Home Movies Siêu phẩm “ngược tâm” Bạch Phát Vương Phi “cập bến” màn ảnh...

Siêu phẩm “ngược tâm” Bạch Phát Vương Phi “cập bến” màn ảnh Việt

0
3221

(SaoZone.net) – Đáp lại sự mong chờ của khán giả, siêu phẩm “ngược tâm” Bạch Phát Vương Phi sẽ chính thức phát sóng trên màn ảnh nhỏ Việt trong mùa hè này.

“Bạch Phát Vương Phi” được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Mạc Ngôn – tác giả từng đoạt giải Nobel văn học năm 2012 với Cao Lương Đỏ. Đây là bộ tiểu thuyết “ngược tâm” khiến khán giả vừa yêu, vừa hận vì “ngược đãi” tất cả nhân vật trong phim. Tuy nhiên với cốt truyện hấp dẫn, kịch tính Bạch Phát Vương Phi chính là 1 trong những siêu phẩm cổ trang chuyển thể được khán giả mong chờ nhất năm 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=VREadvOV3LY

Không chỉ đánh dấu sự trở lại ngoạn mục của Lý Trị Đình trong tạo hình cổ trang, bộ phim còn gây ấn tượng bởi dàn diễn viên trẻ trung, thực lực. Vai nữ chính Dung Lạc – linh hồn của bộ phim với nội tâm vô cùng phức tạp được nhà sản xuất đặc biệt giao cho gương mặt triển vọng Trương Tuyết Nghênh.

“Tình cũ” Phạm Băng Băng “bùng nổ” trong dự án mới

Năm 2014, Lý Trị Đình tạo dấu ấn với khán giả màn ảnh nhỏ bằng vai diễn Trĩ Nô trong bộ phim Võ Mỵ Nương Truyền Kỳ của Phạm Băng Băng. Lần đầu đóng phim truyền hình đã được chọn mặt gửi vàng nhận vai nam chính đồng hành cùng “nữ hoàng scandal” là sự thành công lớn của nam diễn viên. Tuy nhiên sau bom tấn cổ trang của Phạm Gia, nam diễn viên họ Lý vẫn chưa có dự án nào thực sự “bùng nổ” cho đến khi đảm nhận vai chính trong Bạch Phát Vương Phi.

Trong phim, Lý Trị Đình đảm nhận vai Vô Ưu – đứa con được yêu nhất của hoàng đế Bắc Lâm, là một người nhìn có vẻ bá đạo, kiêu ngạo, ngang ngạnh nhưng thực tế là một người rất chu đáo, thông minh mưu trí, có thể nắm bắt được mọi thứ trong lòng bàn tay.

Vô Ưu luôn biểu lộ không lo lắng điều gì, không hỏi thế sự không đụng đến rượu càng không nói chuyện tình ái với bất kì ai. Nhưng khi gặp Mạn Yêu(do Trương Tuyết Nghênh thủ vai) trái tim lạnh giá của anh từ từ tan chảy. Theo một số người hâm mộ Bạch Phát Vương Phi vai diễn Vô Ưu sinh ra dành cho Lý Trị Đình: “Lý Trị Đình rất hợp với vai diễn Vô Ưu này, mang tất cả các tính tình của Vô Ưu như bá khí, kiêu ngạo và tâm tư chu đáo đều diễn rất hay”.

Dàn diễn viên trẻ triển vọng, đẹp “không tì vết”

Bạch Phát Vương Phi sở hữu dàn diễn viên trẻ trung, xinh đẹp và thực lực. Trương Tuyết Nghênh là một trong những nữ diễn viên thế hệ mới được đánh giá cao về ngoại hình và khả năng diễn xuất. Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ khi mới 6 tuổi, Trương Tuyết Nghênh đã tham gia hàng loạt bộ phim được yêu thích như Mai khôi giang hồ, Mỹ nhân tâm kế, Mỹ nhân vô lệ, Thần điêu đại hiệp… Những tác phẩm do cô đóng chính cũng được đánh giá cao như Bong bóng mùa hè, Tên của em họ của anh, Thời thanh xuân đẹp nhất… Cô còn là Thủ khoa đầu vào của Học viện Hí kịch Trung ương. Với những thành tích ấn tượng, nhà sản xuất hoàn toàn có thể yên tâm khi giao vai nữ chính nặng ký cho Trương Tuyết Nghênh.

Ngoài ra, không thể không nhắc đến La Vân Hi – nam thần cổ trang từng gây sốt với vai Nhuận Ngọc trong Hương mật tựa khói sương. Nếu hình tượng bi thương của Nhuận Ngọc đã làm rung cảm bao trái tim người yêu phim thì Dung Tề – nhân vật do La Vân Hi thủ vai trong phim Bạch Phát Vương Phi hứa hẹn còn ấn tượng gấp nhiều lần.

Dung Tề là vương huynh của Dung Lạc, sinh ra đã không được mẫu hậu yêu thương đến lúc lên ngôi tân Hoàng đế vẫn chỉ là quân cờ chính trị không hơn không kém. Từ nhỏ đã không được yêu thương, làm vua không có thực quyền, không thể ở bên người mình yêu và phải chết khi mới 24 tuổi. Mặc dù đây chỉ là vai phụ nhưng để tìm một diễn viên sở hữu bề ngoài ưu nhã, khả năng diễn nội tâm xuất sắc như La Vân Hi thì không phải là chuyện dễ.

