(SaoZone.net) – Do lịch phát sóng trùng với lịch truyền hình trực tiếp World Cup ngày 30/6 (trận Pháp – Argentina) nên tập 3 của Gương Mặt Điện Ảnh đã phải dời lịch phát sóng lên ngày 29/6. Đêm thi tiếp tục với chủ đề Cá Tính, dành cho 4 thí sinh trong nhóm thứ 2 (nhóm do đạo diễn Vũ Trần dàn dựng) gồm: Lê Nguyên Bảo, Tống Yến Nhi, Băng Khuê và Ngự Bình. Đêm thi này, các thí sinh nam có phần chiếm ưu thế hơn. Giữ vai trò cầm cân nảy mực là NSND Đào Bá Sơn, đạo diễn/diễn viên Việt Trinh và nữ diễn viên Minh Hằng.

10. GK Viet Trinh (10)

“Hot boy bông lan trứng muối” Lê Nguyên Bảo quyết tâm “soán ngôi” Gương mặt phản diện

https://youtu.be/o645tjlviLA

Sinh năm 1993 tại Bến Tre, Lê Nguyên Bảo có kinh nghiệm diễn xuất trong nhiều bộ phim truyền hình như: Lấy chồng cho mẹ, Khi em đã lớn, Mùi đời, Sóng ngầm… Cạnh đó, Nguyên Bảo còn là MC, từng vào đến top 6 Én Vàng 2017. Chưa dừng lại ở đó, chàng trai xứ dừa còn có tài làm bánh với rất nhiều món ngon mà anh được mẹ dạy cho cách làm như món bánh bông lan trứng muối phô mai, kem chuối, chân gà ngâm sả tắc, các loại mứt Tết…. Đặc biệt món bông lan trứng muối của Nguyên Bảo bán đắt như tôm tươi với khách hàng đa phần là nghệ sĩ. Với chiều cao 1m77 cùng gương mặt điển trai, Lê Nguyên Bảo có lợi thế về mặt ngoại hình và phù hợp nhiều dạng vai, song Nguyên Bảo đặc biệt thích những vai cá tính mạnh, có tâm lý phức tạp và phản diện.

Trong tiểu phẩm dự thi mang tên Miền ký ức, Nguyên Bảo vào vai một chàng trai lớn lên cùng bố mẹ nuôi. Vì hiểu nhầm mẹ ruột bán mình từ lúc còn nhỏ để lấy tiền nuôi người em trai bị què, Nguyên Bảo đã nuôi lòng thù hận. Bảo biết mẹ và em trai đang sống trong một căn nhà nhỏ nhưng cả hai không nhận ra mình nên Bảo đã giả vờ kết bạn với Minh (em trai của mình) rồi lừa Minh làm ăn thua lỗ, phải bán nhà, mục đích là đuổi 2 mẹ con đi. Khi Minh (diễn viên Minh Quốc đóng) nổi giận vì bị Bảo lừa, Bảo đã dùng chính chiếc nạng gỗ của Minh để trút hết những nỗi oán giận mà anh chịu đựng trong nhiều năm lên người em trai mình. Bảo cho rằng mẹ anh đã không công bằng khi bỏ rơi anh chỉ vì anh lành lặn, không đáng thương bằng người em tật nguyền. Thế nhưng, tất cả chỉ là hiểu lầm của Bảo. 20 năm trước, một tai nạn đã cướp đi sinh mạng của người cha và đôi chân của Minh. Một mình người mẹ (diễn viên Nghinh Lộc đóng) phải gồng gánh nuôi 2 con trai. Lúc đó, một cặp vợ chồng giàu có vì thương hoàn cảnh của 3 mẹ con nên đã xin nhận nuôi Bảo. Vì muốn con trai có cuộc sống tốt hơn nên người mẹ đành lòng cho Bảo đi. Trước khi đi, cặp vợ chồng giàu có dúi vào tay người mẹ một số tiền. Suốt mấy chục năm qua, người mẹ chưa bao giờ dùng số tiền đó và mỗi bữa ăn, bà luôn khóc vì nhớ con trai. Khi biết được sự thật câu chuyện, Bảo vô cùng hối hận và quỳ sụp xuống xin lỗi mẹ. Người mẹ cũng quỳ xuống xin lỗi Bảo vì đã để anh phải sống xa mẹ và em trai trong 20 năm qua.

