(SaoZone.net) – “Nữ hoàng nhạc Jazz” Tuyết Loan nghẹn ngào nhớ về quá khứ từng bị cha đốt quần áo năm 14 tuổi và vất vả mưu sinh kiếm tiền nuôi sống gia đình, danh ca Phương Dung chinh phục khán giả với ca khúc chủ đề Tình Khúc Vượt Thời Gian “Những ngày hoa mộng”.

Tuyết Loan là nghệ sĩ hát nhạc Jazz gạo cội, bước lên sân khấu từ năm 14 tuổi, cho đến giờ đã ở tuổi 68 nhưng chị vẫn say mê và trung thành với dòng nhạc này. Tuyết Loan sở hữu một chất giọng kim cao và sắc lạnh nhưng tràn đầy cảm xúc cùng cách hát hơi Tây, chị đã đem đến cho người nghe đúng bản chất của Jazz: tự do và ngẫu hứng. Ở Việt Nam, nhắc đến Jazz là người ta nghĩ ngay đến Tuyết Loan với ca các khúc đậm chất Jazz như: Lâu đài tình ái, Cho em quên tuổi ngọc, Trở về bến mơ, Thuở ấy có em…

Tuyết Loan là một nghệ sĩ khá kín tiếng trong showbiz, ít ai biết được cuộc đời và sự nghiệp lận đận của chị. Trong buổi talkshow trước giờ phát sóng Tình Khúc Vượt Thời Gian, “Nữ hoàng nhạc Jazz” có những chia sẻ về bản thân trong quá khứ và ở hiện tại.

Từ nhỏ, Tuyết Loan đã đam mê ca hát và là một cây văn nghệ năng nổ của trường, lớp. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị phải bỏ học rồi đi hát để phụ giúp gia đình năm 14 tuổi. Thời điểm đó, cha chị ra sức nghiêm cấm con gái đi hát, thậm chí có lần ông còn đem hết quần áo của chị đi đốt để phản đối. Tuy nhiên, với lòng đam mê của mình, Tuyết Loan vẫn theo đuổi nghề hát. Chị chia sẻ: “Cuộc đời Tuyết Loan nhiều gian truân lắm, đếm không hết được. Tuyết Loan cũng hay nói mình khổ, nhưng rồi nghĩ lại cái khổ của mình cũng không thấm được bao nhiêu so với nhiều người, đó là sự an ủi rất lớn”.

Những năm 1990, dòng nhạc Jazz không còn thịnh hành như giai đoạn trước, hầu như không có tụ điểm ca nhạc nào mời Tuyết Loan đi hát. Vì vậy, có giai đoạn chị làm đủ thứ nghề, cả việc chiên bánh bán ngoài đường để nuôi gia đình. Tuy khó khăn, Tuyết Loan luôn xác định chỉ hát Jazz và lấy đó làm mục tiêu của cuộc đời. Nữ ca sĩ tâm sự: “Tuyết Loan chưa bao giờ hối tiếc điều gì bởi niềm đam mê Jazz của mình. Đôi khi cũng có một chút chạnh lòng vì hát lâu quá mà không có cả danh vọng và vật chất. Tuy nhiên, Tuyết Loan nghĩ lại và cảm thấy may mắn vì vẫn còn có khán giả muốn nghe giọng hát của mình, với Tuyết Loan nhiêu đó là đủ”.

Ở tuổi 68 nhưng giọng hát và vẻ ngoài của Tuyết Loan vẫn không có dấu ấn gì của thời gian. Nữ ca sĩ chia sẻ bí quyết giữ gìn thanh xuân của mình: “Điều kiện tiên quyết là hài lòng với hiện tại, không bao giờ sợ thời gian, tuổi già. Tuổi nào cũng vậy, Tuyết Loan luôn giữ cho mình có trái tim trẻ, khoẻ, đặc biệt tôi thích hoà đồng với con cháu để được trẻ trung, yêu đời hơn. Tuyết Loan thật sự quá hài lòng với cuộc sống hiện tại và rất yêu đời, lúc nào cũng muốn đem tiếng hát phục vụ cho khán giả còn yêu mến Tuyết Loan”.

Hơn nửa thế kỷ bền bỉ dâng tiếng hát cho đời nhưng ca sĩ Tuyết Loan vẫn chưa bao giờ thấy đủ, chị vẫn muốn phục vụ khán giả với đam mê cháy bổng trong trái tim. Và dù không có ánh hào quang rực rỡ, không ồn ào với những fan cuồng nhiệt nhưng với sự đam mê và lao động bền bỉ, Tuyết Loan đã và đang gây dựng cho mình một chỗ đứng nhất định trong lòng người yêu Jazz.

