(SaoZone.net) – Nữ ca sĩ Spice Girls từng hít 6 ‘tép’ cocaine mỗi ngày, uống 200 viên thuốc ngủ tự tử vì trầm cảm và tự ghê sợ bản thân vì sex tập thể.

Ngày 27/11, Mel B ra mắt cuốn tự truyện Brutally Honest, nơi cô lần đầu tiên phơi bày mọi góc tối trong đời mình phía sau hào quang của một nghệ sĩ danh tiếng. Trong cuốn sách, nữ ca sĩ 43 tuổi thẳng thắn chia sẻ về vấn đề nghiện sex, ma túy, sức khỏe tâm thần, cuộc hôn nhân đầy bạo lực với nhà sản xuất phim Stephen Belafonte hay cuộc tình say đắm nhưng có cái kết cay đắng với tài tử Eddie Murphy.

Dưới đây là 5 thú nhận gây sốc nhất trong cuốn tự truyện của Mel B:

1. Từng tự tử bằng 200 viên thuốc ngủ

Mel B nói rằng cảm giác “quá cô đơn, lạc lõng và không ai hiểu mình” đã khiến cô quyết định kết liễu cuộc đời vào cuối năm 2014.

“Cuộc sống của tôi là một sự giả dối. Đằng sau hình ảnh lộng lẫy của sự nổi tiếng, tôi cảm thấy bị ngược đãi và xa cách với gia đình mình”, Mel viết, “Tôi cảm thấy ghê sợ người đàn ông từng hứa yêu thương và bảo vệ tôi, chính là chồng và người quản lý của tôi – Stephen. Tôi mắc kẹt trong hình ảnh nghệ sĩ của chính mình. Bên ngoài nói cười vui vẻ nhưng bên trong là nỗi khốn khổ và sự ghê tởm bản thân. Tôi luôn nói với cả thế giới rằng mình hạnh phúc đến thế nào nhưng thực sự tất cả những gì tôi muốn là gào thét cầu cứu sự giúp đỡ”.

Sau khi nuốt hàng vốc thuốc ngủ, Mel bắt đầu thấy hối hận vì nghĩ đến ba cô con gái, Phoenix 19 tuổi, Angel 11 tuổi và Madison 7 tuổi. Cô đã gọi điện cho chồng để đưa ra khỏi nhà tắm và đi cấp cứu. Khi thức dậy, Mel thấy mình đang nằm trên giường bệnh, cô con gái đầu lòng Phoenix ngồi bên “run rẩy và giận dữ”.

“Những ký ức trong vài giờ đó đến giờ nó vẫn hiện rõ trong đầu tôi… nó giống như một con dao đâm xuyên qua tim. Đó là khoảnh khắc buồn nhất trong đời”, Mel nhớ lại, “Nó sẽ luôn sống trong tâm trí tôi đến cuối đời. Tất cả những gì tôi muốn khi đó là cho Phoenix biết tôi hối hận đến thế nào và sẽ không bao giờ bỏ rơi con bé lần nữa”.

Mel có ba cô con gái, trong đó con gái út Madison là con chung của cô với Stephen Belafonte (ảnh).

Mặc cho bác sĩ cảnh bảo về tình trạng tổn thương nghiêm trọng ở gan và thận vì thuốc ngủ, Mel vẫn quay lại trường quay The X Factor Anh vài ngày sau vụ tự tử hụt. Cô xuất hiện trên sân khấu với những vết bầm tím khắp cơ thể cùng vô số tin đồn bủa vây về tình trạng của mình.

2. Đã có lúc hít 5-6 tép cocaine một ngày

Khoảng 2 tuần khi bắt đầu quay The X Factor, Mel B bắt đầu dùng ma túy. Nó “giúp tôi đủ sức vượt qua show này, vượt qua cuộc sống với Stephen – điều tôi luôn cảm thấy hoảng loạn. Và sâu xa hơn nữa, nó giúp tôi thoát khỏi nỗi vướng mắc cảm xúc khi được ở quá gần với gia đình tại Leeds và các chị em Spice của tôi ở London. Trên rất nhiều cấp độ, tôi cảm thấy mình đang chìm nghỉm”.