4. Tiet muc cua Nguyen Bap (18)

Nhận xét tiết mục, Đạo diễn Việt Trinh khen Nguyên Bảo đã cân đong đo đếm cảm xúc quá hay trong tiết mục. Chị cho đây là vai diễn vàng của Nguyên Bảo bởi anh biết đẩy cảm xúc lên từ từ, từ cảm giác lờn lợt lúc ban đầu đến lúc anh đau đớn, trút nỗi tức giận lên người mẹ. Cũng như Việt Trinh, Minh Hằng cảm thấy ở phần đầu tiểu phẩm, Nguyên Bảo diễn có phần cường điệu. Điều đó khiến cô tò mò xem Nguyên Bảo sẽ làm gì tiếp theo và không uổng công chờ đợi của Minh Hằng, Nguyên Bảo đã mang đến cho nữ giám khảo xinh đẹp những bất ngờ thú vị với những cảm xúc được anh thể hiện rất đầy ở phần sau tiểu phẩm. NSND Đào Bá Sơn đánh giá Nguyên Bảo có hình thể tốt và khí chất đàn ông. Ông chúc Nguyên Bảo sẽ gặt hái được nhiều thành công sau cuộc thi. Nguyên Bảo là thí sinh nhận được số điểm cao nhất trong đêm thi là 26,5 điểm.

Ngự Bình – Chàng trai nhỏ tuổi nhất của Gương Mặt Điện Ảnh và “bé Nắng” Kim Thư lấy nước mắt khán giả với câu chuyện Cha và con gái

https://youtu.be/ErLUXMKbuvs

Ngự Bình là thí sinh nhỏ tuổi nhất (1997) trong chương trình Gương mặt điện ảnh 2018 và cũng là thí sinh duy nhất chưa có kinh nghiệm diễn xuất. Anh cao 1m85, quê ở Kiên Giang và hiện đang là người mẫu. Ngự Bình đã lấy nước mắt khán giả với tiểu phẩm Cha và con gái, đóng cùng với bé “Nắng” Kim Thư và chị Ngọc Nga (mẹ ruột ngoài đời của bé Kim Thư). Trong tiểu phẩm, Ngự Bình vào vai một người đàn ông sống cùng cô con gái nhỏ mà anh nhặt được cách đây vài năm. Tuy nhà không giàu có nhưng hai cha con sống với nhau rất vui vẻ. Người cha lúc nào cũng cưng chìu con gái còn cô bé Kim Thư thì hay bày trò chọc phá cha. Một ngày nọ, mẹ ruột của Kim Thư (Ngọc Nga đóng) tìm đến nhà để xin lại con. Ban đầu, Ngự Bình không muốn xa con gái nhưng trước sự van xin và đau khổ của người mẹ khi đi tìm con khắp nơi trong nhiều năm qua, anh khuyên Kim Thư về sống cùng mẹ ruột. Tuy nhiên, cô bé không muốn xa cha. Ngự Bình đứt từng đoạn ruột khi dùng roi đánh con và giả vờ nhận số tiền từ người mẹ để Kim Thư tưởng rằng anh bán con. Khi con gái đi rồi, Ngự Bình đau đớn, đạp xe khắp nơi tìm con.

2. Tiet muc cua Ngu Binh (16)

Tiết mục đã lấy nhiều nước mắt khán giả, nhất là cảnh bé Kim Thư đưa chiếc roi cho cha và xin cha đánh mình chứ đừng bán mình đi. Diễn xuất tuyệt vời của bé Kim Thư đã nâng cảm xúc cho Ngự Bình và diễn xuất của anh từ phần này trở đi được đầy đặn hơn so với lúc mở đầu tiểu phẩm. Đạo diễn Việt Trinh hướng dẫn Ngự Bình tiết chế trừng mắt vì điều đó không cần thiết và khiến hình ảnh của anh không được đẹp. Giám khảo Minh Hằng cho rằng nếu đây là tiết mục của một diễn viên đã có kinh nghiệm thì sẽ không đạt yêu cầu của cô nhưng với một người lần đầu diễn xuất như Ngự Bình thì cô nhìn nhận theo một cách khác. Cô lý giải việc Ngự Bình hay trừng mắt là vì anh sợ, không dám nhìn thẳng xuống khán giả và giám khảo, đó là triệu chứng hay gặp của những người lần đầu đứng trên sân khấu. Giám khảo Đào Bá Sơn nhận xét Ngự Bình có dáng vóc tốt và gương mặt ăn ảnh, có thể đóng những vai hiền lành, lương thiện, có cảm xúc tốt nhưng chưa biết cách phân bổ và biết cách kìm nén nỗi đau vào lòng để thể hiện một người đàn ông nhân ái, chấp nhận hy sinh để con gái đoàn tụ mẹ ruột. Tiết mục của Ngự Bình nhận được 25,75 điểm.

