Home Music Danh ca Thái Châu nhận Hồ Việt Trung làm “con nuôi”

Danh ca Thái Châu nhận Hồ Việt Trung làm “con nuôi”

0
1142

(SaoZone) – Trình diễn Thói đời xuất sắc, Hồ Việt Trung được danh ca Thái Châu nhận làm “con nuôi”.

Trong Hãy Nghe Tôi Hát chủ đề Bảo Yến – Khúc tự tình phát sóng tối qua 30/3, Hồ Việt Trung mạnh dạn chọn Thói đời để trình diễn. Khi chọn ca khúc của “ông hoàng sáng tác nhạc bolero” Trúc Phương, Hồ Việt Trung lấy hình ảnh một người say để trút hết suy nghĩ về cuộc đời.

BAO YEN (3)Hồ Việt Trung tạo điểm nhấn bằng cách đem các khung ảnh trắng xếp dài tạo chiều sâu trong dàn dựng sân khấu. Hồ Việt Trung ngồi giữa những khung hình đó, xoay quanh là các vũ công trong trang phục trắng đen. Đây là ẩn ý tài tình của anh về hai mặt của cuộc sống. Không còn cách hát đùa vui như những tập trước, Hồ Việt Trung tận dụng các nốt cao để đẩy cảm xúc dày dặn hơn.

HO VIET TRUNG (3)(1)Danh ca Bảo Yến không tiếc lời khen: “Em được trời phú cho giọng rất dày, truyền cảm. Em rất có khiếu và triển vọng. Em trình diễn rất thành công. Trước đây, tôi chưa nghe em hát bao giờ. Em chọn bài này và không làm tôi thất vọng”. Danh ca Phương Dung thích thú nói: “Em rất gan khi chọn bài Thói đời để biểu diễn. Em hát rất có hồn và truyền cảm. Em diễn tả đau khổ mà không biết ngoài đời em có từng trải qua chưa. Giọng của em rất hợp với nhạc bolero”.

Theo giám khảo Phương Dung, nhìn từ xa, Hồ Việt Trung rất giống phong thái của danh ca Thái Châu. Sẵn dịp, Hồ Việt Trung xin danh ca Thái Châu nhận anh làm con nuôi. Danh ca Thái Châu hài hước trả lời: “Con phải liên lạc thường xuyên với cha. Cha có chiêu gì hay là truyền lại hết cho con để làm hành trang cho con đường ca hát”. Hồ Việt Trung được 48.6 điểm, giành giải Nhất tuần với giải thưởng 20 triệu đồng.

Nhiều khán giả ví von Phương Trinh Jolie là “tắc kè hoa” bởi vì cô biến hóa liên tục và chưa bao giờ trùng lặp ý tưởng trong phong cách biểu diễn. Phương Trinh Jolie không làm khán giả thất vọng khi thể hiện Nửa đời thương đau (Phạm Đình Chương) thành một câu chuyện tình thần thoại.

PHUONG TRINH JOLIE (1)Phương Trinh Jolie vào vai một nàng công chúa đi tìm tình yêu. Trên đường đi, nàng gặp muôn vàn thử thách. Bỗng một chàng trai mang hình hài của quái vật xuất hiện giải cứu công chúa khỏi bọn xấu. Chàng trai quái vật bị giết nhưng chính tình yêu từ nàng công chúa đã cứu chàng sống dậy. Phương Trinh Jolie xuất hiện trong bộ váy công chúa rực rỡ trên sân khấu mang đậm nét thần thoại. Dù phải khoác lên người bộ trang phục khá nặng nhưng Phương Trinh Jolie vẫn thể hiện ca khúc rất tốt, đầy thổn thức với tiết tấu nhanh gọn hơn bản gốc.

Giám khảo Thái Châu thích thú nói: “Tôi cho rằng tiết mục rất tốt, không có khuyết điểm gì. Phần dàn dựng của em hơi thần thoại quá nên cảm xúc không được mạch liền”. NSƯT Tạ Minh Tâm dành lời khen: “Sự sáng tạo và làm mới của em rất nên khuyến khích. Nhưng người sáng tạo làm điều gì quá đặc biệt thì phải chấp nhận sự nhận xét của mọi người. Tiết mục này tạo sự thích thú, lạ mắt cho người xem”. Phương Trinh Jolie nhận được 46.5 điểm từ ban giám khảo.

