(SaoZone) – Tình Bolero Hoan Ca đã có đêm mở màn đầy ấn tượng vào tối nay với phần thể hiện cực kỳ xuất sắc của 7 ca sĩ đến từ phòng trà và đường phố. 7 nghệ sĩ đã mang đến những phần trình diễn tuyệt vời với những tình khúc kinh điển.

Ở vị trí ghế nóng, nữ danh ca Thanh Tuyền đã đưa ra những nhận xét chừng mực, lịch sự nhưng gần gũi. Bên cạnh đó là sự góp ý thẳng thắn nhưng cũng rất hóm hỉnh và sinh động của nữ hoàng nhạc jazz Tuyết Loan. Khác với 2 nữ danh ca, Giám khảo Thái Châu đã không kìm được cảm xúc. Ít nhất 3 lần trong chương trình, anh đã rớm nước mắt khi chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống kém may mắn của các nghệ sĩ tham gia chương trình.Không chỉ vậy, lần đầu tiên khán giả màn ảnh nhỏ thấy Thái Châu tức giận đến mức quát mắng nữ ca sĩ Hà My ngay trên sóng truyền hình, sau khi cô hoàn thành phần thi của mình.

8. Ban Giam Khao (3)Bất ngờ với lý do khiến Thái Châu quát mắng cháu gái – Sốc vì gia cảnh khó khăn, làm ngoại ở tuổi 39 của Hà My:

Trong đêm mở màn, nữ ca sĩ sinh năm 1978 đã chọn ca khúc Nếu đời không có anh (sáng tác: Hoàng Trang). Ca khúc được Hà My thể hiện đầy tình cảm và ngọt ngào, song do lần đầu hát ca khúc này nên Hà My hát sai vài chữ trong bài. Giám khảo Thanh Tuyền đã phát hiện và góp ý cho Hà My một cách nhẹ nhàng.

Tuy nhiên, khác với sự dịu dàng của Thanh Tuyền, nam danh ca Thái Châu đã khiến tất cả mọi người bất ngờ khi anh muốn mượn Ban Tổ Chức một cây roi để đánh Hà My.Lý giải cho hành động này, Thái Châu chia sẻ Hà My chính là cháu ruột, gọi anh bằng cậu. Anh nghiêm khắc “chỉnh” Hà My phải gọi 2 nữ danh ca là cô chứ không được gọi bằng chị. 

4. Ca si Ha My (1)Anh bùi ngùi chia sẻ Hà My từng là một ca sĩ rất nổi tiếng, với rất nhiều show diễn trong và ngoài nước. Điều này cũng dễ hiểu bởi Hà My được thừa hưởng giọng hát ngọt ngào từ bà ngoại là nữ nghệ sĩ cải lương lừng danh Năm Cần Thơ. Từ năm 8 tuổi, Hà My đã theo đoàn hát cải lương và từ năm 15 tuổi, cô rẽ sang con đường ca hát với những ca khúc mang âm hưởng dân ca Nam Bộ. Lúc đó, Hà My và Ngọc Sơn là hai ca sĩ phát hành băng nhạc song ca trữ tình đầu tiên, tạo tiền đề để các chương trình video ca nhạc trữ tình gia nhập thị trường, cạnh tranh với băng đĩa hải ngoại. Tài sắc và danh tiếng là vậy nhưng vì những sai lầm và bồng bột của tuổi trẻ đã khiến Hà My đánh mất sự nghiệp.. Ở tuổi 39, nhiều người không khỏi bất ngờ khi Hà My đã là bà ngoại.

Ha My - Bia dia mot thoi vang son cua Ha My 1

Nam danh ca Thái Châu than thở: “phải chi Hà My không có tài, đàng này Hà My có tất cả…” Trước những lời giáo huấn, trách mắng của cậu, Hà My đã bật khóc trên sân khấu. Cô xin lỗi nam danh ca và cho rằng: Con nghĩ rằng, Tổ cho ai người nấy hưởng”. Trước câu nói của cháu gái, Thái Châu một lần nữa tức giận quát: “Tổ cho con mà con không chịu hưởng”… Ngay sau phần trách mắng cháu gái, nam danh ca đã gửi lời xin lỗi khán giả khi đưa câu chuyện của gia đình lên sân khấu nhưng vì hai cậu cháu anh ít có dịp gặp nhau và lại trong cùng 1 chương trình nên nhân dịp này, anh có đôi lời ruột gan dành cho cháu.

