(Saozone.net) – Đêm bán kết Ban Nhạc Việt phát sóng chủ nhật vừa rồi đã goị tên Top 4 chung cuộc, trong đó có Xkey – học trò Nguyễn Hải Phong. Chỉ còn một đêm chung kết trước mắt, giấc mơ chinh phục ngôi vị quán quân chương trình truyền hình thực tế “bom tấn” của năm liệu có thể trở thành hiện thực với “Cơn địa chấn”? Trước thềm chung kết, cùng nhìn lại chặng đường đến với đêm chung kết của 6 chàng trai tài năng và đầy nghị lực.

Xkey là ban nhạc gồm 6 thành viên: Trung Nguyễn, Hoàng Tuấn (vocalist), Ngọc Tuấn (Keyboard), Tùng Luân (drummer), Hoàng Huy, Đỗ Duy (guitarist). Lúc “chân ướt chân ráo” đến với chương trình Ban Nhạc Việt, các chàng trai chỉ dám đặt mục tiêu là vào được vòng nào thì hay vòng ấy, ấy vậy mà giờ đây, Xkey đã được gọi tên vào top 4 chung cuộc, cùng tranh ngôi vị quán quân của chương trình.

Còn nhớ vòng thi đầu tiên, Xkey mang sự thoải mái, vui vẻ, hết mình của những người trẻ được một lần thể hiện đam mê của mình trên một sân khấu lớn. Các chàng trai trình diễn ca khúc “Túy âm” phối với hò Ví dặm, lại thêm chất liệu điện tử sôi động, đã thuyết phục hoàn toàn cả bốn huấn luyện viên. Mọi người ưu ái gọi ban nhạc là “Cơn địa chấn” cùng với hàng loạt mỹ từ khác. Bốn huấn luyện viên cũng không ngại ngần chặt chém, tranh giành nhau quyết liệt để có được ban nhạc này trong đội. Nhìn cách dựng bài, phối bài với một sự pha trộn đầy tinh tế, cách trình diễn say sưa cuốn hút khiến cả phim trường không thể ngồi yên, ai cũng ngỡ rằng đây là một ban nhạc được đào tạo chuyên nghiệp và có từng có nhiều kinh nghiệm biểu diễn. Tuy vậy, sự thật là cả hai điều này đều không đúng, hai điều duy nhất Xkey có là sự đam mê và cái còn lại tạm gọi là “năng khiếu”. Chọn về đội Nguyễn Hải Phong như một định mệnh, cái duyên này đã giúp “viên ngọc thô” Xkey được mài để ngày càng sáng hơn cho đến hôm nay.

Xkey – Vòng Vượt tường – Ca khúc “Túy Âm”

Thừa thắng xông lên, sáu anh chàng đẹp trai tiếp tục ghi điểm ở vòng thi tiếp theo – vòng “Huấn Luyện và Biểu Diễn” với bản hit “Chúng ta không thuộc về nhau” của Sơn Tùng MTP. Phần trình diễn bùng nổ đã khiến cái tên Xkey là cái tên đầu tiên được Nguyễn Hải Phong gọi vào vòng thi Thử Thách. Với phần trình diễn này, vị nhạc sĩ gạo cội cùng ngồi ghế nóng với HLV Nguyễn Hải Phong cũng phải thốt lên: “Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng thật sự. Mặc dù chúng tôi không đấu trực tiếp với nhau để đội này loại đội kia nhưng có 2 đội để cùng so găng với nhau thôi thì tôi phải dành cho Phong một sự bái phục, anh rất nể em”.

Xkey – Vòng Huấn luyện và Biểu diễn – Ca khúc: “Chúng ta không thuộc về nhau”: 

Bước vào tập đầu tiên của vòng “Thử thách”, người ta thấy một Xkey có phần chệch choạc không giữ được tâm lý đến mức hát sai lời ca khúc “Anh không đòi quà” khi mà 8 ban nhạc đến từ bốn huấn luyện viên cùng so tài và quyết định đi tiếp hay dừng lại thuộc về một nửa từ huấn luyện viên, nửa còn lại thuộc về hội đồng bình chọn gồm những nhà báo uy tín của mảng giải trí. Sự chệch choạc này cũng hoàn toàn dễ hiểu với những chàng trai không được đào tạo bài bản, và đang đứng cạnh những ban nhạc chuyên nghiệp của chương trình. Áp lực tâm lý phải thi đấu với những đối thủ mạnh từ các huấn luyện viên khác lớn đến mức họ chẳng thể giấu được sự bối rối trong cả phần trình diễn lẫn cái cách họ trả lời phỏng vấn trên sóng truyền hình. Một Xkey lúc này toát ra một sự khiêm nhường đến mức người đối diện có thể cho rằng đó là sự tự ti. Tự ti cũng phải thôi, những chàng trai yêu nhạc, tự mày mò học qua các video trên youtube, hay học lỏm qua bạn bè và chưa bao giờ ngờ rằng có một ngày mình đi xa được như vậy trong sân chơi khắc nghiệt này. Công bằng mà nói, “Anh không đòi quà” của Xkey vẫn được khán giả đón nhận cuồng nhiệt. Người ta cho rằng đây là phiên bản “không lột đồ” mà vẫn hot. Tuy vậy, ba huấn luyện viên còn lại không đánh giá cao, thậm chí cho rằng ban nhạc đang dậm chân tại chỗ, và một màu. Tiết mục đủ để đi tiếp nhưng lại không để lại ấn tượng.

