(SaoZone) – Ngay trước bán kết Miss Eco International 2017, Nguyễn Thị Thành đã viết một bức tâm thư dài để mọi người hiểu rõ hơn về cô.

Chỉ còn vài tiếng nữa, Nguyễn Thị Thành sẽ bước vào đêm bán kết Miss Eco International 2017, đây là vòng thi rất quan trọng giúp Thành có một vé vào Chung kết.

Trong đêm thi này, phần thi trang phục Eco – phần thi được mong đợi nhất sẽ diễn ra. Sau khi kết thúc phần thi này, thí sinh đạt giải Miss Eco cũng sẽ giành 1 vé vào thẳng top 10 chung cuộc. Bởi vậy, các thí sinh ai nấy cũng rất chăm chút cho bộ trang phục của mình.

Về phần Nguyễn Thị Thành, cô mang tới bộ trang phục làm hoàn toàn bằng nguyên liệu tự nhiên, đó là cây dừa của vùng Bến Tre – Việt Nam và được sơn vàng rất bắt mắt.

Dù rất lo lắng và hồi hộp trước khi bước vào đêm bán kết nhưng Nguyễn Thị Thành vẫn quyết định dành chút thời gian để viết lên những chia sẻ của mình cũng như lên tiếng về quyết định Giải nghệ.

Theo đó, Nguyễn Thị Thành cho biết, thế giới giải trí không phù hợp với cô, một cô gái thuần nông. Cô dừng lại ở thời điểm này sẽ tốt hơn là đi tiếp.

Dưới đây là toàn bộ tâm thư của Nguyễn Thị Thành trước đêm bán kết Miss Eco International 2017:

Kính gửi những người yêu mến Thành ở quê nhà, kính gửi các anh/chị báo đài!

Những ngày qua tại Ai Cập, Thành đã sống trong không khí tuyệt vời nhất mà bất cứ cô gái nào cũng mong ước có được một lần trong đời. Thành biết rằng đây là cơ hội duy nhất của mình có thể tham dự cuộc thi sắc đẹp Quốc tế, vì vậy Thành đã cố gắng hết sức khi tham gia mọi hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi cũng như làm tốt nhất các phần thi phụ để cái tên Nguyễn Thị Thành – một thí sinh tự do đến từ Việt Nam được vang lên mỗi khi các phần thi kết thúc.

Nhưng đằng sau những nụ cười vì hạnh phúc ấy, cũng có không ít những giọt nước mắt và thậm chí nhiều lần Thành muốn bỏ cuộc nếu như không có nhiều người đứng đằng sau luôn hỗ trợ hết mình và động viên Thành.

2 năm trước khi Thành đi thi Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam, Thành là một cô gái nghèo đi thi chỉ với 3 chiếc váy, không một ekip đứng sau hậu thuẫn như nhiều thí sinh khác. Và giờ đây, khi Thành đã có cơ hội bước chân tới đấu trường nhan sắc Quốc tế, thì Thành vẫn chỉ là một cô sinh viên xuất thân từ gia đình nông thôn. Trước khi đi thi vẫn ngồi ủ rũ vì chưa mượn đủ váy áo để đóng hành lý, chưa thuộc bài múa để sẵn sàng lên đường dự thi.

Pepsi

Nhưng rất may, Thành có những người anh/chị, những người bạn tốt, mà không phải nói là họ rất TỬ TẾ mới đúng. Người đầu tiên Thành muốn nhắc đến là anh Huy – Quản lý của Thành người luôn theo sát Thành, lo cho Thành từng bữa ăn, giấc ngủ và có những góp ý, động viên kịp thời.

Thứ 2 là anh Lê Việt – Đạo diễn kiêm biên đạo múa, anh đã giúp thành dựng bài và hướng dẫn Thành rất nhiệt tình để Thành có thể hoàn thành bài múa ‘Vũ khúc bảo vệ môi trường’, giúp Thành lọt top 10 Hoa hậu tài năng.

Thứ 3 là anh Tô Vĩnh Hưng đã không quản đường xá xa xôi mà lặn lội bay sang Ai Cập để chăm chút nhan sắc cho em.

Thứ 4 là anh Vĩnh Thạch, Thành cũng rất cảm động và biết ơn những tình cảm mà anh dành cho mình, khi đã không ngại đường xa vận chuyển trang phục Eco rồi phụ giúp Thành đóng gói hành lý để tham dự cuộc thi.

Và còn rất nhiều anh/chị nữa đứng đằng sau âm thầm hỗ trợ cho em, em đều biết và vô cùng trân trọng những tình cảm đó của các anh/chị.

Tối nay, Thành sẽ bước vào đêm bán kết tại cuộc thi Miss Eco International 2017, lẽ ra Thành phải dành nhiều thời gian hơn cho phần thi này nhưng lại vẫn dành thời gian để viết lên những dòng tâm sự này vì Thành biết, có rất nhiều anh/chị báo đài cũng như các bạn khán giả, những người yêu mến và quan tâm đến Thành đang thắc mắc về chuyện Thành có Giải nghệ hay không sau khi trở về Việt Nam và buộc Thành phải lên tiếng.

Thưa các anh/chị và các bạn, quyết định sẽ Giải nghệ và không tham gia hoạt động showbiz đã có trước khi Thành lên đường tham dự Miss Eco International 2017 với tư cách thí sinh tự do. Quả thực, khi đưa ra quyết định cuối cùng này Thành cũng đã đắn đo và suy nghĩ rất nhiều. Nhưng cuối cùng, Thành nhận ra rằng thế giới Giải trí ấy không phù hợp với Thành. Đó vẫn là một thế giới hoàn toàn khác biệt với một cô gái thuần nông như Thành. Và để đến được với nó, Thành phải đánh đổi quá nhiều thứ. Vì vậy, dừng lại ở thời điểm này sẽ tốt cho Thành hơn là cố gắng bước tiếp vì Thành nghĩ rằng: ‘Dừng lại không phải là kết thúc, dừng lại không phải là mọi cánh cửa đã hoàn toàn khép lại với Thành mà dừng lại để tìm kiếm một cánh cửa khác phù hợp hơn cho mình.’

Thành biết rằng thời gian qua, có rất nhiều ý kiến trái chiều xung quanh việc Thành đi thi Quốc tế. Thành cũng không thể trách ai, chỉ mong mọi người có thể cảm thông và ủng hộ cho quyết định của Thành. Giúp Thành có thêm sự tự tin để bước tiếp trên những chặng đường sau này.

Giờ thì Thành phải chuẩn bị cho vòng thi bán kết rồi. Cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian đọc những lời chia sẻ này của Thành.

Sau khi cuộc thi kết thúc, Thành sẽ sớm gặp lại mọi người tại Việt Nam thôi.

Yêu thương và cảm ơn mọi người thật nhiều!

Theo Li Pu/Baodatviet.vn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here