Ha My - Bia dia mot thoi vang son cua Ha My

Chia sẻ sau chương trình, Hà My cảm thấy khá uất ức khi Thái Châu cho rằng cô không biết gìn giữ “lộc” Tổ và cô cũng có phần hờn trách nam danh ca là cậu ruột nhưng không dành thời gian để hiểu và chia sẻ với cuộc sống của cháu.  Cô cho rằng, nam danh ca đã không giúp đỡ cô mà còn trách mắng cô trên sân khấu, đó không phải là vì anh thương cô. Được biết, hiện tại cuộc sống của nữ ca sĩ Hà My khá vất vả. Sau thất bại trong chuyện tình duyên, Hà My sống cùng với mẹ ruột (nghệ sĩ cải lương Kim Hà), con gái và đứa cháu ngoại vừa tròn 1 tuổi trong một căn nhà nhỏ, loang lổ và dột nứt tại Nhà Bè. Kinh tế gia đình hiện nay phụ thuộc chính vào Hà My. Cô cũng ân hận vì quá khứ từng sử dụng thuốc lắc và ăn chơi, nhậu nhẹt cùng bạn bè nhưng cô khẳng định mình chưa bao giờ tiêm chích ma túy như những lời đồn đại. Điều mong ước hiện tại của Hà My là được tham gia nhiều chương trình ca hát hát để có thu nhập chăm lo cho mẹ và cháu. Có lẽ quá đau xót cho cuộc đời truân chuyên này của cô cháu gái tài sắc nên nam danh ca Thái Châu đã có những phút giây không kềm chế cảm xúc trong chương trình.

Video clip phần thi của ca sĩ Hà My:

https://www.youtube.com/watch?v=1d4X2zWLFec

Tài năng không thua kém Lam Trường nhưng vì khiếm khuyết đôi chân, 20 năm chỉ hát phòng trà không ra sân khấu ngoài trời, Đức Minh khiến khán giả rơi lệ và ngưỡng mộ

Nếu như câu chuyện của ca sĩ Hà My để lại nhiều tiếc nuối trong lòng khán giả thì câu chuyện của ca sĩ Đức Minh lại khiến cho khán giả nể phục anh hơn. Câu chuyện về chàng ca sĩ tài danh có đôi chân khiếm khuyết đã được danh ca Thái Châu kể lại trong sự xúc động, nhiều lần nấc nghẹn khiến cho Đức Minh cũng không cầm được nước mắt. Được biết, năm Đức Minh được 8 tháng tuổi, anh bị sốt bại liệt, chân trái bị teo cơ khiến cho bước đi không được bình thường như bao người khác. Để đỡ buồn và mặc cảm, anh đi học đàn guitar cổ điển. Đến tuổi thanh niên, gặp lúc phong trào nhạc nhẹ đang nổi lên rầm rộ, Đức Minh chuyển sang chơi nhạc nhẹ và tập tành hát những ca khúc ngoại quốc. Bước ngoặt của cuộc đời Đức Minh là vào một đêm của năm 1990 tại vũ trường Intershop (Q.1), không hiểu vì lý do gì 2 ca sĩ chính không đến được. Vậy là Đức Minh trở thành “giải pháp chữa cháy”. Chất giọng tenor trầm ấm của Đức Minh đã chinh phục khán giả, họ liên tục yêu cầu anh hát tiếp. Và sau đêm đó, Đức Minh trở thành ca sĩ phòng trà. Dù giọng hát được rất nhiều khán giả ái mộ và nhiều danh ca cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ nhưng vì mặc cảm đôi chân nên Đức Minh chỉ muốn hát ở phòng trà mà ngại bước ra sân khấu ngoài trời. Theo giám khảo Thái Châu đó là một điều vô cùng thiệt thòi cho khán giả ái mộ giọng hát của anh, trong đó có cả Thái Châu.

