(SaoZone.net) – Kết quả Bán kết Hãy Nghe Tôi Hát – Nhạc sĩ chủ đề: Đào Ngọc Sang đã phải chia tay khán giả của chương trình. Các thí sinh còn lại: Tuấn Nghĩa, Hà Thúy Anh, Triệu Long chính thức bước vào đêm chung kết xếp hạng vào thứ tư tuần sau 25/9.

Hãy Nghe Tôi Hát – Chủ đề nhạc sĩ Khánh Băng đặt ra thử thách cho các thí sinh là thể hiện phong cách âm nhạc của thập niên 60 mang màu sắc hiện đại. Các thí sinh trình diễn những bản tình ca hay nhất như: Có nhớ đêm nào, Sầu đông, Chờ người, Đôi ngả chia ly, Tìm ánh sao rơi… trên sân khấu bằng những phần thi bùng nổ. Đêm thi loại trực tiếp cuối cùng đã tìm ra những cái tên bước vào Chung kết.

Tuấn Nghĩa, Hà Thúy Anh, Triệu Long lọt vào Chung kết Hãy Nghe Tôi Hát

Mở đầu đêm thi, Triệu Long “thoát xác” với Có nhớ đêm nào được đầu tư hoành tráng về bản phối cũng như vũ đạo. Anh cùng vũ đoàn Bước Nhảy mang đến những điệu nhảy mạnh mẽ, đẹp mắt bên cạnh những động tác bồng bế khó nhằn. Các giám khảo đều cảm thấy nôn nao và muốn nhảy theo Triệu Long. Thái Châu hào hứng, “sung” đến nỗi muốn khan tiếng: “Từ lâu lắm rồi tôi mới xem được một tiết mục vừa ý, sinh động. Ngày hôm nay Triệu Long như “lột xác”, hát hay, phong thái thoải mái, vũ đoàn nhảy đẹp. Em đã làm rất tuyệt vời”.

Tuấn Nghĩa, Hà Thúy Anh, Triệu Long lọt vào Chung kết Hãy Nghe Tôi Hát

Được đánh giá cao ở kĩ năng nhảy múa nhưng Triệu Long thú nhận 10 năm qua anh đã không còn nhảy. Những ngày tập luyện cho tiết mục vũ đạo, đôi chân anh cứng đờ phải nhờ biên đạo Hồ Văn Vinh của vũ đoàn Bước Nhảy hướng dẫn.

Tuấn Nghĩa, Hà Thúy Anh, Triệu Long lọt vào Chung kết Hãy Nghe Tôi Hát

Được nhảy cũng vũ đoàn trên sân khấu, Triệu Long nhớ lại khoảng thời gian cách đây 10 năm là một vũ công, sát cánh cùng bạn bè trên các sân khấu lớn nhỏ.

Tuấn Nghĩa, Hà Thúy Anh, Triệu Long lọt vào Chung kết Hãy Nghe Tôi Hát

Dành thời gian vất vả khổ luyện tại phòng tập và cố gắng trau dồi giọng hát, Triệu Long giành được tổng số điểm cao nhất với 78, 65 và giải nhất tuần trong đêm thi.

Tuấn Nghĩa, Hà Thúy Anh, Triệu Long lọt vào Chung kết Hãy Nghe Tôi Hát

Tiết mục Có nhớ đêm nào (Triệu Long):

Tiếp đến là phần thi của Hà Thúy Anh, khi cô thể hiện ca khúc Chờ người mang đầy sắc thái trữ tình, phong thái đĩnh đạc về ca diễn. Phần hóa thân góa phụ của Hà Thúy Anh chiếm được trái tim và tình cảm của Đông Đào. Không riêng gì nữ ca sĩ, hai giám khảo nam còn lại cũng đánh giá màn trình diễn thuyết phục, thổ lộ bị cuốn hút với sự thăng hoa trên sân khấu của Hà Thúy Anh.