“Tôi từng có thói quen thức dậy vào buổi sáng và hít hai tép cocaine”, nữ ca sĩ kể, “Sau đó tôi cầu nguyện: ‘Xin Chúa tha lỗi vì con đã dùng cocaine nhưng xin người hãy giúp con vượt qua những ngày này’. Tôi đã rất xấu hổ khi làm điều đó nhưng tôi vẫn cảm thấy cần đến chúng. Cocaine chỉ khiến trạng thái tinh thần của tôi trở nên tồi tệ hơn bởi, như nhiều người đã biết, cocaine làm bạn ngày càng hoang tưởng. Tôi từng có lúc dùng đến 5 hoặc 6 tép mỗi ngày trước và sau khi làm việc”.

3. Tự gọi mình là người sex vô độ

Trong suốt cuộc hôn nhân với nhà sản xuất phim Stephen Belafonte, Mel B đã khởi xướng trò sex tập thể. Ban đầu, cô đã rất thích thú tận hưởng những cuộc mây mưa giữa mình với chồng và một cô gái bất kỳ.

“Chúng tôi (Mel và chồng) tới một câu lạc bộ đêm và chọn những cô gái mà cả hai thấy cuốn hút. Chúng tôi có sở thích giống nhau: những cơ thể săn chắc, tính cách tự tin, những hình xăm và cách ăn mặc sexy. Tôi thích những cô gái tóc vàng. Stephen thường xem cách các cô gái khiêu vũ – bạn có thể đoán mọi điều về tình dục của một phụ nữ qua cách cô ấy khiêu vũ. Tôi sẽ mời họ đồ uống. Khi bạn là Mel B, điều đó sẽ rất dễ dàng và mọi người đều thích được nói chuyện với bạn”.

Mel nói, Stephen có quy tắc duy nhất: người thứ ba phải là một phụ nữ. Mel hoàn toàn thoải mái với đề nghị của chồng vì cô là một người lưỡng tính: “Tôi thấy ổn với điều này vì tôi yêu phụ nữ. Tôi luôn thấy cơ thể phụ nữ đẹp hơn nam giới. Tôi chẳng e ngại về thiên hướng tình dục của mình. Tôi đã hẹn hò cả đàn ông lẫn phụ nữ. Tôi không nghĩ cần phải xấu hổ khi đam mê tình dục, tôi không thấy xấu hổ khi trải nghiệm điều đó, miễn là mọi người đều đồng thuận”.

Người mẫu Lady Victoria khẳng định đầu năm nay rằng cô đã quan hệ tình dục tập thể với vợ chồng Mel B tại nhà của cặp sao ở Los Angeles.

Một thời gian sau đó, chồng Mel dùng điện thoại quay lại tất cả những cuộc ân ái tập thể của họ. Giọng ca Spice Girls bắt đầu cảm thấy hoảng sợ vì nghĩ đến hậu quả sau này. Mel kể, cô muốn chấm dứt nhưng bất lực vì đã bị chồng kiểm soát.

Sau khi ly hôn Stephen, Mel gặp phải vấn đề là không biết tìm người đàn ông nào để thỏa mãn nhu cầu tình dục bởi vì dù “ham mê sex”, cô “đã không hòa nhập xã hội với bất kỳ người đàn ông ‘thẳng’ nào trong nhiều năm”.

Mel B tình tứ với nữ bảo mẫu trên du thuyền.

Mel kể, cô không muốn hẹn hò, đi bar và bước vào một mối quan hệ mới nên một người bạn đã giới thiệu cho cô một trang web “nơi những anh chàng độc thân nổi tiếng tìm kiếm những đối tác muốn giữ cuộc tình bí mật”.

Bà mẹ 3 con vừa ly hôn đã quyết định thử tìm người tình qua hình thức này. “Tôi gặp một anh chàng (trẻ, đẹp trai và rất nổi tiếng) trong phòng khách sạn khi tôi chỉ mặc quần lót. Đó là một tình huống kỳ quặc kinh khủng và không có gì xảy ra tiếp theo. Tôi đã thử một lần nữa với một chàng trai nổi tiếng khác ở một khách sạn khác nhưng kết quả vẫn tương tự. Rốt cuộc, tôi đã phải từ bỏ và có vài cuộc hẹn hò với một số người đàn ông bình thường. Cách đó tốt hơn hẳn”.

