(SaoZone) – Ngoài những cảm xúc đong đầy, tập 6 của Tình Bolero Hoan Ca (phát sóng vào tối qua) đã mang đến cho khán giả một đêm thưởng thức âm nhạc tuyệt vời với những ca khúc trữ tình nổi tiếng được hòa âm lại rất hay và độc đáo.

7. Ban Giam Khao (3)

Góp mặt trong vai trò giám khảo, 3 danh ca Lệ Thu, Elvis Phương và Tuyết Loan đã không ngớt lời khen ngợi, thậm chí Elvis Phương còn khoác tay từ chối phê bình để bày tỏ sự thán phục, ngưỡng mộ các tài năng của chương trình.

Vua phòng trà Đức Minh khiến danh ca Elvis Phương ngưỡng mộ với bản phối tuyệt vời của ca khúc “Thành phố buồn”

Dẫn đầu đêm thi với số điểm tuyệt đối 30 là nam ca sĩ Đức Minh – người được mệnh danh là “Vua phòng trà”. Anh thể hiện ca khúc Thành phố buồn của nhạc sĩ Lam Phương với một bản phối độc đáo, do chính Đức Minh hòa âm lại. Anh đã đệm thêm phần nhạc mang chút Funky, hiện đại vào bài phối của ca khúc. Theo giám khảo Elvis Phương, lối hát và hòa âm của Đức Minh rất hay và chín chắn, cách thể hiện bài hát rất hay. Nam danh ca đã khoác tay, từ chối bình luận thêm để thể hiện sự thán phục tài năng của Đức Minh.

1. Ca si Duc Minh - Ca khuc Thanh Pho Buon (1)Theo giám khảo Tuyết Loan, bài hát Thành phố buồn đã có rất nhiều ca sĩ thể hiện nhưng với bản phối và cách thể hiện của Đức Minh, ca khúc đã bớt buồn hơn, không lê thê, “vừa lạ vừa đã”, có sự đặc biệt riêng, không giống với bất kỳ ca sĩ nào trước đó. Nữ danh ca Lệ Thu cũng cho biết không có gì để phê bình Đức Minh với bài hát này. Và theo chị, ông trời đã bù đắp lại thiệt thòi cho đôi chân của  Đức Minh bằng giọng hát và khuyên anh không nên buồn vì anh có tài năng hơn hẳn rất nhiều người. Ngoài tài năng nổi bật, Đức Minh hiện đang có một cuộc sống hạnh phúc cùng với người vợ vốn là một “fan” hâm mộ của anh, người đã từng kiên trì tặng hoa cho anh hàng đêm trong suốt 6 tháng trời. Chị cũng chính là đôi chân của anh, hàng đêm đều đứng đợi anh hát xong để chở anh về vì Đức Minh không thể tự đi xe máy hay đứng lâu được. Với ca khúc Thành phố buồn, cả ba giám khảo đều đồng loạt dành tặng cho Đức Minh điểm 10 tuyệt đối.

Ca khúc Thành phố buồn – Biểu diễn: ca sĩ Đức Minh

Nghệ sĩ đường phố Mạnh Thường hát hay như thầy giáo đọc chính tả 

Bất ngờ vươn lên vị trí thứ 2 là nghệ sĩ đường phố Mạnh Thường với số điểm 29,75 cho ca khúc Lời đắng cho cuộc tình (sáng tác: Nhật Ngân). Theo nữ hoàng phòng trà Tuyết Loan, cách hát và nhả chữ của Mạnh Thường có “thần” và chuyên nghiệp hơn hẳn các đêm thi trước. Theo chị, phần đông ca sĩ trẻ bây giờ có cách hát nhả chữ rất buông thả, không nghe rõ, khiến người nghe không cảm nhận được lời nhưng Mạnh Thường hát từng chữ rõ như thầy giáo đọc chính tả.

2. Nghe si duong pho Manh Thuong - Ca khuc Loi dang cho cuoc tinh (1)Nam danh ca Elvis Phương khích lệ Mạnh Thường nên tự tin, ánh mắt giao lưu với khán giả nhiều hơn trong lúc diễn để thể hiện cảm xúc của bài hát. Số điểm rất cao mà cả 3 giám khảo dành cho Mạnh Thường đã khích lệ cho ông rất nhiều bởi so với các ca sĩ còn lại trong chương trình, Mạnh Thường không được học nhạc lý mà chỉ hát theo bản năng của mình. Chính công việc đi hát kẹo kéo hàng đêm đã giúp cho ông rèn luyện, mài giũa giọng hát của mình, nhưng điều làm nên sự cuốn hút trong giọng hát của ông đó chính là độ thấm, sự “chín mùi” về cảm xúc đến từ những trải nghiệm cuộc đời của người đàn ông gần 60 tuổi này.

