(Saozone.net) – Đằng sau cuộc sống hôn nhân là gì? Khoảng cách giữa vợ và chồng có phải là chiếc smartphone hay là những đam mê công việc? Đời sống vợ chồng quá cũ kỹ có khiến đối phương nhàm chán? Thế giới ảo, mạng xã hội, facebook, công nghệ hiện đại… có khiến con người dần xa nhau? Và những mâu thuẫn, cám dỗ, ảo tưởng… liệu có làm con người ngày càng xa cách với đời sống thực?

Câu chuyện bắt đầu từ những nhàm chán trong cuộc sống vợ chồng của Linh (Khánh Hiền) và Bảo (Anh Dũng), khi Linh chỉ biết quanh quẩn với 4 bức tường và con đường từ nhà đến chợ. Cô quanh quẩn làm bạn với bếp núc đến quên mình từng là một nghệ sĩ violon. Chấp nhận làm vợ Bảo, Linh hy sinh niềm đam mê âm nhạc để ở nhà chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ cho chồng nhưng đổi lại, cái cô nhận được sự thờ ơ, coi thường của chồng, những cuộc gọi thưa dần bằng những câu trả lời cộc lốc của Bảo “tôi bận”. Đỉnh điểm là dịp kỷ niệm 3 năm ngày cưới, Linh âm thầm chuẩn bị một bữa cơm thật lãng mạn, có nến có hoa để làm chồng bất ngờ nhưng rồi khi tỉnh dậy, cô thấy mình cô quạnh bên mâm cơm nguội lạnh, còn chồng ngủ say tự lúc nào. Quá buồn tủi, quá sức chịu đựng, Linh lang thang trên cây cầu định gieo mình xuống dòng nước. Nhưng với bản tính yếu đuối, cam chịu, liệu Linh có đủ can đảm nhảy xuống để giải thoát mình khỏi cuộc hôn nhân ngục tù? Hay tại nơi đây Linh quyết tâm làm con người khác?

Em oi Anh day ma (7)

Đảm nhận vai Linh trong phim, Khánh Hiền chia sẻ: “Đây là một vai diễn rất hay. Linh khá giống với đời sống của Hiền ở hiện tại. Yêu thương chồng hết mực, cam chịu và chấp nhận hy sinh. Nhưng khi sự hy sinh đó không được đền đáp, khi dây đàn căng đến đỉnh điểm thì nó phải đứt, Linh cũng vậy, cô đã vùng vẫy trong cuộc hôn nhân ngột ngạt ấy đến mức không thở nỗi và khi thoát ra được thì Linh đã là một con người hoàn toàn khác. Trong phim này Khánh Hiền diễn được 2 cá tính, lúc đầu là người vợ hiền dịu, còn về sau là một cô gái nổi loạn”.

Còn Bảo, sau thời gian dài miệt mài theo đuổi đam mê, anh giật mình phát hiện Linh trở nên lạnh nhạt với mình và thờ ơ với cuộc sống đời thường. Hàng đêm nhìn vợ chú tâm vào điện thoại nói cười với một kẻ bí ẩn nào đó, Bảo lồng lộn lên làm lớn chuyện vì nghi ngờ Linh ngoại tình. Nhưng rồi anh phát hiện ra, mình đang ghen với một phần mềm, một ứng dụng được tạo ra để trò chuyện với những người cô đơn.

Em oi Anh day ma (11)

Nhìn vợ suốt ngày dán mắt vào điện thoại và tâm sự nhỏ to với kẻ bí ẩn, Bảo cảm thấy bất lực trong việc ngăn cản vợ tiếp tục sống ảo. Vừa giận, vừa thương Bảo quyết định nghỉ công việc hiện tại, xin việc vào công ty Nam Men – một công ty phát triển ứng dụng mà Linh đang mê mẩn để điều tra, tìm hiểu kẻ đã khiến Linh chìm trong những cuộc nói chuyện đầy ảo ảnh kia là ai. Nhưng cuối cùng kẻ ấy vẫn bí ẩn như một bóng chim thoát ẩn thoát hiện khiến Bảo nhiều phen đau đầu.