Tiết mục Chờ người (Hà Thúy Anh):

https://youtu.be/ezV7gk5R1Xc

Thêm một ca khúc sôi động trong đêm thi được Đào Ngọc Sang chọn thể hiện. Ca khúc được nhiều người biết đến nhất của nhạc sĩ Khánh Băng là Sầu đông, viết theo điệu twist rất thịnh hành ở Mỹ vào thập niên 1950 – 1960. Xem màn trình diễn của Đào Ngọc Sang, Thái Châu nhớ về thời điểm Sầu đông ra đời ở thập niên 60. Anh thỉnh thoảng có đi hát với ban Thời Đại nổi đình nổi đám trong đó có Khánh Băng. Anh từng hỏi người nhạc sĩ tại sao lại viết ca khúc Sầu đông sôi động đến vậy thì cha đẻ ca khúc cho biết ông viết theo thể loại twist pha chachacha vì nó hợp với thời đại lúc bấy giờ. Đào Ngọc Sang mang đến phong cách hòa âm sôi động, hài hòa tuy nhiên được các giám khảo góp ý về những nốt thăng, cao độ lên xuống, thí sinh hát chưa nhuần nhuyễn.

Tuấn Nghĩa, Hà Thúy Anh, Triệu Long lọt vào Chung kết Hãy Nghe Tôi Hát

Được đánh giá có thế mạnh khi hát nhạc thính phòng, Tuấn Nghĩa mang lên sân khấu ca khúc Nếu một ngày thấm thía, đầy day dứt. Anh thu hút bằng cảm xúc khiến mọi người không thể rời mắt khỏi màn trình diễn hay thoát được cảm giác lâng lâng, khắc khoải, cao trào, cháy bỏng cùng phần dàn dựng đẹp mắt. Thái Châu khen ngợi Tuấn Nghĩa “có đất” để khoe giọng hát, hát dạt dào tình cảm, sắp xếp cảm xúc hợp lý ở từng lời nhạc. Đặc biệt, câu hát lên cao cuối cùng Tuấn Nghĩa khoe được chất giọng cao khỏe của anh.

Tiết mục Nếu một ngày (Tuấn Nghĩa):

Phần thi thứ hai là song ca. Đây là thử thách không đơn giản cho bốn giọng hát, khi phải vừa kết hợp với nhau thật ăn ý, nhưng cũng đồng thời là phần thi mà mỗi người phải thể hiện những gì tốt nhất của riêng mình.

Đôi ngả chia ly, sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Khánh Băng lần đầu tiên được Triệu Long và Hà Thúy Anh thể hiện. Cặp đôi được nhận xét tìm đúng vị trí trong dòng nhạc bolero khi hát bỏ nhỏ, đặt chữ đúng vị trí, ca từ mượt mà, day dứt. Thái Châu góp ý phần diễn xuất của Hà Thúy Anh dạn dĩ nhưng Triệu Long quá rụt rè không làm khán giả tin vào màn hóa thân người yêu trong tiết mục.

Ca khúc Tìm ánh sao rơi được hai chàng trai Tuấn Nghĩa và Đào Ngọc Sang thể hiện lần đầu tiên trên sân khấu. Bài hát mang điệu valse du dương lãng mạn, hai thí sinh hát tâm tư sâu lắng, có cảm xúc, kịch tính, tình cảm và phần bè hòa quyện, ăn ý từng nốt, từng câu.

Tuấn Nghĩa, Hà Thúy Anh, Triệu Long lọt vào Chung kết Hãy Nghe Tôi Hát

Đây là tiết mục được nhận xét có sự nâng nhau khi hát song ca, tạo nên tiết mục đọng lại trong tim người xem. Tuy nỗ lực trong hai đêm gần đây nhưng Đào Ngọc Sang với tổng số điểm thấp nhất qua 12 đêm thi nên không thể có mặt trong đêm chung kết.

Đêm Chung Kết Hãy Nghe Tôi Hát – Nhạc sĩ chủ đề sẽ phát sóng vào lúc 21 giờ thứ tư ngày 25/9/2019 trên kênh THVL1. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Jet Studio thực hiện.

Hình ảnh: Lý Võ Phú Hưng

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here