(SaoZone.net) – Cái tên Châu Tuấn không còn xa lạ với khán giả Việt và cả khán giả Hải Ngoại. Đặc biệt vừa qua anh đã làm mới mình với 1 loạt ca khúc nhạc vàng đã đi vào lòng khán giả như Mưa nửa đêm, Cát bụi cuộc đời, Đoạn tuyệt,…

Nhắc đến Châu Tuấn khán giả Việt sẽ nhớ ngay đến một chàng ca sĩ đa tài với chất giọng sâu lắng, mượt mà với những làn điệu trữ tình quê hương. Từng tốt nghiệp Đại học Sư phạm ngoại ngữ và đã có thời gian đi dạy học, nhưng niềm đam mê nghệ thuật cháy bỏng đã dẫn anh đến với âm nhạc, để rồi trên sân khấu đã có thêm một giọng ca được yêu mến.

Anh đã gắn bó với nhạc Vàng từ bao giờ ? Được biết xuất thân của anh là sinh viên Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ, anh ra làm giáo viên dạy tiếng Anh ở Hà Nội. Nguyên do nào đã rẽ lối anh sang con đường âm nhạc và anh đã chọn nhạc Vàng là “điểm tựa” ngay từ khi mới bước vào nghề này đến tận sau này mới hát nhạc vàng ạ?

Tuấn học Đại học ngoại ngữ Hà Nội, đi hát Tuấn luôn hát song song cả nhạc vàng và nhạc trẻ.nhưng hát nhạc trẻ để phục phụ thị hiếu khán giả. Lúc đó Bolero chưa lên ngôi, lý do bỏ giáo viên theo âm nhạc rất tình cờ Tuấn đi dạy cho các bạn ở Đà Nẵng, Hải Phòng… ra phỏng vấn đi Mỹ. Các bạn trúng tuyển và mời Thầy đi cafe rồi Thầy lên hát tặng, hát xong thấy chủ quán xin số điện thoại và một tuần sau được mời hát thế là Tuấn liều đi hát luôn. Bén duyên rất tình cờ và nhạc Vàng là “đặc sản” chính của Tuấn từ khi quay lại nghề năm 2009 là bắt đầu chạy miệt mài đến giờ…

Tôi rất ân tượng với 1 câu nói của anh “Nghề cầm phấn – Nghiệp cầm mic”. Xuất thân là giáo viên nhưng số phận đã an bài cho anh làm ca sĩ. Có phải làm nghệ thuật hấp dẫn hơn nghề giáo nên anh quyết định chuyển hướng?

Nghề “cầm phấn” thật ra cũng rất thích nhưng cái nghiệp cầm Mic nó mạnh hơn, lấn át hết. Bao Hỉ Nộ Ái Ố nằm trong đấy cả. Yêu lắm sống chết với nó bao giờ cũng đã bỏ nghề giáo đâu nhưng chỉ dạy MC, dạy thanh nhạc cho các bé và các bạn yêu nghệ thuật nghệ thuật ai cũng tưởng sướng. Đâu phải thế đâu, Tuấn đi suốt nên cũng vất vả lắm, có khi đi vài trăm cây số xuống chưa kịp gì đã chuẩn bị làm chương trình. Và Tuấn cũng phải thức khuya về đến nhà sáng sớm. Ngày họ nghỉ thì mình phải đi làm phục vụ.

Đến bây giờ song song với việc ca hát thì anh còn tiếp tục làm giáo viên dạy tiếng anh nữa không ?

Rất nhiều người nói mở lại dạy tiếng anh nhưng hết duyên rồi do nghỉ lâu quá. Bây giờ chuyển sang đào tạo nghệ thuật cho các tài năng nhí.

Không chỉ là ca sĩ, là giáo viên mà được biết anh còn lấn sân sang cả nghề MC, đã gặt hái được rất nhiều thành công, dẫn dắt nhiều chương trình lớn. Xuất phát từ đâu mà anh lại phát hiện ra tài năng MC của mình và quyết định lấn sân sang con đường này. Phải chăng anh đã từng tham gia 1 khóa về đào tạo MC và Chủ Động rẽ lối sang nghề này?

Tuấn vô tình sang nghề MC chuyên nghiệp từ những năm 1997 – 1998 và hay dẫn chương trình cho vài quán cafe sinh viên. Năm 1999, Tuấn rất nhớ lần đó vào Vinh, Nghệ An diễn gặp anh Quân bầu show người đã nâng đỡ giúp Tuấn rất rất nhiều khi vào nghề. Anh nói Tuấn dẫn được chương trình không. Hôm đó không có MC, lúc đó cũng run vì chương trình lớn, doanh thu mà. Tuấn liều nói Ánh Tuyết nhóm con gái dẫn cùng, may quá em nhận lời vậy là duyên bén từ đấy. Tuấn là đam mê học hỏi và được dẫn cùng rất nhiều các MC gạo cội và được học hỏi rất rất nhiều từ các anh chị em trong nghề và Tuấn làm biên tập và MC cho chương trình Khóa Sol của một đài truyền hình lớn vào những năm đầu. Thật ra do kinh nghiệm lâu năm và đc học hỏi lẫn nhau, trau dồi qua các anh chị em đồng nghiệp để tích lũy vốn kiến thức cho nghề.

Không có con đường nào dẫn đến thành công mà lại bằng phẳng cả. Anh có thể trải lòng 1 chút về những khó khăn để anh có được thành công như ngày hôm nay?

Đúng rồi, Tuấn cũng phải nói là rất may mắn được quá nhiều anh chị em giúp đỡ và được yêu thương nhiều trong nghề, thậm chí có những chương trình những năm 2000 – 2001 toàn sao nặng luôn. Nhưng Tuấn vẫn có mặt, thậm chí những đối tác của anh Quân bầu sô.  Và bây giờ có được như vậy là Tuấn đã mang ơn anh Tuấn nhiều. Tuấn cảm ơn các anh ấy nhiều lắm!

Vậy không biết ngoài làm ca sĩ, MC, giáo viên thì một người đàn ông đa di năng như anh còn làm công việc gì khác mà khán giả chưa biết không ?

Một nghề thì sống đống nghề thì chết, tham lắm! Tuấn làm Make up and Hair cũng không phải dạng vừa đâu. Được mời đi make cho hoa hậu, người mẫu và các cuộc thi suốt các chương trình quảng bá sản phẩm make up, cô dâu, làm hoa cưới. Thiết kế trang phục biểu diễn… Cái gì kiếm sống được thì mình cũng cố làm.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here