(Saozone.net) – Tập 20 Vì yêu mà đến vừa kết thúc mang đến cho khán giả những cảm xúc đặc biệt về câu chuyện đẹp của những nhân vật xuất hiện trong chương trình. “Ghế nóng” của chương trình lại bị khuyết một vị trí khi cô gái đồng ý “ra về” cùng chàng trai khiến bạn ấy rung động. Ở tập này, 8 gương mặt quen thuộc của chương trình gồm có: Gia Linh, Dương Minh Ngọc, Bảo My, Trang Ly, Misoa, Nhung Gumiho, Trà Ngọc và Cara Phương.  

Minh Huy – Chàng trai sư tử ngọt ngào

 Chàng trai khiến Trang Ly “đổ gục” ngay lần đầu gặp gỡ là Minh Huy. Anh là một nam diễn viên nghiệp dư thường xuất hiện trong những đoạn phim tình huống của chương trình Phút giây cảnh giác và một số vai phụ trong những sitcom được nhiều khán giả yêu thích.

Với chiều cao 1m80, chàng trai cung sư tử nhẹ nhàng thể hiện sự chân thành của anh với Trang Ly, người con gái mà anh đã ấn tượng từ rất lâu. Anh biết tất cả những thói quen cũng như điều tra rất kỹ lưỡng những sở thích của cô.

Nắm tay “người thương” lên sân khấu, anh lịch sự cúi xuống tháo giày và đề nghị khiêu vũ cùng cô trên một đoạn nhạc lãng mạn. Phút giây đầu gặp gỡ, đôi bạn trẻ đã có thời gian ngắn trò chuyện cùng nhau và tay trong tay rút ngắn khoảng để cảm nhận rõ nét hơn về “người lạ” này.

Hai chân của cô gái đặt lên chân của chàng trai và họ khẽ chạm vào nhau trong một khoảnh khắc ngắn để đo ‘nhịp tim’ của nhau. Trong cái phút giây bồi hồi xao xuyến ấy, có lẽ cô gái đã bước đầu cảm nhận được tình cảm của chàng trai và lắng nghe con tim của mình.

Kế đến, Minh Huy còn quỳ xuống đưa ra món quà mà anh rất tâm đắc để gửi tặng cho cô gái. Đó là một con gấu bông hình sư tư như muốn nói: “Anh tặng anh cho em đó”. Món quà tiếp theo thể hiện sự quan tâm nhiều hơn là một sợi dây chuyền có biểu tượng cung thiên bình, cunng hoàng đạo của Trang Ly.

Chưa dừng ở đó, chàng trai còn khiến cô gái cảm động nhiều hơn với hình ảnh những món ăn kèm theo những lời nhắn gửi ngọt ngào như chính con người của anh. Có thể nói, bất cứ cô gái nào khi nghe những lời lẽ này cũng đều rất dễ rung động và xao xuyến. Như là: “Hãy yêu chàng trai dù không có nhiều tiền nhưng vẫn cố gắng dẫn bạn gái đi ăn bò bít tết giống chàng trai đang đứng trước mặt bạn”, hay câu “Lẫu cá lăng sẽ ngon hơn nếu cô gái thiên bình ăn chung với chàng trai sư tử”, và “Khoa học chứng minh rằng người thích trà sữa sẽ thích chàng trai ngọt ngào như Huy”.

Những câu nói này được viết ra dành riêng cho Trang Ly, và hơn ai hết Trang Ly là người may mắn nhận được những tình cảm đặc biệt này. Mảnh giấy cuối cùng chàng trai lấy từ trong túi áo ra chính là tấm hình đời thường của Trang Ly thật bình dị và đáng yêu. “Nếu đồng ý ra về cùng Huy thì Ly hãy treo tấm hình này lên nhé”, chàng trai ngỏ lời.

Sau một hồi bối rối, cân bằng giữa con tim và lý trí, Trang Ly cũng đã có quyết định. Cô chấp nhận lời đề nghị của chàng trai trong sự chúc mừng của khán giả và những nữ khách mời khác. “Ly không quan trọng người phải chuyện lịch sự, dùng những lời lẽ ngon ngọt, Ly thích người cho mình cảm giác bình yên. Và… bởi vì Ly cũng thích Huy thật”, cô gái không ngần ngại nói ra suy nghĩ của mình trong chuyện tình cảm.