“Nữ hoàng nhạc Jazz” Tuyết Loan nghẹn ngào nhớ về quá khứ cơ cực:

https://www.youtube.com/watch?v=64imH8x2Bek&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1HOpXTmSS1Vk_BrLBSekx5XCPO42JXnZ2dRX4Q6Vw4WyqzO4VpebWSU54

Trong đêm nhạc chủ đề “Những ngày hoa mộng”, “Nữ hoàng nhạc Jazz” Tuyết Loan trình bày hai ca khúc gắn liền với tên tuổi của chị là Trở về bến mơ (st: Ngọc Bích) và Cho em quên tuổi ngọc (st: Lam Phương). Tuy tuổi đã cao nhưng phong cách biểu diễn đầy chất phóng khoáng của nữ ca sĩ vẫn khiến khán giả bị cuốn hút.

Ca khúc Cho em quên tuổi ngọc – Tuyết Loan:

https://www.youtube.com/watch?v=bBlfcUpha7Q&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3SHD9yPs0JbKT4gpl5HlWSNMN5wI353R5RrV3ncu4l44D0imvU5T6miEU

Những ngày hoa mộng là sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ được danh ca Phương Dung thể hiện trong đêm nhạc. Nữ danh ca tiếp tục chinh phục khán giả chương trình với chất giọng ngọt ngào, thánh thót. Ở độ tuổi 72, danh ca Phương Dung có đủ sự chín chắn, sâu sắc để diễn tả hết ý nghĩa mà người nhạc sĩ gửi gắm vào ca khúc khiến người nghe không khỏi bồi hồi nhớ về một thời thanh xuân rực rỡ. Ngoài ra, nữ danh ca còn làm xao xuyến trái tim của khán giả chương trình Tình Khúc Vượt Thời Gian qua nhạc phẩm Yêu một mình của nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân.

Ca khúc Những ngày hoa mộng – Phương Dung:

https://www.youtube.com/watch?v=RsOBx9VHvWw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2QI1RprR_fBHnQtvOu4tQT35dE64hGTM1_3NKUI2PsF9Qn-oPVUxAc8x4

Phương Trinh Jolie mở đầu đêm nhạc với ca khúc Tình có như không của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Xuất hiện trong bộ váy ren màu trắng, nữ ca sĩ khoe triệt để nước da trắng ngần cùng ngoại hình chuẩn do thường xuyên luyện tập thể thao. Không chỉ cải thiện về ngoại hình, Phương Trinh Jolie ngày càng sở hữu giọng hát ngọt ngào và nội lực khiến người nghe không tiếc lời khen ngợi.

Ca khúc Tình có như không – Phương Trinh Jolie:

https://www.youtube.com/watch?v=N_7kTkQmh-c&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2F1WNz5m7nJ2aIxQ_m-Y1xlox62w6so5OifsakuFfKTPm42qd3Mq3il7A

Ngoài danh ca Phương Dung, ca sĩ Tuyết Loan và Phương Trinh Jolie, chương trình có sự góp mặt của Nhật Hạ, Chế Thanh, Đông Đào, Như Hảo, Nguyễn Phi Hùng, Thuỵ Vũ, Nguyễn Hồng Ân, Tuấn Hiệp, Nathan Lee, Quỳnh Lan trong các ca khúc bất hủ: Tuổi học trò (st: Minh Kỳ – Lê Dinh), Trúc đào (st: Anh Bằng), Cô hàng xóm (st: Anh Bằng, thơ: Nguyễn Bính), Mắt biếc (st: Ngô Thuỵ Miên)…

Tình Khúc Vượt Thời Gian tháng 11 với chủ đề Ngàn năm vẫn đợi sẽ được phát sóng vào lúc 20h15 tối thứ bảy ngày 24/11 trên VTV9. Chương trình được dàn dựng bởi đạo diễn Hòa Yên, biên tập Quốc Quân, dẫn chương trình Thanh Mai với sự tài trợ của viên giải bia rượu Deal 101.

Tình Khúc Vượt Thời Gian do VTV9 và Jet Studio phối hợp thực hiện.

Ảnh: Hoàng Khôi

Nhật Hạ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here