(SaoZone) – Nữ danh ca Ý Lan trẻ trung, quyến rũ với chiếc váy ngắn cúp ngực. Chị vui mừng hội ngộ cùng đàn em Phương Thanh khi cùng chấm thi tập đầu tiên Hãy Nghe Tôi Hát. Hai nữ ca sĩ rủ nhau chụp hình selfie làm kỷ niệm.

Ý Lan sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha cô là tài tử Lê Quỳnh, mẹ là danh ca có tiếng hát vượt thời gian Thái Thanh, các bác của cô là các nhạc sĩ danh tiếng như Phạm Duy, Phạm Đình Chương… Tuy đi hát khá muộn, ngoài 30 tuổi mới chính thức bước chân lên sân khấu nhưng với giọng hát và phong cách đặc trưng, không lẫn vào ai của mình, Ý Lan đã trở thành một trong những biểu tượng của nền âm nhạc hải ngoại. Tên tuổi của cô gắn liền với âm nhạc của Phạm Duy, Phạm Đình Chương, Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên… Nữ danh ca chính là giám khảo chủ đề của tập 1 Hãy Nghe Tôi Hát. Trong đêm chủ đề Ý Lan – Tình khúc cho nhau này, sáu thí sinh phải cover lại những ca khúc gắn liền với tên tuổi của nữ danh ca theo phong cách mới lạ, riêng biệt.

Y LAN (2)Xuất hiện trong chương trình, danh ca Ý Lan sẽ thể hiện một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Lễ. Giám đốc âm nhạc – nhạc sĩ Nguyễn Quang đã phối riêng ca khúc Sang ngang theo phong cách blues – jazz để danh ca Ý Lan trình diễn trong đêm Hãy Nghe Tôi Hát chủ đề Tình khúc cho nhau. Phần trình diễn hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ cho người xem với hoạt cảnh cung điện hoành tráng, nữ danh ca xuất hiện như một vị nữ thần để hát cho mốt tình nhiều cay đắng của mình. Mặc dù đã gần 60 tuổi nhưng nữ ca sĩ vẫn cực kỳ trẻ trung, quyến rũ trong chiếc đầm vàng bó đính kim sa khi ngồi trên ghế giám khảo cũng như lộng lẫy trong chiếc váy dài khi biểu diễn trên sân khấu.

Còn nữ ca sĩ Phương Thanh chính là giám khảo khách mời của tập thi này. Sự xuất hiện của chị hứa hẹn mang đến một không khí sôi nổi, thú vị bởi Phương Thanh nổi tiếng là người hài hước và thẳng tính khi ngồi ở vị trí cầm cân nảy mực. Phương Thanh và nữ danh ca Ý Lan vui mừng gặp lại nhau trong hậu trường Hãy Nghe Tôi Hát. Hai nữ ca sĩ cùng trò chuyện về cuộc sống cũng như rủ nhau chụp hình selfie làm kỷ niệm.

TOP CA (2)

NGUYEN VU VA CAC THI SINH NAM (2)Nói về chủ đề đêm thi Ý Lan – Tình khúc cho nhau, thí sinh Hồng Mơ cho biết mình đang “trúng tủ”. Cô vui mừng chia sẻ mình vốn ngưỡng mộ Ý Lan từ lâu nên rất thích thú với chủ đề đêm thi chào sân này. Tuy nhiên, Hồng Mơ cũng có chút lo lắng khi “lỡ chọn” phải bài khó là Áo anh sứt chỉ đường tà (nhạc Phạm Duy, thơ Hữu Loan).

HONG MO (1) “Đây là một bài hát khó, như một trường ca thu nhỏ với những đoạn lên tiết tấu, chuyển điệu phức tạp. Danh ca Ý Lan đã thể hiện quá tuyệt vời, phần dự thi của tôi không chỉ phải hát sao cho đúng nhạc, đúng lời (rất dài và khó thuộc), đúng tinh thần ca khúc mà còn phải làm mới, thể hiện sự sáng tạo của bản thân nữa. Đó là điều khó khăn nhất mà tôi phải vượt qua” – Hồng Mơ thổ lộ.