Chọn ca khúc nổi tiếng Ngại ngùng của danh ca Bảo Yến, Lâm Vũ thay đổi hình tượng hoàn toàn khi vào vai một chàng thư sinh với áo tứ thân mộc mạc. Tiết mục Ngại ngùng (sáng tác Quốc Dũng, phổ thơ Xuân Kỳ) của Lâm Vũ đưa khán giả đến với một lớp học thầy đồ ngày xưa. Lâm Vũ ngại ngùng tỏ tình với con gái thầy đồ nhưng nàng hẹn sẽ nên duyên khi chàng đỗ công danh. Đến lúc thành danh quay về, Lâm Vũ nhận ra cô gái đã lập gia đình và có con gái. Cách diễn xuất của Lâm Vũ tạo sự bất ngờ cho khán giả, đến nỗi danh ca Phương Dung gọi anh là “chàng thư sinh thất tình”.

LAM VU (5)Ngại ngùng phiên bản Lâm Vũ có sự ấm áp, ngây ngô và đôi chút vụng về của người mới yêu. Danh ca Bảo Yến đánh giá: “Những đoạn cao em hát rất rõ, hay. Khi hát đoạn đầu, thấp em làm tốt thì sẽ tròn trịa bài hát. Tôi vẫn dành lời khen cho tiết mục của em”. Danh ca Thái Châu cho rằng bài này đòi hỏi sự luyến láy mà phải “thợ luyến láy” mới hát tốt được nhưng Lâm Vũ đã làm tốt. Lâm Vũ nhận được 47 điểm.

Với “sở trường” là những câu chuyện tình buồn, luôn có cái kết bi thương, Duy Trường lại khiến khán giả xúc động khi kể lại mối tình với cô ca sĩ phòng trà trong ca khúc Đêm tâm sự (Trúc Phương). Bất ngờ chính là cách kể chuyện đầy sáng tạo khi anh đi theo trình tự ngược dòng thời gian, hiện tại xen lẫn quá khứ. Duy Trường đã tận dụng làn hơi dài trong giọng hát để tạo nhiều bậc cảm xúc cho bài hát. Qua giọng hát của Duy Trường, ca khúc này chứa sự u sầu xen lẫn những tiếc nuối về mối tình đã qua.

DUY TRUONG (7)Giám khảo chủ đề Bảo Yến nói: “Nếu được, tôi sẽ dạy em hát để những đoạn nức nở tạo cảm xúc thật hơn. Tiết mục của em không hay không dở nhưng chưa chinh phục được trái tim tôi. Đoạn nào cần gãy gọn, tình tứ thì nhấn một chỗ không nên dàn trải cả bài”. NSƯT Tạ Minh Tâm nhận xét: “Em có giọng khỏe nhưng chưa khai thác hết, dùng sức nhiều nên chưa mượt. Cảm xúc của em còn chủ quan vì chưa có sự nghiên cứu. Bài này đòi hỏi sự nhỏ nhẹ, chân thật, không cần cường điệu cảm xúc, chân thật sẽ tạo chiều sâu”. Duy Trường đạt 46.4 điểm từ ban giám khảo.

Trong các thí sinh Hãy Nghe Tôi Hát mùa 2, Hồng Mơ là ca sĩ thích thử thách bản thân nhất khi luôn chọn làm bản phối khác hoàn toàn so với bài hát gốc. Chiếc lá cuối cùng (Tuấn Khanh) của Hồng Mơ đầy ma mị, giọng hát dày đầy thổn thức. Trong chiếc váy dạ hội quyến rũ khoe đường cong cơ thể, Hồng Mơ đầy cô đơn khi hát giữa sân khấu với tông màu tối. Sự trống vắng của tâm hồn nhân vật được thể hiện qua tấm lụa trắng xuất hiện xuyên suốt sân khấu. Cuối bài, Hồng Mơ thả chim bồ câu trong tay ra mang ẩn ý sẽ được giải thoát tâm hồn khỏi những khổ đau.

Danh ca Bảo Yến nói thêm: “Em phải đặt cảm xúc, phải hát như đang tâm sự mới hay. Nếu em chỉ hát để diễn tả lời, giai điệu của tác giả thì chưa đủ. Giọng của em rất khỏe nên cần xử lý nốt nhạc cho tinh tế sẽ trọn vẹn hơn”. Hồng Mơ nhận được 45.3 điểm cho tiết mục này.

TOP CA (1)Bên cạnh tiết mục của 5 thí sinh, danh ca Bảo Yến còn thể hiện ca khúc nổi tiếng Trả hết cho người (Lê Hựu Hà) với chất giọng mãnh liệt, đầy nội lực. Top 5 thí sinh còn trình diễn bài tốp ca Hoa học trò (Anh Bằng) tạo ra không gian đầy hoài niệm cho người xem.

Hãy Nghe Tôi Hát do Đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Jet Studio thực hiện. Tập 7 với chủ đề Thái Châu – Những cuộc tình lỡ sẽ được phát sóng lúc 21 giờ ngày 6/4 trên kênh THVL1.

Ngọc Minh

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here