4. Khao khát ly hôn, chấp nhận ra đi tay trắng vì sợ lộ 64 băng sex

Mel B đã kết hôn với Stephen Belafonte từ năm 2007 đến 2017. Trong cuốn sách, nữ ca sĩ cũng kể về mối quan hệ sóng gió này. Mel cho hay chồng cũ của cô là người đàn ông ghen tuông vô cớ, bạo lực và luôn kiểm soát vợ.

“Thậm chí khi anh ta cách xa ngàn dặm ở Los Angeles (Mỹ) còn tôi ghi hình The X Factor trong trường quay tại Wembley (Anh), tôi vẫn cảm thấy anh ta ở khắp nơi. Anh ta thường gọi cho tôi để kiểm tra. Tôi đang ăn gì? Tôi đang mặc gì? Tôi đang ở với ai? Nếu tôi về nhà trễ (tôi thường cố làm việc nên hay bị về muộn), sẽ có khoảng 15 cuộc gọi từ máy của anh ta: ‘Em ở đâu. Hãy gọi lại cho anh ngay’. Thậm chí dù Stephen bị cấm tới trường quay The X Factor (Simon Cowell không chịu được chồng cũ của tôi), anh ta vẫn khiến tôi có cảm giác như đang lẩn khuất ở gần đâu đó”.

Sau lần tự tử hụt, Mel đã quyết tâm rời bỏ Stephen. Tuy nhiên mọi thứ thay đổi sau khi bác sĩ tâm thần ở Los Angeles là Charles Joseph Sophy bay tới London để nói với Mel rằng cô có thể bị tước quyền nuôi con nếu ly hôn lúc này.

“Bác sĩ Sophy giải thích với tôi rằng nếu tôi bỏ Stephen bây giờ, tôi sẽ mất bé Madison và có thể mất luôn quyền nuôi cả 3 đứa con của tôi”, Mel viết, “Tôi đã dùng thuốc quá liều và Stephen có thể công khai điều đó. Stephen hẳn sẽ nói rằng tinh thần của tôi không đủ ổn định để chăm sóc các con tôi. Anh ta có thể đưa Madison về nhà ở Mỹ vì không tin tưởng tôi đủ khả năng nuôi con”.

Mel trên sân khấu X Factor Anh năm 2014 sau khi tự tử với nhiều vết thâm tím vì vỡ ven và bị bạo hành.

3 năm sau đó, tháng 3/2017, Mel B mới có thể nộp đơn ly hôn. Cô đồng thời đệ đơn kiện Stephen về tội bạo lực gia đình, ngoại tình với bảo mẫu và tống tiền vợ bằng các video sex. Tuy nhiên, sau cùng cô phải nhượng bộ rút đơn kiện vì không muốn băng sex của mình bị công khai.

“Tháng 11/2017, như một phần của thỏa thuận, tôi đồng ý hủy đơn kiện bạo hành để tất cả 64 băng sex anh ta đã quay trong suốt cuộc hôn nhân của chúng tôi không bị trình chiếu trong phiên tòa công khai”, Mel tiết lộ. “Tôi không thể giải quyết chuyện đó được nữa. Tôi không thể đương đầu với anh ta được nữa. Nếu những cuốn băng bị đưa ra tòa, chúng có thể sẽ bị phát tán rộng rãi”.

Mặc dù là người cởi mở về tình dục nhưng Mel khẳng định băng sex gây tổn thương cho cô và trong đó có những thứ quá khủng khiếp mà cô không dám để lộ trước mắt công chúng: “Tôi không có ký ức gì về một vài tư thế sex mà tôi thấy mình đã làm trong video. Tôi sợ hãi khi nhìn thấy mình sex theo cách mà tôi không hề thích hay muốn. Và ở đó không chỉ có băng sex, chúng còn là những video mà Stephen đã quay bằng điện thoại của anh ta khi tôi không hề ý thức được. Con gái Phoenix của tôi xuất hiện trong một vài video, bị kéo vào nhìn mẹ trong trạng thái đáng sợ. Tôi nhìn khuôn mặt cô bé. Tôi nhìn mặt tôi nhưng không thể nhận ra nó. Đó không phải là tôi”.

