(SaoZone.net) – Kết thúc phần thử thách kỹ năng biểu diễn, top 12 thí sinh xuất sắc nhất sẽ bước vào phần thi tiếp theo với chủ đề Duyên Dáng Tự Tình.

Ở thử thách này, các cô gái phải kể lại câu chuyện tình của chính mình hoặc về tình yêu mà mình mơ ước bằng những ca khúc được dàn dựng đặc sắc trên sân khấu. 6 cô gái đầu tiên bước vào thử thách bao gồm: Trương Bảo Như, Khánh Hà, Ngô Ngọc Diệp, Trương Như Ý, Bích Tuyền, Tống Yến Nhi. Ban giám khảo của tuần này là ca sĩ Phi Nhung, ca sĩ Quang Hà và siêu mẫu Xuân Lan. Chương trình được dẫn dắt và kết nối bởi Quán quân Duyên Dáng Bolero mùa 1 Trần Mỹ Ngọc

Hot girl Thanh Hóa đầy lãng mạn và tình tứ với hit của Lệ Quyên

Là thí sinh mở màn cho tập 7 của Duyên Dáng Bolero, Khánh Hà chọn thể hiện sáng tác của nhạc sĩ Thái Thịnh mang tên “Phải chi em biết”. Bằng chất giọng ấm áp và khàn đặc trưng, giọng ca đến từ Thanh Hóa mang đến một không gian âm nhạc vô cùng lãng mạn và đầy tình tứ.

Nhận xét về tiết mục này, giám khảo Quang Hà nhận định: “Giọng hát của Khánh Hà rất tình cảm và ngọt ngào nhưng chưa hoàn hảo. Đôi khi hát còn chênh và phô. Em còn trẻ, vì thế nên trau dồi thêm về kỹ năng thanh nhạc và kỹ năng biểu diễn nhiều hơn nữa”.

Đồng tình với Quang Hà, Phi Nhung và Xuân Lan cũng có cùng quan điểm. “Em không chỉ làm ca sĩ mà chị tin em sẽ còn đắt show quảng cáo. Em rất đẹp nên hãy tận dụng và khai thác vẻ đẹp của mình”, nữ siêu mẫu chia sẻ. 

Phải Chi Em Biết – Khánh Hà

Phi Nhung tiếc nuối khi “bản sao” của Xuân Lan mất phong độ

Trương Như Ý là thí sinh tiếp theo thể hiện tài năng của mình. Mở đầu tiết mục, nữ thí sinh mang đến câu chuyện về người thứ 3. Chứng kiến người yêu ân ái bên người khác, nữ thí sinh day dứt và đau khổ với “Vết thương cuối cùng”. Sau những vật vã, cô bỗng mạnh mẽ và quyết liệt với “Không” – một sáng tác của Nguyễn Ánh 9.

Tuy nhiên, giám khảo Xuân Lan cho rằng Như Ý chưa dứt khoát trong cách trình diễn. Nữ siêu mẫu mong muốn Như Ý thể hiện mạnh mẽ hơn nữa, để người xem cảm nhận rõ được 2 sắc thái trong cùng bài hát. Về phía Phi Nhung, vì dành sự yêu thích đặc biệt cho giọng hát của nữ thí sinh, chị tỏ ra khá thất vọng trước sự mất phong độ của Như Ý. Riêng giám khảo Quang Hà, anh góp ý: “Anh nghĩ bài hát Vết thương cuối cùng em nên hát mềm mỏng để khi quay sang bài Không thì nó sẽ có sự khác biệt hoàn toàn. Còn em hát 2 bài theo cùng 1 kiểu như vậy thì nó không có sự khác biệt và đẩy bài hát lên cao trào”. Kết thúc phần thi, Như Ý nhận được nhiều lời khen lẫn góp ý chân thành từ ban giám khảo. 

Vết Thương Cuối Cùng, Không 1 – Như Ý

Mỹ nhân quân đội Bích Tuyền khóc nghẹn khi kể lại chuyện tình yêu

Tiếp đến là phần trình diễn của người đẹp đến từ Cần Thơ – Bích Tuyền. Với chủ đề Duyên Dáng Tự Tình, mỹ nhân quân đội lựa chọn thể hiện ca khúc “Phận gái thuyền quyên” – một sáng tác của Giao Tiên. Nữ thí sinh mang đến một cuộc tình ngang trái với nhiều cảm xúc trong giọng hát lẫn trình diễn.

Tuy nhiên, vì mãi nhập tâm, cô đã không giữ được giọng hát ngọt ngào của mình. “Giọng hát em có sự tình cảm nhưng em hát không rõ lời, hơi không hề có và kể cả sự to nhỏ trong lúc hát cũng vậy”, Quang Hà nhận xét. Về phía giám khảo Phi Nhung, chị cho rằng Bích Tuyền chưa lột tả được bài hát, nhiều lần ngắt hơi chưa được hợp lý. Chị góp ý: “Thời buổi bây giờ, nổi tiếng không phải đơn giản. Ai cũng hát hay hết, chính chị còn nghĩ chị còn chưa dám nhận hát hay hơn thí sinh nữa. Thí sinh bây giờ rất giỏi nên các em làm sao phải giỏi hơn nữa kìa, mình mới đứng vững được” 

Kể lại chuyện tình yêu, Trương Bảo Như khơi dậy tình yêu nghề mãnh liệt của Phi Nhung

Tiết mục “Ngày buồn” của Trương Bảo Như là phần thi căng thẳng, kịch tính và gây nhiều tiếng cười nhiều nhất đêm thi. Mở màn, giọng ca đến từ Bình Dương mang đến câu chuyện về việc thử lòng người yêu. Cô giả vờ chia tay người yêu để xác định sự chung thủy của chàng. Đến khi cả 2 quyết định tiến đến hôn nhân, anh chàng chấp nhận kết hôn nhưng với điều kiện cô gái phải từ bỏ việc ca hát vì “lấy vợ ca sĩ là một gia đình bất thường”.

