(Saozone.net) – “Đó là chuyến đi cuối cùng của người phụ nữ mà tôi rất yêu rất thương. Con cảm ơn bác vì tất cả tình thương bác dành cho con suốt 3 năm qua, đến giờ con vẫn không chấp nhận được không còn hình dáng bác. Gặp bác là may mắn của con suốt cuộc đời này…”

Trong chuyến thăm người thân tại Long An bà Đỏ bất ngờ bị ngất xỉu, hôn mê sâu được bác sĩ chuẩn đoán đã chết não. Hôm nay, 9/10, con trai của bà Đỏ, anh Nguyễn Ngọc Anh cho biết, anh đang cùng mẹ trên chuyến xe cấp cứu chạy từ Long An ra Hà Nội.

Bà Đỏ hiện đang hôn mê sâu (Ảnh: Vietnamnet)
Bà Đỏ hiện đang hôn mê sâu (Ảnh: Vietnamnet)

“Mẹ tôi đang ở Long An thăm người thân thì lên cơn hen suyễn. Bà ngất xỉu rồi hôn mê và được đưa vào cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Hậu Nghĩa trong tình trạng tim ngừng thở, phổi không còn hoạt động. Sau nỗ lực của các bác sĩ, tim mẹ tôi đập trở lại nhưng phải dùng đến bình oxy để duy trì sự sống. Các bác sĩ nói mẹ tôi bị chết não rồi”, Anh Ngọc Anh nói.

Được biết bà Đỏ nhập viện từ ngày 7/11, tới đêm qua 8/11, anh Ngọc Anh đã thuê xe cấp cứu cùng các bác sĩ để đưa mẹ từ Long An ra Hà Nội với hy vọng sớm về được bệnh viện Bạch Mai. Dự kiến nhanh nhất cuối giờ sáng mai xe cấp cứu mới có thể về tới Hà Nội.

Tuy nhiên, anh Ngọc Anh nghẹn ngào cho biết: “Bác sĩ nói chỉ trông đợi vào một phép màu”.

Sự sống của người phụ nữ nhân hậu nay chỉ còn mong chờ vào phép màu
Sự sống của người phụ nữ nhân hậu nay chỉ còn mong chờ vào phép màu

Bà Nguyễn Thị Đỏ (trú ở số nhà 12, ngõ 1096 đường Láng, quận Đống Đa Hà Nội) vốn được nhiều sinh viên quý mến vì thương các cháu trong khu trọ như con cái trong nhà. Sợ sinh viên nghèo, ăn thiếu chất, thường ngày, bà hay nấu canh cá, chè hạt sen, cháo đậu cho “các con” ăn cùng.

Nồi canh cá thường thấy của bà Đỏ dành cho sinh viên trong khu trọ
Nồi canh cá thường thấy của bà Đỏ dành cho sinh viên trong khu trọ
Bảng thông báo đáng yêu của bà mỗi lần nấu canh cho các con
Bảng thông báo đáng yêu của bà mỗi lần nấu canh cho các con

Yêu thương từng đứa, bà Đỏ thường xuyên hỏi thăm hoàn cảnh và giúp đỡ khi có đứa nào khó khăn, hoặc tổ chức liên hoan với sinh viên vào các dịp lễ, cuối tuần để các con nguôi ngoai nỗi nhớ nhà.

kul_news_ba-do2

Những biển thông báo đã trở nên quen thuộc trong khu trọ đầy tình người này
Những biển thông báo đã trở nên quen thuộc trong khu trọ đầy tình người này

Bà Đỏ bị hen xuyễn nhiều năm nay nên sức khỏe ngày càng yếu, Anh Ngọc Anh cho hay gia đình sẽ tìm mọi cách để cứu mẹ, và dù hi vọng rất mong manh nhưng anh vẫn tin phép màu là có thật, người ở hiền sẽ gặp lành.

Tuy nhiên, phép màu đã không trở thành hiện thực. Vào lúc 17 giờ chiều ngày 9.11, bà Nguyễn Thị Đỏ, 68 tuổi, ‘bà chủ nhà trọ tốt bụng nhất Hà Nội’ đã qua đời trên chiếc xe cấp cứu từ Long An về Hà Nội.

Anh Nguyễn Ngọc Anh, con trai của bà Đỏ vừa nói với chúng tôi vừa khóc: “Mẹ tôi đi rồi. Mẹ đi khi chưa về đến nhà. Mẹ không chờ được để gặp bố…”.

Bà Đỏ đã vĩnh viễn rời xa cuộc đời, xa Hà Nội, xa xóm trọ với những sinh viên còn đang ngơ ngác mong bà về, giữa đất khách quê người.

Xóm trọ sẽ nhớ bà Đỏ vô cùng...
Xóm trọ sẽ nhớ bà Đỏ vô cùng…

“Đó là chuyến đi cuối cùng của người phụ nữ mà tôi rất yêu rất thương. Con cảm ơn bác vì tất cả tình thương bác dành cho con suốt 3 năm qua, đến giờ con vẫn không chấp nhận được không còn hình dáng bác. Gặp bác là may mắn của con suốt cuộc đời này…”, Phương Dung, sinh viên ở nhà trọ của bà Đỏ suốt 3 năm nay vừa viết những dòng chữ này lên Facebook.

Những cư dân của xóm trọ bà Đỏ giờ phút này vẫn còn bàng hoàng chưa thể tin người tốt bụng như bà Đỏ đã ra đi. Một điều trăn trở nhất với người phụ nữ hết mực yêu chồng thương con, đó là nhắm mắt khi chưa dặn dò con trai duy nhất được một lời và không có người chồng mình bên cạnh.

Theo Kul

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here