Ca khúc Lời đắng cho cuộc tình – Biểu diễn: Nghệ sĩ đường phố Mạnh Thường

Ngân Quỳnh đạt điểm cao với bài tango hay nhất của cố nhạc sĩ Phạm Duy

Với số điểm 29,5 nghệ sĩ Ngân Quỳnh đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Tối qua chị thể hiện bài tango Phố buồn của cố nhạc sĩ Phạm Duy. Theo nhận định của một số nhà nghiên cứu âm nhạc trong nước, Phố buồn không chỉ là bài tango hay nhất của nhạc sĩ Phạm Duy mà còn có thể được đặt ngang hàng với những tác phẩm Tango kinh điển trên thế giới như La Cumparsita, Tango de roses… Nhận xét về phần biểu diễn của nghệ sĩ Ngân Quỳnh, nam danh ca Elvis Phương đánh giá rất cao bản hòa âm và giọng hát của nữ ca sĩ. Danh ca Tuyết Loan cho rằng nữ ca sĩ thể hiện ca khúc “rất đã”, cái hay nhất là Ngân Quỳnh làm cho ca khúc không bị quá buồn. Có thể điều này xuất phát từ việc Ngân Quỳnh là một người khá lạc quan trong cuộc sống. Chị gặp may mắn hơn nhiều nữ nghệ sĩ khác trong con đường tình duyên. Chị hiện có một cuộc sống viên mãn, hạnh phúc với người chồng luôn hết lòng chăm sóc cho mình.

4. Nghe si Ngan Quynh - Ca khuc Pho Buon (1) Không chỉ hỗ trợ công việc hậu phương cho vợ, chồng của Ngân Quỳnh (anh Nguyễn Chung) còn là người đưa đón chị hàng đêm sau giờ diễn cũng như thường đi theo để hỗ trợ chị khi tham gia Tình Bolero Hoan Ca. Không khó để bắt gặp cảnh anh ngồi khâu lại trang phục cho vợ trong hậu trường để vợ có thể an tâm chuẩn bị tốt nhất cho tiết mục.

Video clip ca khúc Phố buồn – Biểu diễn: Nghệ sĩ Ngân Quỳnh

https://www.youtube.com/watch?v=SkUE0AgmglY

Vi Thảo với bản phối buồn man mác của tuyệt phẩm bolero “Phố vắng em rồi”

Không được may mắn như Ngân Quỳnh, nữ ca sĩ Vi Thảo vẫn cô đơn lẻ bóng mỗi khi đêm về. Sau khi hát xong, cô lặng lẽ đi về trong đêm trên phố vắng, nhưng Vi Thảo không cho phép mình yếu đuối vì điều đó bởi cô còn có cậu con trai nhỏ để chăm sóc và một sự nghiệp ca hát triển vọng phía trước. Những lúc lang thang trên phố cho Vi Thảo sự tĩnh lặng để cô suy nghĩ về hướng đi sắp tới của mình, về những dự án âm nhạc mới.

3. Ca si Vi Thao - Ca khuc Pho Vang Em Roi (2) Tối qua, cô thể hiện ca khúc Phố vắng em rồi – một tuyệt phẩm bolero của nhạc sĩ Mạnh Phát – Nguyễn Đan Thanh. Nhận xét về phần trình diễn của Vi Thảo, giám khảo Tuyết Loan cho rằng qua mỗi tập, Vi Thảo đều có sự sáng tạo riêng. Bản phối bài Phố vắng em rồi của Vi Thảo khá hay, mang chút âm hưởng của điệu Blues khiến ca khúc buồn man mác. Với ca khúc này, Vi Thảo nhận được số điểm 29,5 và cùng đứng vị trí thứ 3 với nghệ sĩ Ngân Quỳnh.