Phi Nhung lần đầu lên tiếng về việc bị cho khó tính khi ngồi ghế giám khảo

Tình huống đẩy lên cao trào, Trương Bảo Như cất tiếng hát ngọt ngào và vô cùng nội lực. Cuối cùng, cô thầm cảm ơn vì chính câu chuyện này đã cho cô một gia đình hạnh phúc như hiện tại. Thế nhưng, hát hay, diễn giỏi là thế, Trương Bảo Như vẫn chưa khiến giám khảo Phi Nhung “hả dạ”. Nữ giám khảo ước gì ngay giây phút người đàn ông thốt lên 2 từ “bất thường” khi nói về nghề ca hát, nữ thí sinh cho anh chàng một 1 cái tát thật mạnh.

“Người tình sân khấu” của Mạnh Quỳnh khẳng định làm gì cũng được nhưng đừng xúc phạm đến nghề nghiệp của chị. Trước những nhận xét của Phi Nhung, Xuân Lan cho biết trước giờ cứ tưởng đàn chị rất hiền nhưng nữ siêu mẫu không ngờ giọng ca “Bông điên điển” quá dữ. “Đây là người phụ nữ yêu nghề sẵn sàng hy sinh hạnh phúc, bây giờ em mới biết chị Phi Nhung dữ”, Xuân Lan thổ lộ. 

Bị Xuân Lan “tố” dữ, Phi Nhung lần đầu lên tiếng việc bị cho là khó tính trên ghế nóng: “Ở ngoài người ta nhìn Phi Nhung rất là hiền nhưng khi ngồi giám khảo thì chị bỏ hết tất cả những cái hiền, chị làm tất cả để thí sinh của chị bước ra cuộc thi phải giỏi, cái gì cũng phải biết”. Chưa thỏa mãn trước cái kết của câu chuyện, giám khảo Phi Nhung đích thân lên sân khấu diễn lại cảnh cãi nhau với chàng trai. Lần này “xui” cho Huỳnh Thanh Trực (diễn viên hỗ trợ cho tiết mục của thí sinh) vì anh chàng đã nhận “cú tát như trời giáng” của Phi Nhung. Màn “thị phạm” của Phi Nhung khiến các giám khảo lẫn khán giả phấn khích và cười ngả nghiêng. 

Ngày Buồn – Bảo Như

https://youtu.be/SacdS9HWR6M

Tống Yến Nhi đầy tâm trạng khi hát Thành phố buồn

Thể hiện đầy nức nở ca khúc “Thành phố buồn”, Tống Yến Nhi gây ấn tượng bằng giọng hát khỏe khoắn nhưng vô cùng truyền cảm của mình. Nhận xét về tiết mục, giám khảo Quang Hà nhận định: “Yến Nhi là một diễn viên rất năng động, bài hát có bản phối rất hay, bay bổng và liêu trai, phù hợp với hoàn cảnh trong một quán bar nhưng anh thấy em chưa làm tốt. Quên lời và giai điệu chưa chuẩn”.

Trái ngược với Quang Hà, giám khảo Phi Nhung cho rằng Tống Yến Nhi diễn xuất tốt. “Khi mình diễn mình không còn để ý đến dáng ngồi cho đẹp hay như thế nào hết tại vì mình đã nhập tâm vào bài hát, bất cứ thứ gì mình mặc kệ và không cần biết. Chị thấy quá đẹp, quá tốt”, Phi Nhung nhận xét. 

Xuân Lan phấn khích trước phần trình diễn dễ thương của Ngô Ngọc Diệp

Là thí sinh cuối cùng trong đêm thi, Ngô Ngọc Diệp tự tin thể hiện ca khúc “Tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi” – một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương. Nếu ở phần thi trước, Ngô Ngọc Diệp được góp ý nên chọn những ca khúc có tiết tấu vui tươi thay vì những bài hát cần chiều sâu thì ở tuần này, thí sinh đến từ Đà Nẵng đã tiếp thu và quay về đúng với sở trường của mình.

Vẫn nét hồn nhiên và dễ thương như thường thấy, giọng ca sinh năm 1995 dễ dàng chinh phục khán giả lẫn giám khảo. Siêu mẫu Xuân Lan nhận xét: “Phần trình diễn của em rất dễ thương, nhìn em trong sáng, ngọt ngào và rất thiện cảm. Chị thích phần trình diễn của em lắm”. Về phía Quang Hà, anh khuyến khích Ngọc Diệp rèn luyện khả năng thanh nhạc để cải thiện nội lực trong giọng hát. 

Kết thúc đêm thi, Trương Bảo Như dẫn đầu với số điểm tuyệt đối là 30 điểm. Tiếp đến là Ngô Ngọc Diệp và Trương Như Ý với 28,25 điểm. Vị trí kế tiếp lần lượt thuộc về Tống Yến Nhi với 28 điểm, Bích Tuyền với 26,5. Tạm thời xếp vị trí cuối chính là Khánh Hà với 25,75 điểm. 

Đêm thi tiếp theo của Duyên dáng Bolero với chủ đề “Duyên dáng tự tình” sẽ được phát sóng lúc 21:00 thứ 6 ngày 27/09/2019 trên kênh THVL1. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Công ty Truyền thông Khang thực hiện.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here