Bị đánh ghen và úp nguyên ổ bánh kem lên đầu, Tống Yến Nhi bị “choáng” vì bạn diễn diễn quá thật, quá sâu

https://youtu.be/4XQpMD8OK4o

Thí sinh Tống Yến Nhi dự thi với tiểu phẩm Đánh rơi hạnh phúc. Trong tiểu phẩm, cô vào vai cô gái vì tham vọng đổi đời đã bỏ rơi người yêu của mình (diễn viên Lâm Thành Phát đóng), chấp nhận làm nhân tình cho một người đàn ông giàu có đã có vợ. Trong ngày sinh nhật của Yến Nhi, bà Đào – vợ của vị đại gia này (diễn viên Hồng Đào đóng) đã giả làm thư ký riêng của chồng, mang hoa và bánh kem đến nhà Yến Nhi để chúc mừng sinh nhật cô. Tưởng thật, Yến Nhi mời bà ta vào nhà. Sau một hồi trò chuyện, nhận thấy “cô thư ký” có thái độ kỳ lạ, không muốn về nên Yến Nhi bèn gọi cho người tình nhưng bà Đào cho biết vị đại gia sẽ không đến bởi ông ta đã biết chuyện ngoại tình bị vợ phát hiện. Và người vợ không ai khác chính là bà Đào. Màn đánh ghen sau đó đã diễn ra đầy cay đắng, nhục nhã ngay trong ngày sinh nhật của Yến Nhi. Bà Đào đã dùng tiền vỗ vào mặt của Yến Nhi và cho rằng cô chỉ là một gái điếm hạng sang. Đỉnh điểm, bà ta đã úp nguyên ổ bánh kem lên đầu Yến Nhi để dằn mặt. Nhục nhã và chua xót vì bị đánh ghen trước mặt người yêu cũ trong ngày sinh nhật của mình, nhưng Yến Nhi vẫn không từ bỏ và quay đầu lại. Cô không còn mặt mũi nào để trở về với người yêu cũ và bản thân anh cũng không thể đáp ứng được cuộc sống đầy đủ vật chất cho cô. Nuốt nỗi uất hận vào lòng và bất chấp sự hèn nhát của vị đại gia, Yến Nhi cầm điện thoại lên, để lại lời nhắn cho vị đại gia rằng cô sẽ chờ ông ta đến. Giọng nói của cô vẫn ngọt ngào, nhưng ánh mắt lại long lên sự giận dữ, bất chấp và đâu đó có sự đầu hàng trước những cám dỗ của cuộc sống…

1. Tiet muc cua Tong Yen Nhi (30)

NSND Đào Bá Sơn khen Tống Yến Nhi dám hy sinh cho vai diễn. Ông khen cô tìm được những tình tiết để bộc lộ cảm xúc nhưng cũng có vài chỗ cô diễn chưa tới, nhất là ở những chỗ cần sự sâu sắc hơn trong tâm lý. Tuy nhiên, ông khen đoạn cuối Tống Yến Nhi diễn tinh tế ở cảnh cô gọi điện cho vị đại gia. Đạo diễn Việt Trinh khen câu chuyện của Tống Yến Nhi không đi theo mô típ cũ và hoàn thành tương đối tốt. Cảnh Tống Yến Nhi bị người vợ dùng tiền đánh vào mặt đã chạm vào cảm xúc của chị nhưng đến cảnh cô bị úp nguyên ổ bánh kem thì cảm xúc bị tuột. Tống Yến Nhi cho biết lúc tập cô và diễn viên Hồng Đào chỉ dùng bánh giả nhưng khi diễn thật, diễn xuất của Hồng Đào quá nhập tâm và lần đầu bị nguyên cái bánh úp vào mặt như thế, trong phút chốc Tống Yến Nhi chưa chuẩn bị kịp tâm lý. Minh Hằng cho rằng đây là một kịch bản quá hay, bạn diễn quá tốt nhưng Yến Nhi chưa đủ đô để thể hiện có thể là vì Yến Nhi còn quá trẻ để cảm nhận hết cảm xúc của nhân vật trong câu chuyện. Số điểm của Tống Yến Nhi cho phần thi chính là: 25,25 điểm.

