(SaoZone.net) – Đêm thứ hai “Đánh thức tầm xuân” kín chỗ Nhà hát Thành phố như đêm thứ nhất, nhạc sĩ Dương Thụ xúc động khi cuối chương trình ông rưng rưng, đây là điều không thể tưởng tượng ra, hóa ra khán giả của ông vẫn còn và nêm kín khán phòng, mỗi tiết mục vỗ tay không ngớt.

Sân khấu được dụng ý tối giản, màn hình led gần như chỉ dùng để chạy chữ tên ca khúc và ca sĩ trình diễn, giàn nhạc được dàn kín phía sau, phía trước ca sĩ hát đa phần với chiếc đèn polo, mọi thứ đều tối giản để tôn giọng hát, tôn ca khúc và tôn chính tác giả âm nhạc.

Chính vì vậy chiếc váy Hồng Nhung mặc do NTK Hoàng Hải làm riêng cho cô, dù xuyên thấu nhưng sáng lấp lánh như một nữ thần. Hồng Nhung song ca với Bằng Kiều ca khúc “Bây giờ biển mùa đông”, giọng cô khàn đặc, Hồng Nhung phải xin lỗi khán giả vì đang hát bằng “giọng Thanh Lam”, đặc biệt cô xin lỗi nhạc sĩ Dương Thụ vì sẽ phải cố gắng hát hết những từ mà nhạc sĩ chắt chiu, gạn lọc từ trái tim để viết ra.

Hồng Nhung bảo, sáng nay tính nói chú Thụ cho cháu nghỉ hoặc mỗi bài cháu hát 1 nửa, nhưng chú Thụ bảo, không biết, hát thế nào cũng được, miễn không được thiếu một từ. Mỗi lần lật qua một ca khúc, Hồng Nhung lại rơm rớm nước mắt đầy cảm xúc, có thể cô cảm thấy đang sống trong không gian của những năm cũ, khi cô làm tour xuyên Việt với đa số ca khúc của Dương Thụ, hoặc cũng có thể cô đắm chìm vào ký ức thủa 15 tuổi, nhạc sĩ Dương Thụ đến nhà xin bố cô cho cô đi thị giọng hát hay toàn quốc.

Đêm thứ hai, ca sĩ Tùng Dương mới có mặt, chàng ca sĩ Hà Nội này liên tiếp hát “Ru thức” và “Im lặng” , giọng hát ấm áp và truyền cảm thì không ai qua nổi rồi, nhưng Tung Dương tâm sự, hát nhạc Dương Thụ phải bỏ bớt cái “điên’ của mình đi, sẽ sâu lắng, nhẹ nhàng thấm vào từng thanh âm. Tùng Dương cũng là người biết ơn nhạc sĩ Dương Thụ rất nhiều bởi ngay lúc con bé, ông Trần Tiến và Dương Thụ đã về thẳng nhà Tùng Dương để “thẩm định” giọng hát và có một Tùng Dương bây giờ. Hay như Mỹ Linh cũng nhờ ơn Dương Thụ rất nhiều với những bản hit đình đám của cô, và cả những dự án lớn với cô sau này như “Chat với Mozart”, tối qua cô cũng hát lại ca khúc “Hát cho anh” trong dự án đó, cô khiến khán giả vỗ tay không ngừng.

Khán giả của Nhà hát Thành phố đêm qua thật sự như sống lại một thời ký ức, đặc biệt xúc động khi Thanh Lam hát “Lời tôi ru”, cảm giác như được sống lại thủa Thanh Lam những năm 90 nồng nàn, hừng hực sống, chị vừa hát vừa lắc vai, đôi môi gợi cảm, ánh mắt say đắm…

Khán giả hôm nay có cả những người trẻ, những người của thế hệ 9x, 10x, chứng tỏ nhạc của Dương Thụ đã vượt thập kỷ… Và có một chàng trai sĩ rất trẻ, tên cũng mới không thuộc vào những ngôi sao thị trường hiện giờ, nhưng Trần Nguyễn Minh Đức cất tiếng hát “Bay vào ngày xanh”, chất giọng cao vút, trong trẻo đã khiến tất cả khán giả bất ngờ. Nhạc sĩ Dương Thụ cũng không ngớt lời hoa mỹ dành cho chàng ca sĩ Việt trở về từ nước Ý xa xôi. Ít ai biết Minh Đức đã tốt nghiệp Thạc sĩ ngành kiến trúc sư chuyên về không gian công cộng tại trường Politecnico di Milano, Milan. Cùng với Nguyên Thảo, người được Dương Thụ nhận xét chính là “tiểu diva”, hai ca sĩ trẻ chính là điểm sáng cuối chương trình.

Đêm qua cũng thật đặc biệt khi chứng kiến Bằng Kiều tự mình đệm guitar và hát “Bóng tôi ly cà phê”, anh đùa rằng muốn “khoe” với mọi người là ca sĩ duy nhất biết chơi nhạc cụ trong chương trình. Nhưng thật ra Bằng Kiều đã cho khán giả một trải nghiệm mới với bản mộc mạc thế này, anh nhắm nghiền mắt hát bằng tận trái tim mình. Nhạc sĩ Dương Thụ cũng không ngớt lời khen, trong các ca sĩ nam, ông ưng ý nhất với Bằng Kiều hát nhạc của ông.

76 tuổi, theo nhạc sĩ Dương Thụ thì có nằm mơ cũng không thể quy tụ một loạt ngôi sao như thế này trên cùng một sân khấu, khiến ông vô cùng cảm kích. Sau thành công hai đêm tại Nhà hát Thành phố, live concert “Đánh thức tầm xuân” tiếp theo tại Hà Nội sẽ có một đêm duy nhất ngày 19/1/2019, chương trình do Công ty Cổ phần YourTV và Công ty MultiMedia Ngọc Việt thực hiện.

Photo: Đại Ngô

Nhật Hạ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here