(SaoZone.net) – Đỗ Tùng Lâm đã xuất sắc đoạt danh hiệu Quán quân Người Kể Chuyện Tình mùa 4 cùng giải thưởng trị giá 100 triệu đồng. Giọng hát kỹ thuật, cách xử lý ca khúc tinh tế, tình cảm cùng phong độ ổn định đã mang đến cho giọng ca đến từ Bắc Ninh giải thưởng đầy thuyết phục.

Trong đêm Chung kết 1/10, Tùng Lâm kể câu chuyện tình nhiều nỗi éo le được đặt dưới những giai điệu và lời ca của người nhạc sĩ tài hoa Lam Phương. Anh thể hiện hai ca khúc Một mình, Cỏ úa trau chuốt trong từng câu hát, phần nhạc nền được nam ca sĩ chăm chút kĩ lưỡng ở khâu hòa âm, sáng tạo trong sự kết hợp hai ca khúc.

Danh ca Thái Châu vỗ tay ấn tượng với giọng hát nội lực, quãng giọng, kỹ thuật xử lý nốt cao cùng phần hòa âm tuyệt vời, giúp Tùng Lâm thăng hoa trên sân khấu. Phương Dung thổ lộ bà yêu thích sự đau khổ, tâm trạng dằn vặt của Tùng Lâm ở phần diễn “dù ngắn ngủi nhưng đầy kịch tính”. Riêng Giao Linh góp ý nam ca sĩ nên tiết chế giọng hát nội lực để tiết mục được hoàn hảo hơn nữa.

Liên khúc Một mình – Cỏ úa (Tùng Lâm):

https://youtu.be/Ih0PDDpdEFs

Đêm Chung kết Người Kể Chuyện Tình còn chiêu đãi những người yêu nhạc Trịnh bằng Liên khúc hai ca khúc nổi tiếng Diễm xưa, Hạ trắng. Ca từ mộc mạc nhưng trĩu nặng tình đời, tình người được cất lên bởi giọng hát truyền cảm của Bảo Đăng, hai tuyệt phẩm lần lượt đưa khán giả đi từ miền cảm xúc này đến miền cảm xúc khác. Phương Dung thú nhận bà tâm đắc từ phần hòa âm đến minh họa khi Bảo Đăng kết nối hai ca khúc. Thái Châu khen ngợi phần hòa âm mang đến nhiều cung bậc cảm xúc: “Hạ trắng em hát kịch tính, thể hiện được vũ đạo lẫn cảm xúc thu hút người nghe, tuy nhiên ca khúc Diễm xưa em cần hát nét hơn nữa”. Danh ca Giao Linh khen ngợi chất giọng hài hòa hiếm trong âm nhạc với quãng lên, quãng xuống của Bảo Đăng.

Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc dân ca Em về miệt thứ của nhạc sĩ Hà Phương nối tiếp mạch câu chuyện về người con gái miền Tây lấy chồng xa xứ trong không gian âm nhạc đậm nét dân ca Nam Bộ. Bài hát là tình cảnh của người con gái đất Tiền Giang vì tình yêu mà đành xa xứ, để theo chồng về miệt thứ Cà Mau. Kiều Oanh thể hiện cảm giác mong ngóng, nhớ nhung quê nhà bằng chất giọng ngọt ngào cùng phong cách trình diễn chuyên nghiệp. Đặc biệt, cô lần đầu tiên hát vọng cổ mùi mẫn với phần hỗ trợ viết lời của ca sĩ Vũ Phương. Dù chưa thật xuất sắc ở phần cổ nhạc nhưng nữ ca sĩ chiếm được cảm tình vì chất giọng tươi trẻ, chân chất, đầy nội lực trong thân hình nhỏ bé.

Ngoài phần đơn ca, Bảo Đăng, Kiều Oanh và Tùng Lâm trình diễn bản mashup 4 ca khúc Người tình, Người tình không đến, Người tình trăm năm và Nếu em là người tình đầy mới mẻ. Phương Dung nhận xét, Bảo Đăng hát êm ái, Kiều Oanh hát giọng cao, sáng sủa riêng Tùng Lâm với Người tình trăm năm “như cá gặp nước” đột phá và bùng nổ.

Kết thúc đêm Chung kết với tổng điểm của hai phần thi, Tùng Lâm đạt số điểm cao nhất với 60 điểm, Bảo Đăng sít sao với 59,25 điểm, Kiều Oanh đạt 59 điểm.

Tiết mục Người tình trăm năm (Tùng Lâm):

Tùng Lâm đã xuất sắc đoạt danh hiệu Quán quân Người Kể Chuyện Tình mùa 4 cùng giải thưởng trị giá 100 triệu đồng. Tiếp đến, Bảo Đăng đoạt giải Á quân với phần thưởng trị giá 70 triệu đồng. Nguyễn Kiều Oanh để lại nhiều nuối tiếc trong đêm thi khi cán đích ở vị trí thứ 3 với giải thưởng trị giá 50 triệu đồng.

Đêm Chung kết Người Kể Chuyện Tình vừa lên sóng đã chiếm được thiện cảm của khán giả bởi sự đa sắc trong phong cách âm nhạc cũng như tư duy chọn bài hát cùng với phần hòa âm của Tùng Lâm, Bảo Đăng và Kiều Oanh. Với sự hỗ trợ của hệ thống âm thanh, ánh sáng hoàn hảo 3 giọng hát đều sở hữu riêng cho mình những màu sắc âm nhạc khác lạ để truyền tải đến người nghe những xúc cảm trọn vẹn.

Sau Người Kể Chuyện Tình, chương trình âm nhạc mới toanh mang tên Đấu Trường Ngôi Sao với sự đối đầu gay cấn của ba đội trưởng là ba ca sĩ nổi tiếng sẽ phát sóng lúc 21 giờ thứ Năm, ngày 8/10/2020 trên kênh THVL1. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long và Jet Studio phối hợp sản xuất.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here