xử lý tinh tế, kịch bản rất tuyệt vời. Giám khảo Phước Lập đánh giá tốt phần nội dung của đoàn nhưng lại là bắt lỗi đoàn trong việc gieo vần lục bát chưa chuẩn trong những câu hát lô tô. Giám khảo Phương Thanh khen đoàn đã cởi bỏ được chiếc áo giáp của số phận bằng những tư tưởng mở, hoàn cảnh, cảm xúc với kịch bản rất tuyệt vời.

Nam Anh và Hà Trí Quang “nên duyên” từ gánh lô tô Sài Gòn Tân Thời

Tiết mục Đò tình của đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời lấy bối cảnh xưa, khi mà các gánh lô tô còn đi biểu diễn phục vụ bà con rày đây mai đó trên những chiếc ghe, chiếc đò. Trợ diễn trong tiết mục là người đẹp Nam Anh, diễn viên Hà Trí Quang và diễn viên Thiên Thư (con nuôi của nghệ sĩ Vũ Thanh).

Tiết mục nói về mối tình trắc trở của chàng công tử nhà giàu tên An (Hà Trí Quang) và cô gái trong gánh lô tô tên là Út Trong(Nam Anh). Trong những ngày gánh lô tô của Út Trong thuê đất của nhà An để làm bãi diễn, cả hai đã tình cờ gặp nhau và thầm thương trộm nhớ. Lo sợ con trai yêu phải cô gái thương hồ, mẹ của An (Thiên Thư) đã tìm cách chia cắt bằng cách nâng giá thuê đất lên thật cao để buộc gánh lô tô phải rời đi nơi khác. Và bà đã gần như đạt được ý nguyện. Đang lúc gánh lô tô chuẩn bị rời đi thì An xuất hiện và ngăn cản.

Biết được lý do gánh lô tô bỏ đi vì mẹ của mình, An dọa sẽ bỏ nhà đi theo ghe lô tô. Trước sự quyết liệt của con trai và nhận thấy Út Trong là cô gái hiền lành, do mồ côi cả cha lẫn mẹ nên phải lưu lạc cùng với đoàn lô tô, bà đã đồng ý cho cả hai yêu nhau với điều kiện An phải cố gắng học hành để sau này có được sự nghiệp mà lo lắng cho vợ con, cũng như có điều kiện giúp đỡ những người trong đoàn lô tô của Út Trong. Với kịch bản chặt chẽ cùng phần diễn xuất cảm động của diễn viên Hà Trí Quang và sự trợ diễn của Nam Anh, đoàn Sài Gòn Tân Thời đã ghi điểm với ban giám khảo.

Giám khảo Kao Long khen kịch bản tốt, câu thoại đỉnh nhất là “thà chết giữa lòng sông rộng còn hơn chết trong lòng dạ hẹp hòi của con người”. Giám khảo Kiều Oanh ấn tượng: “Tôi không ngờ đoàn lô tô lâu nay chỉ kêu số nhưng lại chỉn chu trong kịch bản như hôm nay, rất nể cách lao động nghiêm túc của đoàn. Cái tình người ở chỗ bà hội đồng tưởng hung dữ, khủng khiếp nhưng thật ra lại rất dễ thương và thương người trong cách dạy con. Đặc biệt, thích nhất là những câu hò”. Giám khảo Phước Lập cũng ấn tượng với người mẹ hắc ám nhưng vô cùng có tình và những câu hò giao duyên đối đáp cảm xúc. Giám khảo Phương Thanh thích thú với tiết mục ban đầu tưởng chừng vô duyên, vô lý với màn “cướp người” của cậu An, nhưng phần cuối đường dây kịch bản của 2 má con là mấu chốt của câu chuyện cảm động.

Số điểm tạm thời của đoàn Sài Gòn Tân Thời và Mạnh Quyên là 20 điểm. Số điểm của đoàn Phương Anh là 19,5 điểm. Đây mới chỉ là số điểm của 2 giám khảo dành cho các đoàn. Số điểm của cả 4 giám khảo sẽ được công bố trong tập 6 của chương trình, phát sóng vào lúc 21h thứ Hai ngày 11/2/2019 trên kênh THVL1. Tập 6 của chương trình sẽ tiếp tục với chủ đề Cội nguồn với phần thi của 2 đoàn Dòng thời gian và Hương Nam. Đoàn có tổng điểm các đêm thi thấp nhất sẽ nói lời tạm biệt với chương trình trong tập thi này. Chương trình Lô tô show – Gánh hát ngàn hoa do Đài Truyền hình Vĩnh Long và công ty Truyền thông Khang phối hợp thực hiện.

Nhật Hạ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here