Á hậu doanh nhân Băng Khuê chia tay Gương Mặt Điện Ảnh

https://youtu.be/kvSly1gGevs

Á hậu Doanh nhân Thế giới người Việt Băng Khuê dự thi với tiểu phẩm Nếu như yêu. Nội dung tiết mục nói về chuyện tình của Khuê và Trực (diễn viên Thanh Trực). Dù quen và sống chung với nhau đã lâu nhưng Trực không có ý định kết hôn với Khuê. Không chỉ vậy, Trực còn lừa dối Khuê, cùng lúc quen với những cô gái khác. Khi Khuê cho biết mình đã có thai, Trực muốn Khuê phải phá bỏ, còn không anh sẽ không chu cấp và nuôi dưỡng đứa bé. Trước sự tuyệt tình đến tàn nhẫn của Trực, Khuê đã quyết định ra đi, từ bỏ mối tình đau khổ này. Đây là một tiểu phẩm khó, đòi hỏi Băng Khuê phải thể hiện được nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, từ hạnh phúc cho đến lúc tận cùng đau khổ. Không chỉ vậy, Băng Khuê phải vượt qua được cảm xúc e ngại trước máy quay khi thực hiện những cảnh tình cảm, âu yếm cùng bạn diễn nhỏ tuổi hơn trên sân khấu. Tất cả những điều đó có vẻ hơi khó cho Băng Khuê sau 4 năm cô rời bỏ sân khấu và ống kính máy quay. Phần thi của Băng Khuê chưa chinh phục được 3 giám khảo.

Ở phần thi phụ quảng cáo sản phẩm, BTC đưa ra sản phẩm giả định là nước thanh nhiệt. Trong 60 giây cho thử thách này, Ngự Bình thể hiện hình ảnh một chàng trai lịch lãm có được thần thái, nụ cười rạng rỡ là bởi vì anh sử dụng sản phẩm nước thanh nhiệt. Slogan của anh là: “Nước thanh nhiệt, giữ nhịp cuộc sống”. Băng Khuê hóa thân thành một bà lão già nua, sau khi uống nước thanh nhiệt bỗng trẻ trung, xinh đẹp trở lại. Slogan của cô là: “Nước mát níu kéo tuổi thanh xuân”. Tống Yến Nhi chọn cách thể hiện thông điệp sản phẩm trực diện và thực tế hơn. Cô vào vai một cô gái yêu thể thao, sau khi chạy bộ mệt lả, cô nghỉ chân và uống một ngụm nước và cảm thấy khỏe khắn, tinh thần sảng khoái. Slogan của Tống Yến Nhi là: “Tinh khiết – Nhiệt huyết – Sảng khoái miết”. Nguyên Bảo vào vai ông Bụt tập sự suốt ngày bận rộn và quá tải vì nhận quá nhiều lời than vãn, cầu xin của con người. May nhờ có chai nước thanh nhiệt, ông Bụt đãi nạp lại năng lượng để đi giải cứu thế giới. Slogan của Nguyên Bảo là: “Năng lượng tức thì, duy trì thần thái”. 1 điểm cộng của phần thi này đã được các giám khảo chia đều cho 2 thí sinh nữ Băng Khuê và Tống Yến Nhi. Mặc dù có được thêm điểm cộng ở phần thi phụ nhưng với tổng điểm thấp nhất là 24,75, Băng Khuê đã phải dừng cuộc chơi.

https://youtu.be/tPqjdjXE07k

Như vậy, tính đến đêm thi thứ 3, 6 thí sinh đã nhận được vé để đi tiếp vào vòng trong là: Song Ngư, Lê Minh Thành, Phạm Huỳnh Hữu Tài, Lê Nguyên Bảo, Tống Yến Nhi và Ngự Bình. 3 tấm vé còn lại sẽ được quyết định trong tập 4 của chương trình, phát sóng lúc 21h10 thứ Năm ngày 5/7/2018 trên kênh HTV9 với phần thi của 4 thí sinh trong nhóm 3 – nhóm do đạo diễn Ngọc Duyên dàn dựng. Chương trình Gương mặt điện ảnh do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và công ty Truyền thông Khang phối hợp sản xuất với sự tài trợ của nhãn hàng bột giặt nhiệt Aba và Binky.

Nhật Hạ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here