(SaoZone) – Tối 10/6, sau gần 6 tháng ghi hình, 2 tháng lên sóng, chương trình chung kết “The TV Face – Gương Mặt Truyền Hình 2017” đã diễn ra tại Nhà Hát Truyền Hình TP.HCM với sự tranh tài của Top 4 thí sinh: Kim Thảo (đội HLV Việt Anh), Kim Yến (đội HLV Quỳnh Trâm), Ngọc Vy và Xuân Hiến (đội HLV Duy Hải).

Đây là một chương trình truyền hình thực tế mới được tài trợ bởi Tập đoàn Asanzo nhằm tìm kiếm, phát hiện và đào tạo ứng viên với những tố chất để trở thành người dẫn chương trình truyền hình và truyền thông hiện đại.

_DSC7237

Để chuẩn bị cho đêm chung kết, tất cả 4 thí sinh đều phải tự lên ý tưởng, viết kịch bản, biên tập và dẫn dắt cho phần thi của mình và họ chỉ có vỏn vẹn 10 phút để phô diễn những kĩ năng, kinh nghiệm và kiến thức đã đạt được sau 6 tháng được rèn luyện, đào tạo và so tài.

Mở màn cho đêm chung kết là tiết mục của ảo thuật gia Nguyễn Phương, người đã từng vinh dự nhận giải thưởng Merlin Award cao nhất của Hiệp hội Ảo thuật gia Quốc tế. Với màn trình diễn “Tương Tác 4D” của mình. Nhạc sỹ Đoàn Nhược Quý là người thứ hai mở màn chương trình với ca khúc chủ đề Cùng Bước Bên Nhau do anh sáng tác và song ca cùng với 12 ứng viên của chương trình.

Những thí sinh đã bị loại từ các tập trước sẽ cùng bước lên sân khấu để dẫn dắt khán giả vào chương trình của người bạn đã trụ vững đến đêm thi cuối trong đội của mình.

_DSC6684

3 MC chính là Tấn Tài, Phương Thảo và Việt Phong lần lượt bước lên sân khấu và giới thiệu đôi lời về chương trình, các đội thi đấu cũng như Hội Đồng Bình Chọn của đêm chung kết bao gồm các nhà báo khách mời. Đồng thời, có mặt trường quay là anh Phạm Văn Tam –  Chủ tịch, Tổng Giám Đốc Tập đoàn Asanzo Việt Nam và là nhà tài trợ chính của chương trình, cũng có đôi lời chia sẻ.

Anh nhận xét rằng chương trình Gương Mặt Truyền Hình là một sân chơi bổ ích dành cho những người có đam mê trở thành người dẫn chương trình chuyền hình chuyên nghiệp, với đội ngũ HLV bài bản và tận tình, cũng như các thử thách khó khăn nhưng quý giá. Anh hy vọng rằng sau này chương tình sẽ phát triền và trở thành nơi cho các thí sinh từ mọi miền đất nước đến và so tài.

Ngọc Vy là thí sinh đầu tiên, cô mang đến cho khán giả một “màn ảo thuật” nhỏ khi ngay lập tức xuất hiện trên sân khấu sau phần phát sóng trực tiếp tại phim trường cách xa sân khấu 300m. Góp mặt trong phần thể hiện của cô là ảo thuật gia điển trai Nguyễn Phương. Anh chia sẻ về cảm nhận về thành công của mình trong những năm qua cũng như những dự định sắp tới trong tương lai.

Vốn dĩ đã tìm hiểu trước về nhân vật của mình, Ngọc Vy đã tạo được sự thiện cảm với khách mời và khán giả qua việc sắp xếp cho ông Trần Hoàng, đại diện Tổ chức Kỉ Lục Việt Nam lên trao tặng bằng xác nhận anh là ảo thuật gia đầu tiên diễn tương tác với màn hình LED bằng công nghệ 4D

DSC_8740

Phần dự thi của Ngọc Vy được khép lại với phần trình diễn ca khúc Rời đầy sôi động và khỏe khoắn của nữ ca sĩ Hằng Bing boong.

Nối tiếp với Ngọc Vy là Xuân Hiến và phần dẫn mang chủ đề “Hạnh phúc Bất ngờ” mà anh đặt ra. Mặc dù xuất thân từ Huế nhưng sau qua 6 tháng luyện tập miệt mài, tới vòng chung kết, chất giọng của anh đã có một sự “biến đổi” hoàn toàn. Xuân Hiến đã khiến cho khán giả không những bị cuốn hút bởi chất giọng trầm, ấm và giàu cảm xúc mà còn khơi gợi những suy ngẫm về hạnh phúc qua các hình ảnh, câu chuyện và lối dẫn thâm trầm của mình.