LAM VU (3)Trong khi đó, ca sĩ Lâm Vũ lại khá thoải mái trước đêm diễn. Lâm Vũ quan niệm rằng đây không phải là một cuộc thi mà là dịp anh em nghệ sĩ gặp nhau để trao đổi, chia sẻ về âm nhạc. Lâm Vũ chọn Kiếp đam mê – một sáng tác nổi tiếng của cố danh ca Duy Quang (người anh họ thân thương của Ý Lan) để thể hiện để mang đến sự bất ngờ cho danh ca Ý Lan cũng như các khán giả của chương trình.
PHUONG TRINH - CHI DAN (2)Phương Trinh Jolie ráo riết tập múa dù, múa kiếm… trong trang phục kimono để hóa thân thành nàng Geisha trong ca khúc Sa mạc tình yêu (nhạc Nhật: Mayumi Itsuwa, lời Việt: Khúc Lan). Mặc dù bản lời Việt ca khúc này được rất nhiều ca sĩ thể hiện thành công nhưng chính danh ca Ý Lan là người đầu tiên thu âm Sa mạc tình yêu. Về phần mình, Phương Trinh Jolie hứa hẹn mang đến một phần trình diễn đầy kịch tính, hấp dẫn với hoạt cảnh là một câu chuyện tình yêu đầy đau thương và mất mát.

PHUONG TRINH (10)
DUY TRUONG (5)Có lẽ nam ca sĩ Duy Trường là người lo lắng nhiều nhất trong dàn thí sinh của Hãy Nghe Tôi Hát năm nay.

Anh cảm thấy khó khăn khi gặp phải chủ đề Ý Lan bởi dòng nhạc và phong cách âm nhạc của nữ danh ca khác biệt với mình nhiều quá. Sau gần một tháng nghe đi nghe lại các bản hit của nữ danh ca thì Duy Trường đã chọn được Duyên kiếp – bản bolero của nhạc sĩ Lam Phương khá gần gũi với phong cách của mình. Anh sẽ hóa thân thành chàng Từ Thức lạc vào chốn thiên thai trong hoạt cảnh Từ Thức lạc động tiên.

HO VIET TRUNG (6)Chọn Lời yêu thương (ca khúc được ca – nhạc sĩ Đức Huy đặt lời Việt từ Jamaica Farewell), Hồ Việt Trung hứa hẹn sẽ quẩy tung sân khấu Hãy Nghe Tôi Hát tập đầu tiên.

Anh chàng sẽ đưa giám khảo lẫn khán giả đến với bãi biển Hawaii, nơi có nắng vàng, biển xanh và những đôi tình nhân nóng bỏng. “Mọi người sẽ được thấy một Hồ Việt Trung cực kỳ nhí nhảnh, vui tươi trong tiết mục này” – Hồ Việt Trung chia sẻ.

Nữ ca sĩ Uyên Trang “chơi liều” khi phối nhạc bolero theo phong cách electronic cho phần biểu diễn “Cỏ úa” – sáng tác Lam Phương. Phần trình diễn của Uyên Trang được dàn dựng theo phong cách ấn tượng, cô sẽ vừa hát vừa trình diễn với những động tác công phu cùng các vũ công.

Đặc biệt, sáu thí sinh sẽ hòa giọng cùng quán quân và á quân Hãy Nghe Tôi Hát mùa 1 – Dương Ngọc Thái, Chi Dân trong liên khúc gồm hai bài hát Mộng chiều xuân (Ngọc Bích) và Gái xuân (Từ Vũ, thơ Nguyễn Bính).

Hãy Nghe Tôi Hát do đài phát thanh – truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Jet Studio thực hiện. Tập đầu tiên với chủ đề Ý Lan – Tình khúc cho nhau được phát sóng lúc 21 giờ ngày 23/2 trên kênh THVL1.

Hàn Bá

Ảnh: DL Duy

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here