Là người đã từng hát chung với Đức Minh gần 8 năm ở phòng trà, nữ hoàng nhạc Jazz Tuyết Loan cho biết Đức Minh có thể hát nhạc Pop, Rock, nhạc nước ngoài rất hay. Những lần trình diễn ca khúc sôi động, trong khi chị nhún nhảy trên sân khấu thì Đức Minh e ngại, thường đứng khép mình ở chiếc đàn organ. Hoặc hôm nào hát nhạc Rock, anh diện áo khoác dài để che đi đôi chân của mình. Về sau, để tự tin hơn trên sân khấu, Đức Minh học đàn piano để có thể vừa đàn vừa hát, thay vì lúng túng đứng hát như trước đó. Có điều đặc biệt là Đức Minh chơi nhạc cụ nào cũng giỏi. Ngoài đàn guitar và piano, anh còn đánh trống rất siêu. Và hiện nay, ngoài giờ đi hát, anh cũng dạy đàn cho một số học trò. Không chỉ vậy, anh nhảy điệu twist và chachacha cũng rất điệu nghệ. Giám khảo Tuyết Loan cho biết, những năm Đức Minh nổi tiếng ở phòng trà là những năm “làm mưa làm gió” của Lam Trường ở thị trường ca nhạc. Vì không muốn Đức Minh thua kém Lam Trường, chị nhiều lần xúi Đức Minh phải ăn diện lên cho thật “kẻng” để cạnh tranh với Lam Trường, hơn thua không cần biết nhưng đã là nghệ sĩ thì không được lùi bước. Hiện tại, Đức Minh đang có một mái ấm gia đình hạnh phúc. Vợ anh là cô giáo dạy tiếng Anh và cả hai đã kết hôn được 11 năm. Dù sống trong môi trường nhiều cám dỗ nhưng Đức Minh nổi tiếng là người chung thủy, không bị tác động bởi môi trường. Trong tập tối qua, Đức Minh thể hiện ca khúc Tình khúc buồn của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên quá đỗi ngọt ngào và anh nhận được số điểm cao nhất từ 3 giám khảo: 29,75 điểm.

Video clip ca khúc Tình khúc buồn – Ca sĩ Đức Minh

https://www.youtube.com/watch?v=bEV9AuwamnY

Vi Thảo từng muốn bỏ nghề – Danh ca Thanh Tuyền động viên Vi Thảo bằng câu chuyện nổi tiếng bất ngờ của danh hài Chí Tài

3. Ca si Vi Thao (3)

Xinh đẹp, tài năng và lại sở hữu nhiều giải thưởng ca hát nhưng sự nghiệp của Vi Thảo lại không được bằng phẳng và suôn sẻ. Ngay trong lúc đang tỏa sáng và được khán giả chú ý sau khi đoạt giải thưởng cao tại các cuộc thi ca hát, Vi Thảo lại chọn cuộc sống hôn nhân. Và ngay sau khi hôn nhân tan vỡ, Vi Thảo một mình nuôi con nhỏ. Điều đó đã khiến cho sự nghiệp của cô bị gián đoạn, ảnh hưởng không ít. Chia sẻ trong chương trình, Vi Thảo cho biết đã có lúc cô nghĩ đến việc bỏ nghề ca hát vì cảm thấy dường như tổ không ưu đãi cho mình. Nữ danh ca Thanh Tuyền động viên Vi Thảo bằng chính câu chuyện của nam danh hài Chí Tài. Trước khi lấn sân sang lĩnh vực hài, Chí Tài là nhạc công đánh đàn trong ban nhạc cho chị và Thái Châu hát. Chị không nghĩ là có ngày Chí Tài lại nổi tiếng, trở thành một ngôi sao ở lĩnh vực hài như thế. Điều chị muốn nói cùng Vi Thảo là cuộc đời không ai biết trước được điều gì nên cứ hãy cố gắng hết mình và hy vọng vào tương lai tươi sáng. Ca khúc mà Vi Thảo chọn trong đêm mở màn là Hai vì sao lạc (sáng tác: Anh Việt Thu) ca khúc đã từng được ca sĩ Thanh Tuyền thể hiện rất thành công. Cô cũng nhận được nhiều lời khen từ nữ giám khảo. Số điểm của Vi Thảo là 28,75 điểm.

Anh trai của Thu Phương – ca sĩ Quang Minh khoe giọng ca “o mèo”:

Ca sĩ Quang Minh đã có một phần thi rất thành công với ca khúc Bây giờ tháng mấy của nhạc sĩ Từ Công Phụng. Anh nhận được lời khen của 3 giám khảo, cùng với số điểm 29,5 chỉ đứng sau ca sĩ Đức Minh. Giám khảo Thái Châu khá thân thiết với Quang Minh và cho rằng Quang Minh là một người lãng tử, bất cần đời. Cá tính ngoài đời ra sao được anh “bê nguyên xi” lên sân khấu như thế.  Với những ai đã từng tiếp xúc với Quang Minh ngoài đời sẽ yêu mến anh bởi anh rất vui tính và phóng khoáng. Với giọng hát quá ngọt ngào cùng với vẻ ngoài điển trai thanh lịch, lại thường hay hát những ca khúc “não tình”, Quang Minh rất dễ “đốn tim” khán giả, nhất là khán giả nữ nên nhiều người gọi giọng hát của anh là giọng ca “o mèo” (tức là giọng hát sát gái). Giám khảo Tuyết Loan cũng rất vui vì sau một thời gian nghỉ hát, Quang Minh đã đi hát trở lại. Và chị hy vọng, anh sẽ chứng minh cho khán giả thấy anh “o mèo” như thế nào.