Video clip ca khúc Phố vắng em rồi – Biểu diễn: Ca sĩ Vi Thảo

Quang Minh bái Elvis Phương làm sư phụ về trình độ “o mèo”

Đứng ở vị trí thứ 4 là “giọng ca o mèo” Quang Minh với ca khúc Tưởng niệm của nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng. Giám khảo Lệ Thu cho biết chị đã từng hát và thu âm ca khúc này nhưng Quang Minh vẫn khiến chị xúc động. Theo chị, nam ca sĩ đã dẫn dắt và truyền đạt được những gì mà nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng gửi gắm qua ca khúc. Khi được hỏi về ‘trình độ o mèo” của Quang Minh, danh ca Elvis Phương cho rằng, với nhân dáng và cách sống của Quang Minh, anh là một người lãng tử và không đặt nặng bất cứ vấn đề gì. Còn về cách thể hiện ca khúc, nam danh ca ghi hẳn vào tờ giấy nhận xét rằng: “Không còn gì nhận xét nữa hết. Số 1”.

5. Ca si Quang Minh - Ca khuc Tuong Niem (1)Nói về trình độ “o mèo” (nịnh đầm phụ nữ), theo nữ hoàng nhạc jazz Tuyết Loan,  danh ca Elvis Phương là một người đàn ông tốt, độc nhất trên thế gian vì ông gần như 3 không với rượu chè, thuốc lá và người đẹp, hát xong là về thẳng nhà với vợ. Nam danh ca cũng cho biết cho đến giờ này, những chuyện buồn vui, lúc khổ cực, khi sung sướng ông đều đã trải qua. Nhìn lại, ông nhận thấy những gì mình có được ngày hôm nay và có thể sống sót đến ngày nay là nhờ 1 bàn tay của người vợ rất thương chồng. Cho nên, dù ai có nói gì đi nữa, ông cũng chỉ cười và chỉ biết một người duy nhất đó là vợ mình, tức bà Phan Lệ Hoa. Với những lời chia sẻ ngọt ngào và chân thành của nam danh ca Elvis Phương về tình yêu dành cho vợ – người phụ nữ duy nhất của mình, ca sĩ Quang Minh đã chắp tay bái phục và xem nam danh ca là sư phụ của mình. Với ca khúc Tưởng niệm, Quang Minh nhận được điểm 10 từ giám khảo Elvis Phương, điểm 9,75 từ giám khảo Tuyết Loan và 9,5 từ giám khảo Lệ Thu, tổng điểm 29,25.

Ca khúc Tưởng niệm – Biểu diễn: Ca sĩ Quang Minh

Yến Xuân được danh ca Elvis Phương gọi là “Nữ hoàng sầu muộn” thứ 2 của Việt Nam sau Giao Linh

Do bệnh phổi chưa hết nên ca sĩ Yến Xuân đã không thể có được số điểm cao hơn (28,75 điểm) trong đêm thi thứ 6 của chương trình. Trước giờ thi, cô vẫn còn nằm mệt mỏi trong hậu trường với giọng nói khàn đặc. Thế nhưng, khi bước lên sân khấu, Yến Xuân đã dùng hết sức lực của mình để thể hiện ca khúc Nỗi buồn gác trọ của nhạc sĩ Hoài Linh – Mạnh Phát.

6. Ca si Yen Xuan - Ca khuc Noi Buon Gac Tro (6)Mặc dù chưa thể hiện hết phong độ vì lý do sức khỏe nhưng Yến Xuân đã mang đến một hơi thở mới cho bản bolero thuần túy này bằng chút âm hưởng Jazz trong bản hòa âm của mình. Giám khảo Elvis Phương cho rằng ngoài nữ danh ca Giao Linh được gọi là “Nữ hoàng sầu muộn” thì bây giờ làng nhạc Việt Nam đã có thêm một “nữ hoàng sầu muộn” thứ 2 là Yến Xuân.

Ca khúc Nỗi buồn gác trọ – Biểu diễn: Ca sĩ Yến Xuân

https://www.youtube.com/watch?v=AGULQaUeMlc

Với chủ đề “Lang thang ngoài phố”, tập 6 của Tình Bolero Hoan Ca đã mang đến cho khán giả những cảm xúc và hồi ức đẹp, lãng mạn trong cuộc sống xanh, thanh bình của mình. Chương trình sẽ được tiếp nối vào lúc 21h thứ Hai tuần sau trên kênh THVL1 với tập 7 – chủ đề “Diễm tình ca”. Chương  trình Tình Bolero Hoan Ca do Đài Truyền hình Vĩnh Long và công ty Truyền thông Khang phối hợp sản xuất

Hoàng Ca

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here