(Saozone.net) – Tập 4 ‘Vì yêu mà đến’ – phiên bản dành cho nam đầu tiên vừa được phát sóng vào tối thứ 5 (05/10) trên HTV7. Chương trình không chỉ dành cho các bạn nữ, mà còn tạo cơ hội cho các bạn nam tham gia để bày tỏ tình cảm với người mình thích.

8 cô gái xinh đẹp xuất hiện trên ‘ghế nóng’ của tập 4 bao gồm: Cara Phương, Misoa Kim Anh, Tuyết Anh, Gia Linh, Trà Ngọc, Trang Ly, Oanh Kiều và Dương Minh Ngọc.

Chương trình không làm khán giả thất vọng khi mang đến những tình huống bất ngờ và đầy cảm xúc thông qua những mẫu chuyện ngắn được tái hiện qua sóng truyền hình.

ban-gai-son-tung-noi-nay-co-anh-roi-nuoc-mat-vi-chang-trai-den-tu-bac-lieu 3

Không nằm ngoài dự đoán của nhiều khán giả, cô nàng hot girl từng tham gia diễn xuất trong MV đình đám Nơi này có anh của Sơn Tùng M-TP, Cara Phương được là người đầu tiên được khách mời nam lựa chọn để thể hiện tình cảm.

Chàng trai ‘cảm nắng’ Cara Phương là Hữu Nghị 25 tuổi, đến từ Bạc Liêu. Anh chàng điển trai không chỉ có nụ cười thân thiện mà còn có nhiều tài lẻ dễ khiến phụ nữ siêu lòng. Hữu Nghị biết chơi nhiều loại nhạc cụ, bên cạnh đó anh còn có sở thích thể hiện những ca khúc do anh sáng tác. Đến với chương trình, anh còn cho các cô gái thấy được khả năng ảo thuật khá thú vị của mình, đây có lẻ là một trong những chiêu thức giúp anh ghi dấu ấn mạnh mẽ hơn với đối tượng mà anh nhắm đến.

ban-gai-son-tung-noi-nay-co-anh-roi-nuoc-mat-vi-chang-trai-den-tu-bac-lieu 5

Sở hữu nhiều điểm cộng như vậy, Hữu Nghị khiến Misoa Kim Anh xao xuyến và quyết định nhấn nút để lên bày tỏ tình cảm cùng anh. Misoa thích Hữu Nghị vì cô cảm thấy ở cậu bạn này có rất nhiều điểm chung với cô. Cô thích những anh chàng lãng tử, biết hát, biết chơi nhạc cụ và có nhiều tài lẻ. Tuy nhiên, tình cảm Misoa dành cho Hữu Nghị có lẽ chỉ dừng lại ở mức mến mộ như những người có cùng đam mê và sở thích.

ban-gai-son-tung-noi-nay-co-anh-roi-nuoc-mat-vi-chang-trai-den-tu-bac-lieu 7

Mặc dù có cảm tình với Misoa, nhưng Nghị quyết tâm đi theo ‘tiếng gọi con tim’. Anh hát ca khúc Nơi này có anh trong tiếng vỗ tay của khán giả để đến gần hơn với Cara và đưa cô nàng lên sân khấu.

Chàng trai Bạc Liêu rất chân thật: “Anh rất ấn tượng em kể từ khi anh thích Sơn Tùng. Mới nhìn em chắc chắn ai cũng nghĩ em là cô gái mạnh mẽ, tuy nhiên đằng sau đôi mắt ấy là sự yếu đuối luôn cần một bờ vai để sẻ chia”.

Nghị tặng Cara chiếc khăn choàng cùng câu nói ấm áp: ”Em hãy sử dụng nó để những lúc em nóng hay em lạnh em có thể nhớ đến anh”.

Nhiều điều bất ngờ liên tục ập đến, Cara Phương không thể kìm được nước mắt vì xúc động: ”Từ rất lâu rồi em mới nhận được món quà từ một người thích mình, hay những câu nói quan tâm ngọt ngào anh dành cho em. Em xin lỗi mọi người vì tự nhiên em khóc như thế này”.ban-gai-son-tung-noi-nay-co-anh-roi-nuoc-mat-vi-chang-trai-den-tu-bac-lieu 8

Không dừng ở đó, Hữu Nghị còn vừa ôm đàn vừa hát ca khúc do chính anh sáng tác tặng cho Cara – người con gái anh yêu mến. Ngồi lắng nghe những câu hát viết riêng cho mình, niềm hạnh phúc xen lẫn những bối rối trước chàng trai mới gặp khiến Cara Phương nghẹn ngào, cố kìm nén nhưng nước mắt vẫn cứ rơi.

Cảm kích với tình cảm mà Hữu Nghị dành cho mình, Cara bày tỏ: “Em cảm thấy rất buồn vì không dễ gì có người thích mình và có thể làm nhiều điều cho mình đến như vậy. Nhưng em xin lỗi vì không thể làm điều tương tự cho anh. Em là người thẳng thắn. Và bây giờ, em cảm thấy em rất có lỗi.”

Cái ôm ấm áp cuối cùng của Hữu Nghị và Cara trên sân khấu thay cho lời cảm ơn và lời chào tạm biệt chàng trai lãng mạn và đầy chất nghệ sĩ.

Phương Nguyễn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here