Video clip ca khúc Bây giờ tháng mấy – Ca sĩ Quang Minh:

https://www.youtube.com/watch?v=92bbWEZzsS0

Vợ của cố ca nhạc sĩ Duy Quang yêu kiều với “Giáng Ngọc”:

Cũng có phần trình diễn rất thành công trong đêm thi tối qua là ca sĩ Yến Xuân – vợ cũ của cố ca nhạc sĩ Duy Quang – với ca khúc Giáng Ngọc của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, phổ thơ Nguyên Sa. Vốn xuất thân là diễn viên múa nên Yến Xuân gây ấn tượng ngay ở phần xuất hiện với dáng vóc yêu kiều và vũ đạo nhẹ nhàng, bay bổng. Sở trường của Yến Xuân là các bài nhạc ngoại sôi động và nhạc jazz… Cô cũng từng được báo chí dành cho danh hiệu mỹ miều: “công chúa nhạc Jazz”. Phần thể hiện của cô được các giám khảo khen ngợi. Giám khảo Thái Châu góp ý một chút nhỏ về cách xử lý bài hát hơi bị ngắt quãng ở đoạn đầu của Yến Xuân. Cô nhận được số điểm khá cao: 29 điểm.

Video clip ca khúc Giáng Ngọc – Ca sĩ Yến Xuân

Ngân Quỳnh mùi mẫn hát nhạc tình

6. Dien vien Ngan Quynh (1)

Ngân Quỳnh là một nghệ sĩ đa năng. Từ năm 16 tuổi, chị đã đi hát cải lương, sau đó chuyển sang ca nhạc trẻ và đóng phim. Không chỉ hát nhạc trẻ, trong đêm mở màn của Tình Bolero Hoan Ca, Ngân Quỳnh đã cho khán giả thấy chị còn có thể hát nhạc tình rất mùi mẫn, với ca khúc Nửa hồn thương đau (sáng tác: Phạm Đình Chương – Thanh Tâm Tuyền). Sự trải nghiệm của Ngân Quỳnh đã giúp cho chị thể hiện ca khúc với cảm xúc đong đầy. Với ca khúc này, Ngân Quỳnh nhận được số điểm 28,5.

Ông lão bán kẹo kéo vỉa hè lên tivi    

Trong 7 nghệ sĩ tham gia Tình Bolero Hoan Ca, Mạnh Thường là người duy nhất xuất thân từ đường phố. Công việc của ông là hát bán kẹo kéo ở các vỉa hè, hàng quán để kiếm sống. Ông từng gây ấn tượng với báo giới với giọng hát live cảm xúc, khỏe khoắn trong buổi họp báo ra mắt chương trình trước đó. Và cũng từ hôm đó, ông trở thành “ngôi sao” của giới kẹo kéo, được nhiều phóng viên tìm gặp xin phỏng vấn và chụp hình. Trong đêm tối qua, Mạnh Thường thể hiện ca khúc Ngày vui qua mau (sáng tác: Nhật Ngân – Đinh Việt Lang) và nhận được nhiều lời khen của 3 giám khảo.  Ông nhận số điểm 28,25.

5. Nghe si duong pho Manh Thuong (2)

Tập 1 của chương trình Tình Bolero Hoan Ca khép lại, với kết quả tạm thời: ca sĩ Đức Minh dẫn  đầu (29,75), kế đến là ca sĩ Quang Minh (29,5), ca sĩ Yến Xuân (29), ca sĩ Vi Thảo (28,75), diễn viên/ca sĩ Ngân Quỳnh (28,5), ca sĩ Hà My (28,25) và nghệ sĩ đường phố Mạnh Thường (28,25).

Chương trình Tình Bolero Hoan Ca Ca do Đài Truyền hình Vĩnh Long và công ty Truyền thông Khang phối hợp sản xuất. Tập 2 của chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 21h thứ Hai tuần sau trên kênh THVL1.  

Hàn Bá

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here