Phần dự thi của anh cũng có sự góp mặt của Nam Em – Hoa Khôi ĐBSCL 2015. Cô đến với chương trình để chia sẻ về những kỉ niệm vui, buồn, đặc biệt là những ký ức buồn, đau thương trong quá khứ trước sự ra đi của người cha nhưng cũng là động lực mạnh mẽ để cô vươn lên trong cuộc sống. Tại đêm chung kết, cô cũng mang lại cho khán giả một “hạnh phúc bất ngờ” khi ra mắt và dành tặng cho khán giả ca khúc “Giá như Cha còn đây” do chính cô dành 2 năm để sáng tác viết về người cha mất của mình.

_DSC6866

Kim Yến là thí sinh thứ 3 trong đêm chung kết và mở đầu cho phần thể hiện của cô là bài hát,  “Nhật Kí của Mẹ” do NSƯT Hạnh Thúy thể hiện nói lên hành trình tìm lại thính lực cho cô con gái Muội của mình. Việc ứng dụng nghệ thuật bóng đổ khiến màn trình diễn trở nên như một bức tranh 2 chiều đầy xúc động.

Trên sân khấu, Muội không những đã viết một lá thư giàu tình cảm cho mẹ mình mà còn tặng mẹ một chơi đàn violon bài Nhật Ký của me tặng nữ nghệ sĩ khiến cho cô và nhiều khán giả không kềm được nước mắt.

DSC_8992

Và cuối cùng là tiết mục dự thi của Kim Thảo đến từ đội của HLV Việt Anh. Cũng như Kim Yến, phần thể hiện của cô bắt đầu với màn biểu diễn võ thuật công phu và điêu luyện của Tiểu Đoàn Đặc Công 60 Quân Khu 7. Các tiết mục nhào lộn, côn nhị khúc, trình diễn khí công và đánh trận liên tiếp nhân được sự vỗ tay và reo hò không ngớt từ khán giả. Kim Thảo tiết lộ rằng các anh chiến sĩ đặc công đã phải mất ngủ để lặn lội đến buổi ghi hình ngày từ Bình Dương và họ cũng đã phải luyện tập rất nhiều để có được một màn trình diễn mãn nhãn như ngày hôm qua.

Sau màn biểu diễn, Kim Thảo xuất hiện trên sân khấu trong trang phục đặc công truyền thống rất “ton-sur-ton” với chủ đề và trang phục của các anh lính đặc công. Cô được đánh giá cao trong phần giao lưu với khách mời khi đã thể hiện kĩ năng xử lí tình huống khéo léo và lỗi dẫn dắt tự nhiên, uyển chuyển. Điển hình như khi các anh đặc công gợi ý cho cô hát chung với các anh, cô đã không ngần ngại đồng ý khiến cho bầu không khí sân khấu trở nên vui tươi, sống động.

_DSC7044

Phần thể hiện của Kim Thảo cũng đã kết lại vòng dự thi chung kết dành cho Top 4 Gương Mặt Truyền Hình 2017.

MC Việt Phong giới thiệu một tiết mục đặc biệt từ Á Hậu Quốc tế – MC Thúy Vân, My Vietnam, dành tặng cho khán giả. Phần trình diễn của cô đánh dấu thời khắc đăng quang của đêm chung kết đang đến gần.

IMG_0234

Giây phút bình chọn chính thức được khép lại, Top 4 thí sinh chương trình cùng bước lên sân khấu, hồi hộp chờ đợi giây phút quyết định công bố những giải thưởng quan trọng. MC Tấn Tài lần lượt công bố 2 vị trí Á Quân và Quán Quân

IMG_0224

Đứng ở vị trí Á Quân là 2 thí sinh Kim Yến và Xuân Hiến. Và với hơn 80% số phiếu bình chọn từ Hồi đồng bình chọn gồm 20 biên tập viên, phát thanh viên, người dẫn chương trình, đạo diễn, các nhà báo, …. Kim Thảo đã chính thức soán ngôi vị cao nhất của đêm chung kết, vinh danh trở thành quán quân của chương trình The TV Face – Gương Mặt Truyền Hình mùa đầu tiên năm 2017.

Anh Như

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here