(SaoZone.net) – “Phụ nữ rất phức tạp. Tôi lấy sự đơn giản mà chân thành của mình để lắng nghe và nắm bắt sự phức tạp đó. Tôi hỏi vợ về những giấc mơ của cô ấy.”

Nhạc sĩ Hoài Sa vốn kín tiếng với công chúng. Những gì khán giả biết về anh là tài năng được khẳng định thông qua các chương trình âm nhạc chất lượng như “Riêng một góc trời” của ca sĩ Tuấn Ngọc, “Như cánh vạc bay” của diva Hồng Nhung,… Khán giả tự hỏi người đàn ông có tính cách chân thật, mộc mạc thể hiện qua chính phong cách làm nhạc ấy, không biết khi yêu sẽ thế nào.

Điều bất ngờ là Hoài Sa chưa từng làm chương trình âm nhạc cho phụ nữ khiến khán giả càng thêm tò mò. Đó là lý do thú vị để thương hiệu mỹ phẩm Menard Việt Nam mời anh trong vai trò giám đốc âm nhạc cho Đại nhạc hội Son – “Em mơ” nhằm tri ân và tôn vinh khách hàng nữ. Không chỉ là thách thức mới mẻ trong âm nhạc, Menard tin rằng “Em mơ” sẽ được hòa phối từ một trái tim đúc kết bằng trải nghiệm thực của cuộc sống, lần đầu tiên cất lên những thanh âm rung cảm nhất về người phụ nữ.

“Em mơ” là đêm nhạc kể về giấc mơ của người phụ nữ dưới góc nhìn của những người đàn ông: giám đốc âm nhạc Hoài Sa, đạo diễn trẻ Long Kan và bốn nam danh ca nổi tiếng làng nhạc Việt gồm Bằng Kiều, Quang Dũng, Hà Anh Tuấn và Bùi Anh Tuấn. Thuở đôi mươi, giấc mơ được nuôi dưỡng và lớn dần theo giai điệu quen thuộc của những “Đêm nằm mơ phố” (Quang Dũng), “Giấc mơ tôi” (Hồng Nhung) hay “Yêu em” (Hà Anh Tuấn). Thời gian trôi chảy, những cô gái ôm mộng mơ khi xưa nay đã trưởng thành và bị cuốn theo guồng quay bận rộn của cuộc sống, vô tình lãng quên giấc mơ trong trẻo. Thách thức của Hoài Sa là thấu hiểu sâu sắc tâm tư của người phụ nữ, tái hiện lại những ca khúc vang bóng một thời nhưng với một màu sắc mới, làm sống dậy những xúc cảm thời xuân.

Hoài Sa chia sẻ: “Tôi cảm thấy vừa hấp dẫn mà vừa áp lực. Tôi không áp lực về con số 3.500 khán giả mà tôi áp lực khi người nghe là chị em phụ nữ.” Phải làm sao kể những giấc mơ chung của muôn phụ nữ mà không thiên vị một câu chuyện cá nhân. Phải làm sao để dìu dắt cảm xúc ngược về quá khứ, trở về thực tại và gửi thông điệp hướng tới tương lai một cách trôi chảy không gượng ép. Phải làm sao để hòa hợp với ý tưởng bay bổng biến Nhà thi đấu Quân khu 7 thành một nhà hát giấc mơ được thắp sáng bởi hàng trăm chú đom đóm của đạo diễn trẻ Long Kan.”

Trước những khó khăn đó, Hoài Sa kể anh tìm thấy lời giải đáp từ chính người vợ của mình: “Phụ nữ rất phức tạp. Tôi lấy sự đơn giản mà chân thành của mình để lắng nghe và nắm bắt sự phức tạp đó. Tôi hỏi vợ về những giấc mơ của cô ấy.” Giấc mơ của vợ cũng chính là chìa khóa để anh mở ra những suối nguồn của cảm hứng nghệ thuật. Chuỗi xúc cảm từ yêu thương, trân trọng, tiếc nuối, thương xót đến tự hào, nâng niu,… đều được Hoài Sa gói ghém nâng niu và cẩn trọng để gửi trọn vào đêm nhạc “Em mơ”.

Bên cạnh đó, Hoài Sa tự tin về thế mạnh của mình là thái độ cầu toàn và sự tử tế trong âm nhạc. Thái độ đó đồng nhất với tinh thần Omotenashi (Hết lòng vì khách hàng) của Menard Việt Nam, đồng điệu với tình yêu nghệ thuật của đạo diễn trẻ Long Kan. Tất cả sẽ được hòa quyện, nỗ lực cho một đêm nhạc tôn vinh vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ: “Em mơ”.

“Em mơ” còn có sự tham gia của nữ diva Hồng Nhung, hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2007 Riyo Mori và nghệ sĩ múa Linh Nga. Dưới sự tài hoa trong âm nhạc của nhạc sĩ Hoài Sa kết hợp ý tưởng bay bổng của đạo diễn Long Kan, đêm nhạc hứa hẹn sẽ đem tới những màn biểu diễn nghệ thuật công phu và ấn tượng nhất dành tặng những người phụ nữ.

Đêm nhạc sẽ được diễn ra vào ngày 06/10/2018 tại nhà thi đấu Quân khu 7, Tp.HCM. Mọi thông tin chi tiết về cách thức sở hữu vé, vui lòng liên hệ hotline: 01679.01.01.01 hoặc truy cập: http://son.menard.vn/

Nhật Hạ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here