Linh ngày càng thay đổi, mâu thuẫn trong đời sống vợ chồng giữa Bảo và Linh càng lúc càng căng thẳng. Có lúc anh muốn bỏ cuộc nhưng nhận ra sai lầm do mình gây ra nên quyết định chiến đấu tới cùng, cứu vợ ra khỏi cuộc sống ảo đầy mê mụi. Trong quá trình điều tra, Bảo bắt đầu lần ra những hoạt động bí mật ẩn sau những phần mềm tâm sự ảo mà Linh đang bị lôi kéo. Trong khi đó Nam Men manh nha thâu tóm công ty của Lena (MiLan) mà Quang (Hà Việt Dũng) đang nhòm ngó với ý đồ biến nó thành đế chế của riêng mình.

Nhận thấy hoạt động của mình có nguy cơ bại lộ, Nam Men điên cuồng truy lùng trả thù Bảo. Linh vô tình biết được kế hoạch nhưng lúc này cô sẽ đứng về phía nào khi chính cô cũng đang lạc lối giữa thế giới ảo đầy mê mụi? Bảo làm thế nào để dành lại tình yêu của vợ? Quang liệu có kịp thực hiện âm mưu của mình khi quyết định cầu hôn Lena để trục lợi? Tuy nhiên, khi 4 con người này tình cờ gặp nhau cũng là lúc họ lạc giữa rừng, bị cướp hết tài sản và bắt đầu đối mặt với mọi khó khăn của cuộc sống không công nghệ, không tiện nghi. Từ đó, họ nhận ra những cảm xúc thật, những trải nghiệm đáng nhớ và quan trọng hơn là tình cảm vợ chồng bấy lâu nay được hàn gắn.

Em oi Anh day ma (26)

Với thông điệp, công nghệ đã và đang giúp ích rất nhiều cho cuộc sống con người. Nhưng nếu quá lệ thuộc, quá đam mê vào nó, con người sẽ đánh mất đi những điều tốt đẹp. Đó là tình cảm, là sự yêu thương, là cảm xúc thực giữa con người với con người…. Những thứ mà không công nghệ nào, không thế giới ảo nào mang tới được.

Chia sẻ về vai diễn lần này, Anh Dũng cho biết: “Với Dũng vai diễn lần này khá mới mẻ, nó không đơn thuần là phim tình cảm, yêu đương, mà là sự đấu đá của dân IT và các công ty công nghệ với nhau. Đây cũng là lần đầu tiên Dũng nam tiến và diễn chung với Khánh Hiền. Ban đầu hai đứa cũng gặp một chút chệch nhịp vì không hiểu ý nhau nhưng sau vài phân đoạn diễn chung, nói chuyện sau hậu trường thì cả hai hiểu nhau hơn nên vào vai hợp rơ hơn. Phim này có một cảnh khiến Dũng xúc động là lúc Bảo về nhà thấy vợ mình đang chơi violon bên cửa sổ, lúc đó nghe tiếng đàn da diết của Linh, Bảo biết mình sắp mất vợ nên có cảm giác vừa thương, vừa yêu, vừa nhớ. Cảm xúc lúc đó giống như mình sắp chia tay người yêu thật vậy. Khó tả lắm. Tuy nhiên trong phim người mà Dũng thân nhất là Hà Việt Dũng, có lẽ hai đứa đóng chung với nhau nhiều phim và cùng sở thích chém gió”.

Bộ phim “Em ơi, Anh đây mà” 22 tập của đạo diễn Trần Bắc do Hãng phim Blue Light đầu tư sản xuất, đang phát sóng trên kênh SCTV14 lúc 19h45 hàng ngày.

Trailer: 

https://youtu.be/hBUOuNIHbbo

Review: 

https://youtu.be/n98C4gRNaLE

Photo: Hoàng Sơn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here