Bộ phim còn có sự góp mặt của những diễn viên nổi tiếng như Kinh Siêu, Trần Hân Dư, Thư Á Tín, Từ Khả…Ngoài ra, nếu đón xem Bạch Phát Vương Phi điều bạn phát hiện mỗi ngày chính là dàn diễn viên phụ đẹp không thua gì dàn cast chính. “Đến mấy vai lớn tuổi như hoàng thượng hay cha của Nhã Ly cũng đẹp lão vô cùng”. “Mình nói thật, đến mấy cô cung nữ hay mấy anh cận vệ cũng chẳng thể xấu nổi, vai phản diễn mà cũng đẹp nữa”, … chính là những nhận xét của cộng đồng yêu phim tại Trung Quốc.

Được đánh giá “ngược tâm hơn” bom tấn Đông Cung

Tại Trung Quốc, có 4 mạng văn học trực tuyến chuyên đăng tải truyện là Khởi Điểm, Tấn Giang, Tiêu Tương và Hồng Tụ. Nếu Đông Cung của “mẹ ghẻ” Phỉ Ngã Tư Tồn là tiểu thuyết ngược tâm nổi tiếng nhất nhì trang Tấn Giang thì Bạch Phát Vương Phi do Mạc Ngôn chắp bút lại là câu chuyện bi thương nhất nhì Tiêu Tương. Mức độ lấy nước mắt người xem của Bạch Phát Vương Phi thậm chí còn được các blogger giải trí xứ Trung đánh giá là “ghê gớm” hơn cả Đông Cung và một chín một mười với Phế Hậu Tướng Quân – bộ truyện được mệnh danh là “đỉnh cao bi kịch”.

Bạch Phát Vương Phi với nội dung xoay quanh tình yêu và thù hận, sự tranh quyền đoạt vị với những hiểu lầm chồng chất. Cuộc chiến giành quyền lực khốc liệt không chỉ khiến nam, nữ chính đau đớn mà ngay cả nam, nữ phụ cũng khổ sở vô cùng.

Bạch Phát Vương Phi sẽ lên sóng HTV7 lúc 17h thứ 2 đến thứ 6 từ ngày 5/6.

Nội dung tóm tắt:

Bạch Phát Vương Phi kể về cuộc đời của Trưởng công chúa xứ Tây Khải là Dung Lạc(Trương Tuyết Nghênh). Vì mục đích kết giao 2 nước nên Dung Lạc được gả cho Hoàng tử Bắc Lâm là Vô Ưu(Lý Trị Đình). Nhưng Vô Ưu vốn là người vô pháp vô thiên, không quan tâm đến chính sự hay mỹ nhân và đặc biệt không hài lòng về mối hôn sự này nên đã bỏ mặc Dung Lạc ngay ngày đầu tiên nàng đến.

Ở nơi đất khách quê người không chốn dung thân Dung Lạc dùng tên giả Mạn Yêu trở thành chủ quán trà và bí mật tìm kiếm kì thư trị thế bị thất lạc của Tần Gia. Đồng thời vì danh dự, Dung Lạc đề ra yêu cầu trong vòng 3 tháng sẽ khiến Vô Ưu đồng ý đón nàng làm Vương phi.

Sau bao lần xích mích, Vô Ưu và Mạn Yêu trở thành bạn bè. Cũng từ đây, Vô Ưu bắt đầu đem lòng yêu mến Mạn Yêu mà không biết thân phận thật sự của nàng. Thế nhưng, mối hôn sự chưa thành thì vương huynh của Dung Lạc là Dung Tề (La Vân Hi) lại đem gả nàng cho Bắc Lâm đại tướng quân Phó Trù(Kinh Siêu) – người có mối thù sâu nặng với Vô Ưu. Cuối cùng, Dung Lạc và Phó Trù quyết định kết hôn giả. Nhờ đó Vô Ưu mới phát hiện Mạn Yêu chính là Dung Lạc – nữ nhi còn sót lại của Tần Gia- Tần Mạn, còn Phó Trù chính là em ruột của mình.

Vô Ưu vốn là con trai được hoàng đế yêu thích nhất nhưng vì chứng kiến mẫu phi chết dưới tay cha ruột mà luôn căm hận ông và hoàng thất. Phó Trù từ một tướng sĩ vô danh trở thành đại tướng quân danh trấn thiên hạ lại luôn mang trong mình mối thù sâu nặng với cả hoàng tộc, đặc biệt là Vô Ưu. Giữa sóng gió tranh đấu của nam nhân người duy nhất họ làm tổn thương lại là người con gái họ yêu thương nhất. Trải qua muôn vàn tổn thương Dung Lạc tuyệt vọng đến mức chỉ sau một đêm tóc đen cũng hóa trắng.

Giữa loạn thế, ngay cả hạnh phúc của người mình yêu cũng không bảo vệ được. Cuối cùng Dung Lạc, Vô Ưu, Phó Trù buông xuống ân oán. Dưới sự giúp đỡ của Dung Tề(La Vân Hi), 3 người họ đã phá tan âm mưu gian nịnh, ổn định triều cục và tìm được hướng đi cho chính mình.

Nhật Hạ

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here