Thử thách 1 – Xkey – ca khúc “Anh không đòi quà”: 

Đêm thi thử thách 2, Xkey nhận đề bài của Đức Trí rằng phải hát một ca khúc tự sáng tác ở thể loại ballad. Thử thách này giúp những chàng trai luôn sôi nổi trên sân khấu được dịp lột xác, mang đến một hình ảnh lắng đọng hơn cho khán giả. “Ngỡ như còn nhau” – một sáng tác của tay trống Tùng Luân, được giọng ca đầy tình cảm của Trung Nguyễn và Hoàng Tuấn truyền tải trọn vẹn, để lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Ca khúc sau khi phát sóng đã nhận được sự yêu mến của khán giả truyền hình, tuy vậy, cũng như ở tập trước, phần thi của Xkey chưa thuyết phục hoàn toàn 4 huấn luyện viên. Lần này, một bản ballad nhẹ nhàng, không có nhiều đất diễn cho nhạc công phô diễn kỹ thuật. Nhưng chẳng phải trong âm nhạc, cảm xúc mới là thứ quan trọng nhất sao? Xkey đã làm được điều đó, đã làm khán giả cười khóc được với những phần thi của mình. Như vậy đã là thành công rồi!

Thử thách 2 – Xkey – ca khúc “Ngỡ như còn nhau”

Sau hai đêm thi không được huấn luyện viên đánh giá cao, Xkey bước vào thử thách ba với tỷ lệ loại kép vô cùng áp lực. 6 ban nhạc biểu diễn và chỉ có 4 ban nhạc cao điểm nhất được bước vào chung kết. Với một Xkey luôn được khán giả yêu mến nhưng điểm số lại luôn nằm trong top nguy hiểm, cơ hội của thầy trò Nguyễn Hải Phong được xem là mong manh trước thềm bán kết. Tuy vậy, phần thi “Yêu nhau ghét nhau” đã giúp Xkey lội ngược dòng và bước vào chung kết của chương trình. Bản hit 20 năm trước của ca sĩ Quang Linh được phối mới mang đậm màu sắc nhạc điện tử và có thêm đoạn Rap đặc biệt do Xkey Band tự sáng tác đem đến tinh thần hiện đại cho bài hát cũ, làm cho khán giả được sống lại thời điểm thập niên 90 trong một cảm xúc hoàn toàn mới lạ. Phần dự thi này không những được khán giả đón nhận mà đã thuyết phục được cả 4 huấn luyện viên. Ít ai biết rằng, sáu chàng trai đến từ Hà Nội đã gặp nhiều áp lực trong những tuần vừa qua như thế nào. Hai tuần trước, người ta thấy một Xkey thiếu tự tin, luôn nằm trong top nguy hiểm, nhận nhiều lời chê từ HLV, chính các chàng trai cũng đã tự hoài nghi chính mình. Họ đã bỏ lại những ban nhạc chuyên nghiệp và chất ngầu như In Between, Aitin Plus, Random để đại diện đội Nguyễn Hải Phong đi đến đây, liệu họ có xứng đáng? Liệu nếu không phải Xkey mà là In Between bước tiếp thì có tốt hơn không? Đêm bán kết ấy, nhận được những lời khen tbốn huấn luyện viên, vocalist Trung Nguyễn gạt vội những giọt nước mắt cứ chực chờ lăn trên khuôn mặt điển trai. Khoảnh khắc ấy, người ta thấy một Xkey xúc động vì mọi nỗ lực, cố gắng cuối cùng cũng gặt hái được trái ngọt, họ đã chứng minh được mình xứng đáng, họ đã không làm người thầy Nguyễn Hải Phong phải thất vọng. Họ là cái tên thứ ba được gọi vào đêm chung kết và đã rất gần với ngôi vị quán quân.

Thử thách 3 – Xkey – ca khúc “Yêu nhau ghét nhau”

Xkey có quyền ước mơ, có quyền hi vọng, có quyền đam mê dẫu cho đây là ban nhạc duy nhất không được đào tạo bài bản và cũng ít kinh nghiệm nhất trong top 4. Đêm chung kết dù gọi tên ban nhạc nào đăng quang, Xkey vẫn sẽ là một điểm sáng mỗi khi nhắc đến Ban Nhạc Việt bởi tinh thần chiến đấu như những chiến binh của họ. Những tay chơi nhạc không chuyên mạnh mẽ dốc mọi tâm lực để khẳng định mình và đem đến những phần trình diễn đã tai – đã mắt – đã cả con tim cho khán giả. Xkey còn là một cái tên truyền cảm hứng cho những người yêu nhạc – Cứ đi rồi sẽ đến, hãy theo đuổi ước mơ của mình. Ban Nhạc Việt là chương trình truyền hình thực tế đầu tiên dành cho ban nhạc tại Việt Nam do công ty cổ phần Bình Minh Media phối hợp đài THVN sản xuất, với sự đồng hành của Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn. Tập chung kết của chương trình sẽ được phát sóng lúc 21h15, chủ nhật 11/2/2018 trên VTV3.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here