Home Movies Chiếc nhẫn đi lạc: Phim ngắn về chủ đề LGBT khiến người...

Chiếc nhẫn đi lạc: Phim ngắn về chủ đề LGBT khiến người xem nổi da gà

0
4559

(Saozone.net) – Phim ngắn “Chiếc nhẫn đi lạc” do O2 Production sản xuất đã mang đến cho người xem những phút giây trọn vẹn của cảm xúc, qua đó truyền tải thông điệp nhân văn: “Tình yêu không phân biệt tuổi tác, địa vị hay giới tính. Chỉ cần đúng người, đúng thời điểm và đúng cảm giác yêu thương là đủ”.

cai-ket-ngot-ngao-cho-chuyen-tinh-cau-chu-osin-trong-phim-ngan-chiec-nhan-di-lac

“Chiếc nhẫn đi lạc” là câu chuyện kể về Minh Quân – chàng soái ca nam tính nhưng lại là một người bừa bộn, lười biếng và Gia Tuấn – chàng trai nhỏ nhắn, chăm chỉ và cực gọn gàng. Chính vì thế, Tuấn được nhận làm osin cho nhà Quân.

Mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến khi Quân bị người yêu bỏ rơi, say sỉn trở về nhà. Một sự nhầm lẫn đã khiến cho Quân tin rằng Tuấn là người đã trộm chiếc nhẫn của anh và một cuộc tranh cãi diễn ra kịch liệt. Cuối cùng Tuấn quyết định nghỉ việc.

Thiếu vắng sự có mặt của Tuấn, chàng soái ca trở nên khốn đốn: Không tìm được vật dụng cá nhân, phải ăn mì, nhà cửa bừa bộn… và đành phải “xuống nước” mời Tuấn trở về làm việc lại bằng cách ra điều kiện về khoản tiền học phí. Trải qua nhiều kỉ niệm cùng nhau, Quân dần cảm nhận sự thay đổi về thái độ, thói quen và tình cảm với Tuấn. Sau tất cả, anh quyết định muốn giữ Tuấn làm “osin mãi mãi” cho mình.

https://youtu.be/WULSqzcmwh8

Có thể nói, “Chiếc nhẫn đi lạc” đã được xây dựng một cách nghiêm túc, không mang tiếng cười xàm, không mang LGBT ra làm cho hề. Bộ phim được đánh giá là chỉnh chu từ nội dung đến bối cảnh, phục trang và cả nhạc phim đều được chọn lọc kĩ càng.

Không chỉ mang đến những khung hình đẹp, những tình huống bất ngờ, thú vị mà “Chiếc nhẫn đi lạc” còn khiến người xem xúc động bởi thông điệp nhân văn và sâu sắc: Tình yêu không phân biệt tuổi tác, địa vị hay giới tính. Chỉ cần đúng người, đúng thời điểm và đúng cảm giác yêu thương là đủ.

cai-ket-ngot-ngao-cho-chuyen-tinh-cau-chu-osin-trong-phim-ngan-chiec-nhan-di-lac

Hồ Sĩ Hậu (đạo diễn phim) chia sẻ: “Ý tưởng ban đầu xuất phát từ việc mình cực thích bộ truyện cùng tên do Sahara viết, từ rất lâu rất muốn bắt tay sản xuất một bộ phim Web Drama. Nhưng vì kinh phí hạn hẹp, nguồn lực không đủ nên cả ekip đã ngồi lại với nhau thống nhất sẽ làm một bộ phim ngắn lấy ý tưởng “chiếc nhẫn bị đánh mất” trước. Nếu phản ứng khản giả tốt, ekip sẽ tập trung, dồn lực chính thức bắt tay vào sản xuất một bộ phim dài tập, nội dung sẽ gần giống với truyện.

Từ lúc bắt đầu làm cho đến khi phim hoàn thành chỉ vọn vẹn 26 ngày. Khi trailer phim ra mắt, rất nhiều khán giả (có nhiều bạn đã từng xem truyện) liên tục hỏi rằng có phải truyện được chuyển thể thành phim không, ngóng trong đợi chờ xem nội dung, cũng như kết quả cuối cùng của 2 nhân vật như thế nào.

Ekip cũng lo lắng vì truyện rất hấp dẫn, rất thành công, được rất nhiều bạn trẻ yêu thích nên lỡ phim dở, không như mong đợi chắc bị… tẩy chay mất. Nói thì nói thế, vẫn rất mong được khán giả ủng hộ nhiệt tình để ekip có động lực bắt tay vào sản xuất một bộ phim dài tập”.

cai-ket-ngot-ngao-cho-chuyen-tinh-cau-chu-osin-trong-phim-ngan-chiec-nhan-di-lac

Hồ Sĩ Hậu (sinh năm 1991, TP. Hồ Chí Minh) hiện đang là nhà làm phim tự do và là trưởng nhóm ekip O2 Production. Với nhiều bộ phim ngắn về chủ đề LGBT, trong đó nổi bật nhất là dự án Bồ, Hậu đã gây được ấn tượng mạnh với giới trẻ và trở thành nhân vật truyền cảm hứng cho nhiều người đồng tính thông qua các dự án của mình.

Hỗ Sĩ Hậu lựa chủ đề LGBT để theo đuổi trong 2 năm qua là vì lời hứa với bạn thân và vì những lần chứng kiến chuyện éo le, ngang trái trong cuộc sống của những người trong cộng đồng LGBT. Hậu chia sẻ, anh thay họ nói lên tiếng lòng, nói lên những góc tối không ai biết.

“Chủ đề LGBT hiện nay được các nhà làm phim ưa chuộng vì phần nào đó thu hút được nhiều bạn trẻ. Nhưng không vì thế mà làm sơ sài, làm ẩu, không khéo bị phản tác dụng, bị chỉ trích nặng nề.

Có vài lần anh chị trong nghề cũng hỏi mình câu đó, mình chỉ cười cười rồi trả lời “thấy dễ nhưng khó lắm anh chị ơi. Mình đang đại diện cho những con người cần sự công bằng và tôn trọng của thế giới, của những người xung quanh hay chí ít là gia đình. Nếu làm không khéo sẽ bị chê thậm tệ”.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here