Mel B đã chấp nhận mọi điều kiện của chồng cũ để nhanh chóng thoát khỏi cuộc hôn nhân bão tố. Nữ ca sĩ đã rất hạnh phúc vào ngày tòa tuyên bố hai người chính thức ly hôn. Mel kể: “Khi tôi rời bỏ Stephen, tôi ra đi tay trắng ngoại trừ 936 USD trong một tài khoản ngân hàng (tài khoản duy nhất tôi có quyền truy cập) và một vali quần áo, sách cùng đồ chơi. Tôi không màng thứ gì nữa. Tôi rất hạnh phúc, các con tôi cũng rất vui. Tôi đã bật nhạc to hết cỡ (xin lỗi những người hàng xóm của tôi) và nhảy múa trong nhà, nơi được trang hoàng theo phong cách Versace – không phải gu của tôi. Nhưng tôi đã được tự do”.

5. Mel đã yêu sâu sắc Eddie Murphy nhưng bị ‘bỏ rơi một cách ngoạn mục’

Trong cuốn tự truyện, Mel tiết lộ câu chuyện tình yêu của cô với danh hài Eddie Murphy – điều hiếm khi người đẹp chia sẻ trong những năm qua. Nữ ca sĩ kể, cô và ngôi sao Cớm Berverly Hill đã bị hút vào nhau ngay từ lần gặp đầu tiên.

“Như thể có luồng điện 2.000 volt xoẹt qua giữa chúng tôi. Tôi cảm thấy hàng trăm cảm xúc khác nhau trộn lẫn, từ bối rối đến phấn chấn, từ hạnh phúc đến sợ hãi, từ thoải mái tới hoài nghi và rất nhiều thứ khác nữa hòa trộn”, Mel viết.

Mặc dù từ chối đến ở cùng Eddie sau vài tuần hẹn hò, Mel nói rằng tài tử Hollywood đã khiến cô cảm thấy “hạnh phúc hơn bất kỳ người đàn ông nào” cô từng gặp trong đời. Và với tình yêu nồng say đó, Mel đã mang bầu cô con gái Angel, hiện 11 tuổi. “Khi biết tin mang thai, chúng tôi đã nhảy lưng tưng khắp phòng tắm của anh ấy, khóc và cười trong niềm vui sướng. Gia đình tôi tin rằng anh ấy là một chàng trai tuyệt vời vì họ chưa bao giờ thấy tôi hạnh phúc đến thế. Mỗi ngày thức dậy, anh ấy đều nói với tôi rằng tôi là cô gái xinh đẹp và đáng yêu nhất. Tôi chưa bao giờ cảm thấy được yêu thương nhiều đến vậy”, Mel hồi tưởng.

Tuy nhiên, cuộc tình vừa đơm hoa rực rỡ đã bị vùi dập chóng vánh. Vì một chút trục trặc tình cảm, Mel bay đi nghỉ ở một nơi xa vài ngày khiến cho Eddie nổi giận chia tay luôn. “Sau kế hoạch tổ chức đám cưới và mang bầu (điều tôi tin rằng Eddie mong muốn rất nhiều), tôi đã bị bỏ rơi một cách ngoạn mục vì rời anh ấy vài ngày để suy nghĩ về mối quan hệ của mình”, nữ ca sĩ kể.

Eddie Murphy bỏ rơi Mel B khi cô đang mang bầu. Sau khi có xét nghiệm ADN khẳng định huyết thống, Eddie buộc phải chu cấp tiền nuôi con cho Mel.

Thậm chí tài tử này còn tàn nhẫn nói với phóng viên rằng anh không chắc đứa bé trong bụng Mel có phải là giọt máu của mình hay không: “Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao Eddie nói những lời đó. Nó không hề giống con người vốn có của anh ấy. Tại sao anh ấy có thể nói điều tồi tệ như thế về người mà anh ấy từng yêu. Câu hỏi ‘Tại sao’ vẫn luôn ám ảnh tôi suốt hơn một thập kỷ”.

Eddie đã không nhìn mặt con gái khi cô bé chào đời nhưng sau này nhờ mẹ của anh, nam diễn viên đã kết nối lại với bé Angel vào tháng 5/2017. Điều này giúp Mel B được an ủi phần nào. Cô kể: “Eddie giờ đã là một phần quan trọng trong cuộc đời con gái Angel của tôi. Tôi từng suy sụp vì nhiều lý do. Tôi yêu Eddie và tôi đã mất anh ấy. Trong sâu thẳm, tôi là một người lãng mạn và – có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi biết điều này – tôi cũng là một người truyền thống. Tôi đã rất tổn thương khi con gái mình không thể có một người cha”.

Theo ngoisao.net

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here