Một lần nữa, giữa thành phố đông người, giữa những bộn bề tất bật của cuộc sống mưu sinh, Vì yêu mà đến đã giúp hai con người tìm thấy nhau. Hy vọng, niềm hạnh phúc này sẽ được hai bạn gìn giữ vun đắp để trong một tương lai gần nhất họ sẽ là của nhau.

Hoàng Minh – Chàng trai run rẩy mang lại nhiều tiếng cười nhất Vì yêu mà đến

Từ lúc xuất hiện, Hoàng Minh đã cho các cô gái lẫn khán giả hình dung và ít nhiều đoán được đối tượng anh ấy muốn tỏ tình là ai. Vì trong từ khóa của Hoàng Minh có cụm từ “tướng phu thê”. Trong 8 cô gái, chỉ có duy nhất Dương Minh Ngọc là người phù hợp nhất với Minh về ngoại hình lẫn tính cách.

Chàng trai có màn “rước dâu” khá đặc biệt khi xuất hiện trong một con lân, đến và tặng cho cô gái một đóa hồng tươi thắm. Vừa thể hiện được tài năng, vừa gây ấn tượng được với “người ấy”, Hoàng Minh khiến Dương Minh Ngọc và các cô gái khác cười liên tục vì sự ngô ngê và hài hước của anh.

Thông qua câu chuyện lần đầu làm trà sữa cho người anh thích, hay đến món quà mà Hoàng Minh cho rằng đó là “tuyệt chiêu cuối” cũng được anh pha trò làm cho cả khán phòng phì cười khoái chí.

Hay lúc selfie cùng bạn nữ anh cũng thốt lên rằng: “Ba má ơi, con được chụp hình chung với người con yêu rồi”. Cho đến khi Hoàng Minh kể lại cảm giác lúc anh nhận được thông báo ghi hình Vì yêu mà đến, nó lâng lâng như là được trúng số vậy.

Sau những câu pha trò làm cho cô gái và nhiều người thoải mái, Hoàng Minh nghiêm túc đề nghị: “Minh hứa 365 ngày tới và sau này sẽ luôn quan tâm và làm cho Ngọc vui. Minh muốn dẫn Ngọc đi du lịch nhiều nơi, Ngọc có đồng ý đi về với Minh không?”

Rất khó xử cho người đẹp, vì trước những gì Hoàng Minh đã làm, Dương Minh Ngọc đều tỏ ra ưng bụng và rất hài lòng. Tuy nhiên, cảm xúc là chuyện nhất thời, cô gái lý trí từ chối: “Ngọc cảm nhận được Minh rất chân thành và thật lòng Ngọc không thể đi cùng Minh được. Ngọc muốn có thời gian để tìm hiểu nhau nhiều hơn”.

Câu nói khiến chàng trai buồn bã và chỉ biết quay lưng lầm lũi ra về. Cánh cửa chuẩn bị đóng lại thì Dương Minh Ngọc bất ngờ chạy theo Hoàng Minh. Hành động này khiến tất cả khán giả đều tin rằng Minh Ngọc đã thay đổi quyết định. Và có lẽ người phải đấu tranh tâm lý nhiều nhất là Hoàng Minh, anh thất bại, rồi lại hy vọng và cuối cùng là tuyệt vọng vì mục đích bất thành.

MC Lê Khánh, 7 cô gái và cả khán giả đều tiếc nuối cho quyết định này của Dương Minh Ngọc. Tại sao họ không dành cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn? Đó không chỉ là thắc mắc của riêng nữ MC xinh đẹp mà đến người trong cuộc cũng không thể nào lý giải cho những quyết định trong chuyện tình cảm của mình.

Tập 21 ‘Vì yêu mà đến’ sẽ tiếp tục phát sóng vào 20 giờ 30 thứ 5 tuần sau (01/02) trên kênh HTV7.

Hình ảnhKhôi Nguyên – Trần Anh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here