(SaoZone.net) – Vừa qua, Đại nhạc hội Son III – “Hương” do Menard Vietnam đồng hành cùng Lexus tổ chức – đã chính thức khép lại với hai đêm diễn 30 và 31/3. Mỗi đêm, “Hương” lại chọn những cách riêng để lưu lại những dấu ấn đáng nhớ trong lòng khán giả, dẫn khán giả lạc vào cuộc thưởng lãm các loài hoa, thả hồn theo từng cung bậc cảm xúc.

Tháng 3 qua đi để lại một mùa hoa sưa vương vấn không chỉ trong lòng chàng dẫn chuyện đa tình Hà Anh Tuấn mà chắc hẳn còn là của tất cả những người thưởng nhạc có mặt tại khán phòng của Son.

Và Son III đã qua đi để lại “Hương” – những rung động ngọt ngào bên mạch cảm xúc được thăng hoa cùng nghệ thuật. Chắc hẳn đối với mỗi người tới tham dự “Hương”, trong họ vẫn đang quấn quýt những làn hương đã lan toả khắp mọi ngóc ngách của các cung bậc cảm xúc, nhen nhóm những hạnh phúc mãn nguyện khi trót đem lòng yêu âm nhạc, yêu nghệ thuật.

Hãy cùng Menard nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của 2 đêm Đại nhạc hội SON để nhận ra rằng, lời nói là không đủ cho kết tinh tuyệt mỹ của nghệ thuật này!

Đầu tiên, đó là điệu múa mở màn của đoá hoa anh đào Nhật Bản – HHHV 2007 Riyo Mori. Sở hữu những kỹ thuật của một nghệ sĩ múa chuyên nghiệp, khoảnh khắc Hoa hậu Mori được nâng lên cùng với chiếc vòng như mở ra một cuộc thưởng lãm cái đẹp đầy mộng mơ.

Không chỉ đi cùng “Hà Nội 12 mùa hoa” qua giọng hát của đoá hoa Lily trắng Nguyên Hà, khán giả có dịp được cảm nhận những sáng tạo đầy thi vị của nghệ thuật sân khấu với ca khúc “Em sẽ đến cùng cơn mưa” do Phạm Anh Duy trình bày. Đẹp làm sao khi âm nhạc và con người hoà quyện với nhau, cùng những vũ công đem theo những chiếc ô ánh sáng từ dưới khán đài lên trên sân khấu, vừa sáng tạo lại vừa tinh tế.

Đoá hồng gọi tên Diva Hồng Nhung với bộ váy được thiết kế riêng như một đoá hồng nhung đang nở rộ, đem lại dấu ấn về những khoảnh khắc thăng hoa cất cao giọng ca của 1 Diva, của âm thanh ánh sáng làm nên sự hoà quyện nghệ thuật, và của sự duyên dáng cũng như điềm tĩnh khi là một người dẫn chuyện.

Ở “Hương”, Tùng Dương vẫn không quên “phiêu”, quên bay theo làn điệu ca trù mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc. Quả thực, không “điên” như vậy thì không phải là Tùng Dương.

Và khoảnh khắc được đón chờ nhất của đêm diễn, không phải là “Liên khúc mùa đông” của chàng hoàng tử Hà Anh Tuấn sau tấm màn ánh sáng đầy thơ mộng, cũng không phải là chuyện kể “Nơi mình dừng chân” đầy tình của chị trợ lý đáng yêu Mỹ Tâm. Đó chính là khoảnh khắc khi chàng và nàng cùng nhau đứng chung trên sân khấu, đem đến bản song ca bốn mùa khiến khán giả không khỏi mê đắm.

Làn hương cuối cùng, làn hương mà Son III mong muốn sẽ mãi quấn quýt trong xúc cảm của người thưởng nhạc, đó chính là tinh thần Omotenashi của những người thực hiện chương trình – là sự nồng hậu bằng cả trái tim mà hai thương hiệu Menard và Lexus muốn dành tới quý khách.

Hành trình trải nghiệm của mỗi thượng khách Lexus đã được nâng niu từ khoảnh khắc khách hàng bước qua cổng Trung tâm hội nghị quốc gia, thăm quan không gian trưng bày xe Lexus ES, đón nhận sự hướng dẫn tận tình của nhân viên trong khán phòng, thăng hoa với từng xúc cảm của những người nghệ sĩ tài năng giữa không gian sân khấu tạo hình vi diệu, và lắng đọng với nụ cười cúi chào tạm biệt đậm tinh thần hiếu khách Nhật Bản của Lexus.

Hàng dài gồm Ban Giám đốc và toàn thể nhân viên của Menard đứng cúi chào khán giả khi kết thúc chương trình cũng chính là lời tri ân, lời cảm ơn và lời đáp của chúng tôi đối với những khán giả đã tin tưởng Menard, đã tạo nên một khởi đầu chương trình văn minh bằng cách xếp hàng qua cửa soát vé, và đã tạo nên Menard của ngày hôm nay.

Thật khó để có thể lựa chọn ra khoảnh khắc đáng nhớ nhất của “Hương”, nhưng có một điều chắc chắn rằng, trong trái tim của những người tới thưởng nhạc hai đêm nay, “Hương” đã là hiện thân của một đỉnh cao nghệ thuật!

Nhật Hạ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here