(SaoZone.net) – Một buổi chiều mưa vội vã, doanh nhân Marry Helen đã về với các cháu nhỏ tại Mái ấm Thi Ân nằm khuất sâu giữa làng chài nhỏ thuộc xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu. Các em lần đầu tiên được cảm nhận tình cảm trọn vẹn từ một mạnh thường quân, người phụ nữ ấy chỉ lặng lẽ âm thầm san sẻ cùng các sơ giảm chút âu lo.
Mái ấm đã hoạt động hơn 10 năm thế nhưng mấy ai biết đến, bởi 5 “nàng tiên” của 40 đứa trẻ cứ phải bận rộn với quá nhiều việc để cho các con có cuộc sống đủ ngày ba bữa, lo từ giấc ngủ đến những lúc bệnh đau, bài vở chuyện học hành,…
Các sơ đến với bọn trẻ theo tiếng gọi ơn trên, sống vì niềm tin vào những chuyện tốt đẹp và kì tích sẽ gặp giữa đời thường. Họ như những đóa hướng dương rạng rỡ, luôn lạc quan yêu đời, tin vào sứ mệnh ý nghĩa mà bản thân đang làm.
Như sợi dây vô hình đã đưa Doanh nhân Marry Helen đến Mái ấm Thi Ân từ một người bạn thân, chỉ xem các hình ảnh và nói chuyện vài lời qua điện thoại với Sơ Long, Marry Helen đã quyết định chia sẻ chút yêu thương đến các em.
Doanh nhân Marry Helen đi lên từ nghèo khó, hiện là Giám đốc của Ngọc Cosmetic, có một hệ thống đại lý, kinh doanh Online vững chắc
Và cũng vì sống trong vòng tay các sơ từ nhỏ nên Marry Helen thấu hiểu tấm lòng của họ dành cho những đứa con dù chẳng phải do mình sinh ra, người đẹp xem như đây là cái duyên định mệnh cho đi nhưng cảm thấy ấm áp vô cùng.
Nhìn thấy Mái ấm khang trang hơn so với ngày xưa rất nhiều mà lòng mọi người cũng cảm thấy hân hoan khó tả, dẫu sao vẫn có ngôi nhà kiên cố để bọn trẻ nương náu qua những khó khăn.
Trong cái vỏ bọc cứng cáp ấy vẫn còn quá nhiều thiếu thốn, chật vật thế nhưng ngôi nhà luôn đầy ắp tiếng cười hồn nhiên. Hơn một nửa trong số các em là trẻ mồ côi, các em lớn lên trong vòng tay của “những nàng tiên” đôn hậu, chưa một lần biết đến gương mặt của cha mẹ và chắc rằng có những phút bọn trẻ chạnh lòng và đau nhói mường tượng khoảnh khắc hạnh phúc khi được ở trong vòng tay người mẹ người cha.
Câu chuyện của từng đứa trẻ các sơ thuộc lòng, từ lúc nhận các con bồng bế trên tay khi chỉ vài tháng tuổi cho đến các con trưởng thành, nghĩ thôi chúng ta đã thấy quá vĩ đại. 5 thiên thần đã đến bên che chở cho đàn con 40 đứa nheo nhóc, lo cái ăn và định hướng chuyện học hành chu đáo cho các con. Chỉ có ý chí mạnh mẽ, tình yêu quá bao la các sơ mới có thể làm được. Cứ mỗi lần tâm sự là khóe mắt các sơ cứ đỏ au bởi những đáng thương mà các em mang theo bên mình.
Những trái tim non nớt, chưa từng dám cảm nhận cuộc sống gia đình hạnh phúc, nhưng trong từng đôi mắt ấy luôn ánh lên bao khát khao được một lần biết đến cảm giác và tiếng gọi gia đình. Dẫu đàn con đông đúc những tình cảm các sơ dành cho bọn trẻ luôn ắp đầy thế nên các con khi trưởng thành vẫn muốn quay trở về ngôi nhà của yêu thương ngọt ngào ấy.